jeny_lady_lovely
11-03-2010, 01:22 AM
Liệu vợ có nên gọi C là C, hay gọi C bằng tên thường ngày? Giờ trái tim V đang rất đau, C à! Một phần là do C, một phần là do V.
V xin lỗi! Từ ngày gặp C, V chưa từng yêu C. Nhưng V vẫn nhận lời làm v của C. Có phải là V đang lừa dối? Rồi V lại tiếp tục giữ quan hệ đó với C và chợt nhận ra là V đã yêu C từ bao giờ.
Nhưng C có biết không, V vẫn có nhiều điều giấu C lắm! C đã thích một người từ lâu, lâu lắm rồi. V không dám tỏ tình, nhưng cũng không thể buông tay. V luôn để ý, chăm chút cho người ấy. V cũng chưa từng làm cho người ấy không vừa lòng.
Và C biết không? V đã thấy người đó bùôn khi V kể về C, và C đã quyết định chia tay với C. Xin lỗi C nhưng V không múôn làm tổn thương người đó.
Và V đã nói lời chia tay. V không hay đã làm tổn thương C. V đã chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất khi C níu kéo hay gì đó tương tự. Nhưng nhìn thấy C, V lại không nỡ. Nhưng V đã nói. Và V không ngờ.
C đã níu kéo V bằng cách mà V chưa chuẩn bị trước. C đã hỏi V có ân hận không.
V không biết! Và càng khôg thể trả lời! Nửa là ân hận, nửa là không! Ko ân hận vì người đó đã cho V cơ hội. Và ân hận vì bao nhiêu ngày yêu C, bấy nhiêu ngày trái tim V rung động vì C.
V đã suy nghĩ rất nhiều. V nên làm gì?
V sẽ lừa dối C mãi, hay là chia tay với một người?
V sẽ trả lời C. Nhưng từ giờ đến lúc đó, hãy để V suy nghĩ nhé!
V xin lỗi! Từ ngày gặp C, V chưa từng yêu C. Nhưng V vẫn nhận lời làm v của C. Có phải là V đang lừa dối? Rồi V lại tiếp tục giữ quan hệ đó với C và chợt nhận ra là V đã yêu C từ bao giờ.
Nhưng C có biết không, V vẫn có nhiều điều giấu C lắm! C đã thích một người từ lâu, lâu lắm rồi. V không dám tỏ tình, nhưng cũng không thể buông tay. V luôn để ý, chăm chút cho người ấy. V cũng chưa từng làm cho người ấy không vừa lòng.
Và C biết không? V đã thấy người đó bùôn khi V kể về C, và C đã quyết định chia tay với C. Xin lỗi C nhưng V không múôn làm tổn thương người đó.
Và V đã nói lời chia tay. V không hay đã làm tổn thương C. V đã chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất khi C níu kéo hay gì đó tương tự. Nhưng nhìn thấy C, V lại không nỡ. Nhưng V đã nói. Và V không ngờ.
C đã níu kéo V bằng cách mà V chưa chuẩn bị trước. C đã hỏi V có ân hận không.
V không biết! Và càng khôg thể trả lời! Nửa là ân hận, nửa là không! Ko ân hận vì người đó đã cho V cơ hội. Và ân hận vì bao nhiêu ngày yêu C, bấy nhiêu ngày trái tim V rung động vì C.
V đã suy nghĩ rất nhiều. V nên làm gì?
V sẽ lừa dối C mãi, hay là chia tay với một người?
V sẽ trả lời C. Nhưng từ giờ đến lúc đó, hãy để V suy nghĩ nhé!