PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời thay đổi khi mình chịu thay đổi...!!!



zen_luv
12-03-2010, 06:56 AM
...Có một chút gì đấy mệt mỏi, 1 chút gì đấy trống trải và cả cảm giác...ghen tỵ!!!

Có phải đã quá thờ ơ với xung quanh. Như vậy là S-a-i ak?...Phải ko? Nhìn lại 6 tháng trôi qua. Khoảng thời gian có đủ dài để thay đổi 1 cách sống???

Lần đầu tiên thấy mình hèn nhát. Nói như thế nào nhỉ. Giống như một con nhím luôn tránh xa mọi thứ và với bản năng tự bảo vệ mình. Nó trở nên...lạc lõng. Một cuộc sống mới với biết bao con người xa lạ, có ng chỉ ngang qua cũng có ng để lại dấu ấn như nắng đông...hiếm nhưng thật đẹp!!!

Một con ranh 19 tuổi mà chưa từng thử một lần "nổi loạn". Cái gì cũng ở mức bình thường đến nhàm chán. Xinh ak? bình thường thôi. Nó tự biết nó là ai mà. Nhiều khi mấy ngày liền không soi gương. Để...hi vọng. Một lúc nào đó nhận ra mình trong gương thật đẹp...!!! nghĩ lại đúng là nhảm nhí! Học cũng ở mức bình thường. Thỉnh thoảng cũng có phút xuất thần. Nhưng vụt tắt ngay sau đấy...buồn!!! Chẳng có năng khiếu gì nổi bật cũng chẳng may mắn có đc cái duyên ngầm để vớt vát chút ít...Nói chung là ko có gì đặc sắc.

haizza..cứ nghĩ là lại thấy bắt đầu nản. Mờ nhạt!!! Muốn thay đổi. Làm một cuộc cải cách toàn diện trên mọi lĩnh vực. Nói thì dễ, cứ thử làm rồi mới ngộ ra đc cái ngu. Chưa một mối tình ngag qua vậy mà trên danh nghĩa nó đag trong giai đoạn "yêu nồng thắm"...Chỉ vì muốn sống đơn giản với một câu nói dối vô hại "e có ngy rồi, a ấy đang học trong sài gòn. Khi nào 2 đứa ra trường, công việc ổn định thì sẽ cưới luôn và ngay, tránh xa e ra nhá" haha. Sao mình lại có thể bịa ra đc một câu chuyện "dã man" thế cơ chứ!!! và đương nhiên...Thành hoa có chủ. Đâu có thằng nào dám xí xớn. Lôi thôi đập chết ăn thịt lun ấy.

Sau lời tuyên bố hùng hồn. Công nhận có tác dụng thật. Không hề còn những phiền phức. Rắc rối cũng dần hết...Nhưng nhiều lúc cũng thấy hơi...tủi thân. Mang danh ảo chứ có gì đâu. Con gái mà. Ai chẳng muốn được quan tâm cơ chứ! Cũng muốn được theo đuổi để biết mình cũng vẫn còn "sức hấp dẫn" ...Thôi kệ đi! Cứ gặm nhấm dần niềm hạnh phúc với ngy ảo vậy...!!! Mơ mộng nhiều đến lúc vỡ mộng thì tan nát...

Học hành thì trì trệ. Ôi cuộc sống ì ạch!!! Mở sách ra ngồi được tiếng đã bắt đầu thấy nhớ...cái giường. Thế mà đọc truyện hết đêm vẫn ngon lành...lạ ghê!!! giống gì thế ko biết???...Suốt ngày ăn với ngủ, ăn xong thì buồn ngủ, ngủ dậy lại lao đầu vào ăn. Mấy con rủ nhau đi ăn trưa...nhưng trong đầu đã nghĩ xem tối nay ăn gì!!!...Chết mất với cái bản năng sinh tồn!!!

..Đọc báo thấy có những người bằng thậm chí ít tuổi hơn mình mà làm được bao nhiêu việc, đã xinh lại đa tài. Tự nhiên thấy thương cho bố mẹ sinh ra một con bất tài vô dụng, chỉ có ăn vs chơi là giỏi. Đầu năm ghi ra bao nhiêu bao nhiêu mục tiêu để phấn đấu. Nhưng chẳng cái nào làm được hoàn thiện. Đăng kí học toeic nhầm lớp...Tiếc tiền đành ngồi học cho hết khóa. Tại cái bài thi đầu vào không hiểu thế nào mà xuất thần điểm nó lại cao thế cơ chứ...chán! Xí xớn đi học tiếng trung thì vướng ngay cái lớp toàn thành phần lão làng U30 (lớp tại chức ấy)...thế hệ xa cách tư tưởng thành ra bấn loạn...Khóa sau rút kinh nghiệm fải điều tra trc khi nộp tiền...Cao hứng tham gia clb guitar đc có vài buổi mà đến giao lưu mồm là chính>>>.....!!! Quyết tâm ở nhà tự học harmonica nhưng không có ng vặn cót thì cứ mãi ì ạch, anh kiến trúc khen có khả năng cảm thụ "hội họa" đang dụ dỗ tham gia lớp vẽ "free". Nghĩ sao giờ nhỉ? hehe...Đành tự an ủi "chậm mà chắc"...

...Cứ mãi ntn thì Vô tổ chức quá! Phải sắp xếp lại trật tự sống...Đọc truyện nhiều quá thành ra mê...Tác giả!!!... Cũng muốn viết ra một cái gì đấy....Từ bé đến giờ chỉ thích đc đi làm báo thôi. Ngu ngơ thế nào lại đi dại dột đâm đầu vào cái trường kĩ thuật...Có thể một ngày nào đó mình sẽ viết ra được một tác phẩm để đời nhỉ...hihi! có ai đánh thuế mơ mộng đâu. Chờ nhé!...Chờ một con người mới....
Đời thay đổi khi mình chịu thay đổi!!!

chesnut
12-03-2010, 10:23 AM
cùng tâm trạng quá
sống bình thường nhạt nhẽo, chẳng thấy mình làm được việc gì cho ra hồn, cũng ăn ngày 3 bữa đi học như người ta mà sao mình kém quá, uổng công bố mẹ lo cho ăn học

giAnG_cOi
12-03-2010, 08:40 PM
đôi lúc mình cũng giống bạn.Nhìn lại cuộc đời.........17 năm qua ko hiểu mình đã làm đc những gì và để lại cho cuộc sống,mọi ng đc những điều gì tốt đẹp.Có lúc,cũng muốn thay đổi lắm chứ,muốn đc như ng này ng kia,muốn xinh như cô này,giỏi như cô khác,nhưng sau mỗi lần ấy,tự vạch ra cho mình những kế hoạch.........rồi 1 thơi fgian nó lại đâu vào đấy.......là do đâu? Ý chí và niềm tin? Có lúc cảm thấy tự ti,rất tự ti với chính con ng mình,mình ko phải là 1 ng đần độn,ngu si,mà mình có 1 bộ óc ở mức trên trung bình,nhưng tại sao ko chịu vận động nó hết sức? Mình ko xinh,nhưng cũng ko hẳn là xấu,vậy tại sao mình vẫn cô đơn,lẻ loi,vì sự nhút nhát hay vỏ bọc? Trong cuộc sống cần 1 chút niềm tin và nghị lực,sự tư tin.

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
13-03-2010, 11:05 PM
cũng có lúc ka cùng tâm trạng vs bạn nj:(

thâý mình thật hèn nhát, lười biếng, cố chấp...

mọi thứ cho dù mình đã cố gắng rất nhìu để thay đổinhu7ng vẫn k thể !!

Chán!

Nản vô cùng:cry3:

nvt9x0
21-03-2010, 09:14 AM
Đúng là cuộc đời mình cứ ngỡ là chỉ có mình mình có những suy nghj~ như vậy và trải qua như vậy ai dè hầu như để trưởng thành ai cũng phải trải qua những giai đoạn(thay đổi chính mình)như vậy nhj?cảm ơn bạn vì bài viết đúng vs những j mình đang ngj va thực hiện:hihi:.chúc thành công

goigiacmove
29-03-2010, 11:09 AM
mình cũng có phút điên điên thế ấy, nghĩ cũng là một con người mà sao mình bình thường thế nhỉ, ngoài xã hội kia biết bao nhiêu người đã làm biết bao nhiêu chuyện kỳ tài rồi
nhục thật , nhưng bạn mình đã nói : "nếu em giỏi quá ,sao anh với tới" , thấy cũng đúng
nếu như mình cao siêu quá, có khi đánh mất những thứ quan trọng gần bên ta ,
Thế thì mình thà là mình cứ như thế còn hơn mơ những thứ cao cả mà xa tận đẩu tận đâu

tjeuthu_bc
02-04-2010, 12:23 AM
Tớ cũng có cảm giác thế ... rùi thay đổi bản thân để cùng k nhận được điều mình muốn mà lại mất trắng... chắc là mình đã sai...

congchua_trasua_9x
02-04-2010, 10:22 PM
Chậc ,.......nghĩ mà cũng đúng......quãng thời gian qua thật là tẻ nhat.....mình sống vì cái ji` cơ chứ......giống hệt zen......^^ cứ ăn rồi ngủ.....ngủ rồi ăn ( _ _'').....cũng đã từng đặt ra rất nhiều mục tiêu.....quyết tâm thực hiện nó nhưng rồi cũng chẳng là ji`cả.....thật vô nghĩa.....đọc cuốn " Tôi tài giỏi, bạn cũng thế " của Adam Khoo....xong cũng ngẫm được ra bao điều nhưng rồi tất cả đâu lại vào đấy.....cứ như chưa từng tồn tại bao giờ....

suy ra một điều......thấy.....bố mẹ mình thật là bất hạnh khi sinh ra đứa con vô dụng như mình....haizzzzzz...

DiệpPhong
25-01-2011, 04:50 AM
Đã 9 tháng kể từ ngày em viết bài này rồi ấy nhỉ
Đã thay đổi được chưa hả nhóc
Anh nghĩ có lẽ là ko
Như em đã viết sao lại phải cố bước theo nhịp chân của ai đó
Sao em ko là chính mình
Anh nghĩ mong muốn lớn nhất của bố mẹ em ko phải là em trở thành ai và làm được những gì
Mà thứ họ mong muốn đơn giản chỉ là mong em được hạnh phúc
Chỉ thế thôi em ah

Nhỏ Bạc Hà
25-01-2011, 06:41 AM
Uhm , bạn bè thân nhiều khi yêu thích cuộc sống của mình , mọi thử đều êm đẹp , tốt lành , từ nhỏ đến lớn chưa có sự cố hay điều gì đáng chê trách.Nhưng đôi khi mình thấy nhàm chán.Và nhiều khi mình cảm thấy bức bối , khó chịu như bị nhốt trong một cái kén.Có những khi mình đập phá , nổi giận vô cớ , không kiềm chế được bản thân.Muon' thử nhiều thứ.Nhưng sau cùng thì một cuộc sống bình yên lại là cuộc sống mà nhiều ng đang mơ ước.Hãy cứ trân trọng đi , biết đâu ngày mai ở chinh' nơi bạn đang đứng sẽ dậy sóng thì sao.

hoa ảnh nguyệt
25-01-2011, 11:55 AM
có fải chỉ có mấy em như vậy đâu? anh già rồi mà còn dính vào cái vòng lẫn quẫn ấy nè , nhiều lúc nghĩ cũng đau ghê , nhưng phấn đấu dc j? nếu fải tìm 1 ai yêu và dc yêu thì xin đi................ ! nếu fải kiếm 1 vic để làm hix! đi đâu làm cũng bị dị ứng............................ làm ko ai đuổi cả nhưng tự chán rùi nghĩ..........dẫu vẫn biết ở đời hok làm có mà cạp đất ăn,....................................mà cũng hok có đất để cạp............! đua tay vuôt tóc cái nhớ m đã 26t...............
nhìn lại m...........2 bàn tay trắng.............. ôi! ngày thuờng động viên ng ta thì hay lém , nhưng fải cũng cố cho m thì than ơi! cái lý trí này nó ngu quá ko những thế nó còn lỳ ko tả dc nghĩ 1 đường đi làm 1 ngã.............
cuộc sống mà cũng có lúc thế đó
còn mấy ngày nữa tết gòy ! nghĩ sang năm fải lao đi như mũi tên hok biết có dc hok nữa !
đời là số 0 mà
rất vui làm quen với mấy em nếu thix mấy em hok chê ông già này thì pm cho anh qua nick: "langtumuahe_timphuongdo" hay "vinh_cuu_mau_xanh_la_cay"
nếu em nào có blog vào blog anh cùng trao đổi http://vn.360plus.yahoo.com/loinho-vaodoi

black~rose
14-02-2011, 09:45 PM
cuộc đời là một con đường dài mà ta phải đi.đôi khi dừng lại tự hỏi ta đã làm được gì?câu trả lời hình như là không gì cả? thật buồn tẻ quá đúng không?

ng0ctan
15-02-2011, 10:09 AM
Sao đọc thấy day dứt cho bản thân mình qua bao nhiêu điều tốt ko học lại học thói hư tật xấu giờ khó bỏ đc,lam nhiều chuyện cho ba mẹ buồn,học hành thì chẳng nghiêm túc,thấy mà nản

b0ngdem02
16-02-2011, 09:35 AM
Cái này có bị bắt về tội ăn cắp bản quyền không nhỉ? Mình nhớ là đọc quyển sách này rùi của ANDREW MATTHEWS đúng hem. Chúc bạn thay đổi để đạt được ước mơ của mình. ^^

zen_luv
17-02-2011, 08:16 AM
Cái này có bị bắt về tội ăn cắp bản quyền không nhỉ? Mình nhớ là đọc quyển sách này rùi của ANDREW MATTHEWS đúng hem. Chúc bạn thay đổi để đạt được ước mơ của mình. ^^
gì cơ bạn? thật ko bạn? :so_funny: oài thích thế ! không ngờ tâm trạng trong lúc hỗn loạn của tớ lại giống với bác ANDREW MATTHEWS nào đấy ( ko biết bác ý là ai nhưng mờ chắc chắn bác ấy nổi tiếng và rất giỏi ^^ ) hì thank bạn nhé !:wish:

sophie clara
24-02-2011, 12:53 AM
đối vs mình để thay đổi được một cái gì đó trong cuộc sống quá vô vị tẻ nhạt này mình cần phải đi đến một nơi nào đó, một nơi nào đó khác nơi mà mình chỷ bik ăn, ngủ,, đi hoc. Một mình, yên tĩnh, bỏ hết mọi thứ lại sau lưng, chỉ một mình ta vs thế giới, k phải là trốn tránh thực tế mà là đến một lúc nào đó con tim mình sẽ cần một khoảng lặng bạn ạ ^^