Xem đầy đủ chức năng : có bao giờ anh hỉu cho em........
___M[a]m___
10-03-2010, 11:31 PM
đã bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em.....một đứa con gái được anh nói tiếng yêu!!!!khi em chưa biết yêu là gì,khi em không hỉu tại sao người ta cần có nhau,anh đến và nói anh yêu em,cảm giác lạ và không thể trả lời,em để anh chờ đợi em 3 năm trời típ theo,trong khoảng thời gian ấy em suy nghĩ từng ngày xem cảm giác của em khi có anh,khi được nói chuyện với anh.....anh biết không,em online mỗi ngày cũng chỉ để đợi nick anh sáng buzz 1 cái và tâm sự.....em không hỉu tại sao em lại như vậy,không biết giải thích thế nào,rồi em dần nhận ra em cần có anh mỗi ngày,nhưng vẫn không tin mình đã yêu,sợ nhận lời làm anh khổ,sợ nhận lời chia tay sẽ làm anh đau đớn............nghĩ và nghĩ cuối cùng em cũng thốt ra được 3 chữ: em yêu anh.........và rồi tình yêu của chúng ta bắt đầu...........ngay từ những ngày đầu em và anh luôn cãi nhau,từ việc bé đến việc lớn,.....em rất buồn...............nhưng rồi mình cung đã yêu nhau được 1 năm,tuy thời gian k dài nhưng em biết giờ mình không thể mất anh........nhưng em buồn buồn lắm anh biết không............tại sao bên em anh luôn nói yêu em,em cũng tin anh,em cũng có ghen nhưnng không nghĩ mình sai..............anh cãi nhau với em và rồi tâm sự với bạn gái thân của anh,người ta cũng là bạn cua em,người ta nói với anh:"biết đâu tình cảm nó giành cho mầy trước giờ chỉ là thương hại mầy đã chờ đợi nó 3 năm qua"..............và em đã đau thắt khi đọc được dòng tin nhắn ấy của anh vào cái đêm 2 đứa nhắn tin cãi nhau,anh cũng nói với em như vậy,và rồi cái tin ấy em lại đọc được trong máy anh khi vô tình xem tin nhắn của người bạn ấy gửi cho anh.....em cảm thấy hụt hẫn nhìu anh à..............và rồi em cũng im lặng cho mọi chuyện qua đi.................một ngày khi dồng hồ điểm 23h30,anh lại nt và dòng tin nhắn làm em không thể ngủ:"em hãy cho anh biết có phải trước khi là người yêu anh em đã là người yêu của thằng Quang nào đó lớp em năm 12 đúng không" em không tin nổi và chỉ trả lời không phải thằng Quang tán em nhưng em không nhận lời và em chỉ là bạn bình thương...........anh không tin em và anh nói:"anh nghe mấy đứa nói,anh cũng không muốn tin nhưng 2,3 đứa nói và đứa nào cũng khẳng định là tin chính xác"em chỉ biết nói anh hỏi thăng Dũng là bạn thân của anh cũng là bạn thân em,nó học cùng em và biết rõ chuyện đó.............1 đêm em k ngủ được và rồi em k giải thích gì thêm............ngày hôm sau Chi(bạn gái của Dũng, bạn thân của em và anh) gọi dt cho em nói chuyện,nó hỏi em về chuyện 2 đứa mình,em nói k cos gì, nó bảo k có gì tại sao thằng T lại gọi cho thằng D nhà tao hỏi chuyện..........nghe thằng D nói là thằng t hỏi chuyện mầy với thằng Q,thằng D nói k có mà thằng T bảo mầy không phải giấu tao..............em buồn lắm, buồn lắm anh biết không....................và rồi đêm típ theo em với anh lại cãi nhau,em nói khi tán em anh đã tán người con gái khác nữa,em nghe L nói anh luôn có mătj ở nhà người ta,luôn gọi dt nc với người ta trong khi thời gian anh tán em anh k có lấy 1 lần gọi dt cho em.............anh nói với em rằng em có cảm nhận được cảm giác của anh khi chờ đoeij 1 người 3 năm để rồi nghe người khác nói em đã yêu người khác trước anh rồi................em hỏi lại anh vậy anh có cảm nhận được cảm giác của em khi người nói tiếng yêu em lại đi quan tâm chăm sóc cho người khác không...................anh không nói gì................va rồi quát vào mặt em"đã vậy anh cũng nói cho em biết,anh tán người ta chỉ là vì cá độ với bạn bè,và rồi anh thấy có lỗi với em nên anh k tán nữa"...............em nên tin anh thế nào đây?????????????:cry::cry::cry::cry::cry::cry::c ry::cry:
Mắt ướt_31
11-03-2010, 03:10 AM
Khi chưa có được thứ nào đó, con người ta thường cố gắng để đạt được. Nhưng khi đã có rồi thì lại không biết trân trọng những gì mình đang nắm giữ. Mình hiểu cảm giác bạn đắn đo suy nghĩ thế nào đề nói 3 từ đó. Thật buồn phải không bạn, người mình yêu lại không tin tưởng mình. Mình xin lỗi, mình chỉ biết chia sẽ nỗi buồn đó cùng với bạn. Hiện tại mình chưa dám đưa ra lời khuyên nào cả. Hoàn cảnh bạn tương tự giống mình. Nhưng sau 1 thời gian suy nghĩ thì mình không chấp nhận quen người ấy.....vì nhiều lẽ.
Bạn ah, nếu đã yêu nhau thì mở rộng lòng ra hơn tí, tất cả những chuyện đó đều đã là quá khứ. Mong bạn và người ấy trân trọng cái hiện tại. Tình yêu phải khó khăn mới có được mà, đừng 1 phút mất bình tĩnh mà đánh mất nó nhé bạn.
Nothingisforever
11-03-2010, 03:30 AM
trong ty thì sự tin tưởng là rất wan trọng mà ng ý của b lại k có!!!:(
thay_doi
11-03-2010, 03:51 AM
tuj thj` chj?wan tam dén tjnh` ju gjua~ tuj và nguoj áy thuj... wa' khú tuj khong hè wan tam...mac dù có doj luc tuj bùn vj` wa' khú cuẩ anh nhung hjen taj wan trongb hon ma... aj chả co' wa' khú chu...
___M[a]m___
11-03-2010, 05:54 AM
cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên.mình cũng chỉ nghĩ về hiện tại mình không muốn nghĩ về quá khứ nên khi mình nghe bạn mình nói người ta như vậy mình chỉ cười bảo là do đó là trước kia mình chưa nhận lời người ta nên người ta iu ai la quyền của người ta mình k quan tâm,mình chỉ quan tâm hiện tại giờ đây người ta đang yêu mình,nếu đang yêu mình mà còn quan tâm người khác lúc này mình mới nghĩ................mình đã giấu kín chuyện ấy 1 năm rồi,và rồi giờ người ta làm mình buồn khi không tin tưởng mình,trong lúc cãi nhau không biết tại sao mình lại thốt ra những lời như vây.......................mấy ngày trôi qua 2 đứa k nói chuyện gì,người ta nt gọi điện mình cũng không muốn nghe,và rồi người ta nói với chị gái mình,hỏi thăm mình,rồi nói với mấy con bạn nữa,...............ngày 8/3 k có người ta,buồn lắm,vậy mà mới sáng mở mắt ra thi tn tới với nội dung :"mầy với thằng T sao vậy,nghe nó nói nó buồn và chán,nó đòi chết,có gì nghiêm trọng hả mầy" tn ấy là của người bạn gái thân của người ta,người đã nói với người ta rằng tình cảm của mình giành cho người ta là tình cảm thương hại 3 năm chò đợi................k biết trả lời tn thế nào mình chỉ nt lại gọn và cộc lốc,k có j,người ta lại nt,minh nt lại k ai hiểu tao cả............người ta nói vậy mầy có thể nói tao nghe dc k?tao sẽ hiểu mầy,dù sao mình cũng là bạn mà............mọi người nghi thế nào,dù la bạn với nhau nhưng k bao gjo nt hay gọi điện cho mình kể cả ngày lễ,nhưng khi nữa kia của mình gặp chuyện thì lại lo và nt cho mình,mình nghĩ bạn bè tốt với nhau thì cũng đúng thôi,nên chuyện ấy mình cũng k nói gì,chỉ buồn khi người ta nghĩ về mình như vậy......................kể cả nếu mình có yêu một ai đó trước người ta thì đó cũng là quá khứ mà,nhưng cuối cùng đối với người ta người ta cần mình từ quá khứ đến hiền tại phải hoàn mĩ ak.........................đôi lúc người ta làm mình thấy vui và ấm lòng,nhưng nhìu khi làm mình buồn không thể cất nỗi thành lời....................đêm nào cũng chỉ biết khóc một mình...........bây giờ thì mình với người ta hòa bình rồi,vì người ta nt nói người ta bị đau,ngất xĩu,chảy máu cam,làm mình không thể làm ngơ đc,hjx.....................
Nothingisforever
11-03-2010, 08:26 AM
mong 2 bạn sớm trở về bình thường và lại iu thương nhau nhìu hơn, tin tưởng nhau nhìu hơn!!!hihi
Mắt ướt_31
11-03-2010, 08:18 PM
Hãy yêu khi còn yêu. Đôi lúc sóng gió để biết mình thuộc về nhau. Đừng buông tay nếu vẫn còn cần nhau nhé bạn. Chúc hạnh phúc nì. ^^
___M[a]m___
13-03-2010, 05:05 AM
mình cũng đang cố gắng níu giữ những j mình có được................nhưng k biết tại sao những lúc buồn mình luôn nghĩ đến những chuyện thê thảm ấy.....................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.