tocduoiga
11-03-2010, 04:15 AM
Người chồng qua đời. Đám tang đã diễn ra. Mọi người đã ra về, ở bên mộ chỉ còn một góa phụ buồn bã không gì an ủi nổi và lại còn cả một người đàn bà khác nữa.
Góa phụ nhìn chị ta và hỏi :
- Xin lỗi, chị là ai? Tôi không biết chị.
- Tôi là tình nhân của chồng chị.
- Chồng tôi không thể có tình nhân được! Anh ấy là con người tuyệt vời của gia đình. Tối nào cũng ở nhà, mỗi ngày nghỉ đều cùng với gia đình, tiền lương đều mang về nhà không thiếu một xu...
- Còn chúng tôi chỉ ăn trưa với nhau và tiền thưởng của anh ấy cũng tạm đủ cho chúng tôi.
. Sưu Tầm .
Góa phụ nhìn chị ta và hỏi :
- Xin lỗi, chị là ai? Tôi không biết chị.
- Tôi là tình nhân của chồng chị.
- Chồng tôi không thể có tình nhân được! Anh ấy là con người tuyệt vời của gia đình. Tối nào cũng ở nhà, mỗi ngày nghỉ đều cùng với gia đình, tiền lương đều mang về nhà không thiếu một xu...
- Còn chúng tôi chỉ ăn trưa với nhau và tiền thưởng của anh ấy cũng tạm đủ cho chúng tôi.
. Sưu Tầm .