Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1,370/ Phân Ưu - Trạng Quỳnh



Hoaibao
12-03-2010, 11:23 PM
Ăn cỗ xong, chủ nhà đột nhiên từ trần .
Khách khứa mỗi người nói một câu chia buồn .
Mới nghe nửa câu đầu, ai cũng chê Trạng đùa không đúng lúc nhưng khi nghe hết cả câu, họ mới lăn kềnh ra phục .
Theo bạn, Trạng đã phân ưu ra sao ?

Tác giả: Hoài Bão 3-12-10 _ HB 457 -1,370

T/T: 5 đô

Hoaibao
13-03-2010, 12:11 PM
Ân nhân hảo tâm tài trợ :
_ Giáo sư Hà Như Hy.
_ Giáo sư Nguyễn Kim Thư.
_ Giáo sư Nguyễn Kim Lan.
Toàn HHT trân trọng cám ơn quý ân nhân.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:15 PM 3-13-10.

Hoaibao
13-03-2010, 11:30 PM
Các bạn còn 45 phút với tặng thưởng 500 đô.

SOSONO
14-03-2010, 01:20 AM
Trạng Quỷnh rằng :
Than ôi bạn ơi !
CỖ THỰC nên CỐ THỰC sao???!!

Cỗ : bữa tiệc có đồ ăn nhiều ngon, sang trọng....Bữa ăn sau đám kỵ giỗ ,cúng ,lễ bái.
Cỗ thực : đi ăn đám tiệc giỗ.
Cỗ : Nguyên xi ,toàn bộ...
Cỗ thực : Ăn uống quá no say ,thưởng thức hết cỗ bàn ,tiêc tùng một cách toàn vẹn.
Cỗ --> Cỗ quan tài= Cổ săng = Cỗ ván = Cỗ áo..
Cổ : chết
Cố : Vì vậy cho nên . Nguyên cớ , nguyên nhân . Cho nên. Bịnh lâu ngày .
Thực : ăn uống.
Cổ thực : Chết vì do ăn uống....quá, trúng thực .
Thực : thật...đúng.
Cố thực : Đúng là chết thật rồi...không ngờ....

Hoaibao
14-03-2010, 01:33 PM
Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 162 đt.

Hoaibao
14-03-2010, 07:43 PM
Đã qua thời hạn tặng thưởng 500 đô.