Xem đầy đủ chức năng : sa0 lại như thế...!!!
vickycen
11-03-2010, 07:26 AM
mình đã rất thất vọng về cuộc sống này, và mình tự hỏi sao mình lại đc sinh ra trên đời?
mình luôn cãi nhau với chính ba của mình. mình ko thể nào mà ngồi nói chuyện tử tế với ông dù chỉ 1 lần mặc dù mình rất muốn, chỉ cần mình với ông mà nói chuyện ko sớm thì muộn lại cãi nhau. mình cũng ko hiểu tại sao nữa, hay là mình với ông ko hợp nhau. nhưng tính khí của 2 bố con tì y hệt nhau, mình và ôg đều nóng tính như nhau ko aj chịu nhường aj.
mình có cuộc sống riêng của mình, sao ôg ko hiểu dù chỉ 1 lần. mình đã 21t mình đã biết tự đi làm và tự học mà ko cần phụ thuộc vào gia đình. nhưng sao ôg vẫn cứ muốn áp đặt mình là sao mình ko thể hiểu nổi.
mình biết là ôg muốn tốt cho mình nhưng làm kiểu đó liệu ôg có cảm thấy có suy nghĩ cho mình ko dù chỉ 1 lần.
cách đây mấy ngày mình với ôg lại có trận cãi nhau to và từ cái ngày hôm ấy ôg đã ko cho mình vào nhà nữa, mình biết ông chỉ nói vậy thôi nhưng mình vẫn quết định ra đi. hôm đó mẹ khóc rất nhiều, mình rất thương mẹ. nhưng mình vẫn đi, hôm đó khi đag ở trên xe từ Đà Lạt xuống Sài Sòn, cứ nghĩ tới mẹ và cảnh sẽ rất lâu đây mình mới về đc nhà thì ko hiểu tại sao nước mắt cứ ứa ra, nhưng mình lại cố nén (mình ko thể khóc vì mình là kon trai). mình muốn nuốt trôi những giọt nước mắt đó vào trong tim, nhưng những giọt nước mắt chảy ngược đó sao mà nó lại khó trôi thế. nó như muốn ngẹn ở cổ họng và đau vô cùng, cả người mình như muốn quặn lại. lúc đó mình rất muốn hận ôg nhưng sao mình ko thể nào trách ôg hay hận ôg đc. cũng chỉ vì 1 chữ "BA". dù sao đi nữa ôg cũng cho mình cuộc đời này và nuôi lớn mình.
và mình tự hứa với bản thân mình, mình phải cố gắng làm việc thật tốt và học hết khả năng của mình. tuy rằng công việc hiện tại của mình tạm ổn, cuộc sống có vẻ đầy đủ nhưng mình muốn nhiều hơn thế.
cuối cùng mình mong các bạn đừng làm cho bố mẹ mình buồn và hãy cố gắng làm 1 người con hiếu thảo. đừng có như mình làm 1 thằng con "bất hiếu". mình cũng muốn ngày ngày ngồi ăn cơm với gia đình, mọi người nói cười vui vẻ với nhau nhưng mình ko thể. nhưng mình cũng muốn nói với ba mẹ rằng "con cảm ơn ba mẹ đã cho con cuộc đời này và con yêu ba mẹ".
Nothingisforever
11-03-2010, 08:23 AM
b wả là 1 ng con có hiếu!!!!
- :D ! bạn đây quả là giống mình ! :D. Đơn giản vì 2 con người quá giống nhau ! bạn đang ghét chính mình đấy ! ... rồi sẽ có lúc, có người cũng trách và giận bạn giống y chang cái cách mà bạn giận ba của mình..... :D.
- Ba bạn không thể nhường bạn, xuống giọng, đặt mình vào vị trí của một người phải lắng nghe <--- vì đó là uy danh của Ba bạn, là địa vị, là quyền lực to nhất trong nhà ! bạn đã sai ....
- bạn sai không phải là vì bạn nói sai, nghỉ sai, làm sai <--- bạn sai trong cách nhận thức vị trí - vai trò của mình ! bạn sai vì bạn không hiểu được tâm lý - nguyện vọng của Ba mình ! bạn sai trong nhận thức về vị thế của một đứa con trong gia đình. Bạn sai vì bạn không biết cách làm một người con có hiếu dù trong lòng, trong tim và ý thức của bạn là một người rất tình cảm - rất có hiếu.
.... bạn hãy nghỉ lại và vượt qua chính mình.
vickycen
12-03-2010, 08:16 AM
có lẽ mình đã sai... nhưng mình ko mún bị áp đặt, mình có những ước mơ riêng.
ba mẹ ko thể hiểu những ước mơ của mình, mình biết ba mình muốn mình đc tốt hơn, có 1 tương lai sáng lạng hơn.
nhưng mình ko thể làm đc điều đó, nên mới muốn tự lập từ sớm. mình ko muốn phụ thuộc vào gia đình.
tuy cuộc sống của mình bây giờ khá đầy đủ với 1 công việc có thể trang trải việc học và cuộc sống hằng ngày của mình, nhưng mình vẫn muốn sống 1 cuộc sống gia đình ấm cúng cùng gia đình. tuy vậy điều đó với mình lại rất khó do những ý nghĩ khác nhau giữa mình và ba. nếu mình mà nghe lời ba thì mình sẽ không lo nghĩ về tương lai của mình và như vậy mình sẽ đánh mất đi những hoài bão và mơ ước của mình.
mình ko thể làm đc như thế.... mình ko thể.....!!!!
ltnt195
12-03-2010, 08:51 AM
Bạn ah cha mẹ là những người mà không thể nào thay thế đc trong mỗi chúng ta......."...mất mẹ rồi đời mới hết ngây thơ....."trong nhạc "Bông Hồng cài áo" khi còn cha còn mẹ thì hãy chân quý chứ đừng để đến khi mất đi rồi thì có khóc hết nước mắt cha mẹ vẫn không sống lại với bạn đc đâu.....
Còn nói bạn bất hiếu thì cũng không hẳn , mặc dù bạn bỏ ra đi , nhưng bạn vẫn nghĩ về cha mẹ ,vẫn lên đây để viết những dòng này cũng đủ thấy t/c của bạn đối với cha mẹ rất lớn........chỉ là bạn chưa thể hiện đc ra thôi............hay quay về thăm lại gia đình nói những lời yêu thương với cha mẹ bạn. chúc bạn may mắn
vickycen
13-03-2010, 06:42 AM
mình cũng mún lắm nhưng biết làm sa0 đây khi mình ko thể làm đc như các bạn nói.
nói chuyện thẳng thắn với ôg là cả 1 vấn đề khi mà cả 2 ng ko ai chịu hiểu ai và ôg cũng khó mà chấp nhận cho mình làm những điều mà mình thích vì những điều đó khó mang lại tương lai cho mình. mình biết vậy nhưng nếu có 1 cơ hội thì mình sẽ nắm lấy và thể hiện bản thân.
nên như vậy mình mới ra đi và tự lập để tìm kiếm 1 cơ hội vì cơ hội chỉ đến 1 lần và tồn tại trong 1 giây thôi.
các bạn hiểu ý mình nói chứ !!!! ra đi mình cũng buồn nhưng mình phải đi vì niềm đam mê đó.
ko ai có thể làm thay mình đc mà phải d0 chính mình làm nên.
rồi đến 1 ngày tất cả mọi ng sẽ hiểu mình.
black_hair
13-03-2010, 11:44 AM
1 lời nhận lỗi có thể sẽ giúp bạn lúc này, bạn hãy cố gắng nói bằng tất cả tình cảm, hãy cố gắng thử đi dù chỉ 1 lần, dần dần bạn sẽ tìm được thứ mình cần, chỉ vì cả 2 đều cố chấp mà cuộc chiến luôn có 1 thắng 1 thua nên tốt nhất bạn nên chọn giải pháp an toàn đi, Gia đình vẫn quan trọng nhất mà
gio_votinh
13-03-2010, 05:55 PM
bạn sao biết mình k0 thể chứ cứ cố là sẽ đc mạ
Không có chuyện gì k0 thể cả
Lưu Li Tím
14-03-2010, 02:51 AM
bạn hãy coi đó là mọt thứ hạnh phúc mà trời ban cho.Rồi bạn sẽ thấy cha mẹ chỉ tốt với mình thôi .Chỉ khi nào bạn thật sự có thể cho cha bạn thấy rằng hướng đi của bạn là đúng,Người cha nào mà chẳng muốn con mình tốt hơn.Yên tâm đi tương lai khôgn xa bạn sẽ hiểu .....
Lưu Li Tím
14-03-2010, 02:56 AM
- :D ! bạn đây quả là giống mình ! :D. Đơn giản vì 2 con người quá giống nhau ! bạn đang ghét chính mình đấy ! ... rồi sẽ có lúc, có người cũng trách và giận bạn giống y chang cái cách mà bạn giận ba của mình..... :D.
- Ba bạn không thể nhường bạn, xuống giọng, đặt mình vào vị trí của một người phải lắng nghe <--- vì đó là uy danh của Ba bạn, là địa vị, là quyền lực to nhất trong nhà ! bạn đã sai ....
- bạn sai không phải là vì bạn nói sai, nghỉ sai, làm sai <--- bạn sai trong cách nhận thức vị trí - vai trò của mình ! bạn sai vì bạn không hiểu được tâm lý - nguyện vọng của Ba mình ! bạn sai trong nhận thức về vị thế của một đứa con trong gia đình. Bạn sai vì bạn không biết cách làm một người con có hiếu dù trong lòng, trong tim và ý thức của bạn là một người rất tình cảm - rất có hiếu.
.... bạn hãy nghỉ lại và vượt qua chính mình.
Bạn ý nói đúng đó ! Hãy nghĩ thật kĩ .Tuổi này thường nghĩ mình luôn đúng, theo cái cách " nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình ".Cha bạn làm vậy là cố lo nghĩ cho tương lai của bạn thôi .Bạn làm vậy bạn cảm thấy mình buồn và khó chịu nhưng hãy thử nghĩ xem cha của bạn đang nghĩ gì ? Bạn sẽ thấy ông đang buồn và thất vọng vì bạn .Nhưng vì ông là cha bạn nên cho dù có thế ông vẫn lo lắng và yêu thương bạn .Đừng sống và làm một người nông nổi , hãy nhìn nhận cuộc sống dưới hai mặt của một vấn đề bạn sẽ thấy nhiều cái mà bạn chưa từng thấy .Đừng trẻ con nữa ....nhé
MiSam
14-03-2010, 04:22 AM
uhm.mìnhthat su ko bit tam trang thuc su bh cua ay ntn nhung m noi that..trn doi nay moi ng chi co mot ng bo ma thoi..neu ko bit tran trong thi co ngay se pai hoi han.co the la bo ban hoi wan thiep nhiu vao doi song kua ban nhung minh co the khang dinh vs ban rang bo rat iu ban..ong chi co minh ban la dua con mot.so rang ban con nho ko the tu lap vung vang tren con dg cua minh,phan vi lo lang ,lai vi ban tinh ngang bương,mac du rat mun giam hoa vs ban nhung ko dc vi long tu trong cua bo ban wa lon nen bo ban rat mu ban la ng xin loi trc..nhung tinh hinh thi ban cung ngang ngươc chang kem j bo ban..nen moi xay ratinh hương ntn nay.nhung ban kung nen nho..bat cu luc nao bo ban kung lun la ng iu thương ban nhat..va se san sang tha thu cho ban neu ban quay ve xin loi bo me va giai thich ro cho bo ban hiu rang ban da lon r,cam on vi bo da wan tam,hi vong bo se ung ho ban...dc ko nao....minh tin ban se lam dc.ngay sau khi doc pm nay kua minh thi hay nhanh chan chay ve xin loi bo me di nhẹhjhj`.chuc ban hp...
vickycen
14-03-2010, 07:50 AM
thank các bạn nhìu... nhìu...lắm ak!!!
mình biết là mình cũng cố chấp nhưng các bạn hiểu ko, mình ko thể giải thích hay nói đc gì với ông hết, vì ông ko bao giờ chấp nhận 1 lí do hay 1 ý định khác nào của mình mà trái với ý định của ôg.
nên vì vậy mình mới ra đi để CM cho ôg thấy mình có thể làm đc ntn.
mình biết ba mẹ rất thương yêu mình và muốn những điều tốt nhất cho mình. nhưng mình lại ko thể làm những điều mà ba muốn mình làm.
ntc2511
15-03-2010, 07:07 AM
mình đã quên 1 câu chuyện.nếu không đã gởi cho bạn rồi ,đánh dấu trước chút về gửi chứ mình không còn lời nói zới bạn
- Tất nhiên là bạn có chính kiến của mình ! tớ không khuyên bạn từ bỏ những gì bạn đã đạt được ! nhưng tớ mong là bạn có những cử chỉ, những lời nói, hành động có tính xoa dịu những căng thẳng giữa bạn và bố - với bố bạn thì những bức thư, những món quà tinh thần nho nhỏ, những lời hỏi thăm ... dần dần ông ấy sẽ hiểu và thông cảm cho bạn ! Với khả năng của bạn thì tớ tin bạn sẽ giải tỏa được khó khăn này ! bạn chỉ cần một chút yên tĩnh , một chút thả lòng ... ! chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc và may mắn !
.hide0_h2_hir0.
18-03-2010, 04:27 AM
chẹp chẹp
tâm trạng của bạn t cũng hiểu bởi vì t cũng đã rơi vào hoàn cảnh như của bạn có thể nói là trong nhà mình ko một ai có thể hiểu được tính cách của mình bố mẹ ông bà tất cả đều có một lối suy nghĩ cổ hủ lạc hậu đều cho rằng bố mẹ đặt đâu là con ngồi đấy,cho t lả trẻ con mặc dù minh đã 20t t hoàn toàn mất tự do,chuyện gì cũng phải nghe theo lời của bố mẹ,rất nhiều mơ ước của t ko bh có thể làm được,như hồi lớp 12,chuyện thj đại học cũng thế.năng khiếu của mình là vẽ,mình đã ước là một kiến trúc sư từ khi bắt đầu vào lơp 10 nhưng mà bổ mẹ minh không thích mình học kiến trúc, bắt buộc mình phải thi vào ngân hàng bởi vì một lý do hết sức là vô lý " mày thì làm gì biết vẽ chỉ học đòi thôi",thế là t phải thi ngân hàng, cuối cùng thì xịt,rồi khi đó lại bảo mình là thằng ngu, vô dụng,ở nhà ngày nào là lại ăn chửi ngày đó,tuần trước t cũng vừa cãi nhau vs bố xong,chỉ có chuyện cơm nước buổi trưa thôi,vậy mà ông ý bảo t chỉ như 1 thằng sống nhờ,bực mình quá thế là t đi luôn 4 hôm cuối cùng mẹ t gọi điện bảo là về nhà cả nhà cùng nói chuyện,t nói tất cả những gì mà t nghĩ nói ra những bức xúc của mình,cuối cùng thì bố mẹ t cũng hiểu là mình muốn được làm những gì,quyết định những gì
và bh t sống rất thoải mái,ko còn cái cảm giác chán nhà chán gia đình nữa
người lớn bao giờ cũng thế ý mà họ có lòng tự trọng rất cao đôi khi rõ ràng là họ sai nhưng mà
ko ai muốn là mình nói sai,làm sai trước mặt con cái (sĩ diện ý mà :D)
ai cũng muốn những điều tốt đẹp cho con cái nhưng mà tình thương của họ dành cho con cái thể hiện không đúng cách thôi,cậu cũng phải nói chuyện vs bố mẹ nhiều vào
có vậy họ mới có thể hiểu được những suy nghĩ của cậu,cậu cứ nc vs ba cậu như là 2 người đàn ông nc với nhau
có gì thì cứ thẳng thắn mà nói ko phải ngại
cậu cũng như mình,có một khoảng cách rẩt xa vs ba mẹ
mình cũng rất ít khi nc với ba mẹ nhưng mà khi đã rút ngắn được khoảng cách đó thì khi đó cậu mới cảm thấy được tình thương của pa mẹ đối với mình
đây là những lời nói hết sức chân tình của mình
mình chúc cậu sớm rút ngắn được khoảng cách đó
cố lên
cổ lên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.