xuxu.kute91
12-03-2010, 07:11 AM
năm lớp 12 tôi đã yêu một người , nhưng tôi không lí do tại sao mà cô ấy đòi chia tay nữa tôi đã hỏi nhưng cô ấy nhưng cô ấy đã không nói , mặc dù chia tay nhưng lòng tôi lúc cũng nghĩ về cô ấy , cứ mỗi khi tôi rãnh thi tôi thương chạy lên cô ấy nhìn cô ấy mỗi lần như vậy thi tôi cảm thấy mình lại càng yêu cô ấy hơn , khi ngắm nhìn cô ấy tôi lại tất cả những kỉ niệm tôi đã có với cô ấy. Thôi hog nói nữa yêu đâu cần người ấy ở bên mình đâu chỉ cần người ấy vui vẻ và hạnh phúc là được.
Nếu ai đọc thi cho tôi cảm ơn
Nếu ai đọc thi cho tôi cảm ơn