Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em ghét anh



Thiên.Thiên
09-03-2010, 06:38 PM
1 năm 26 ngày kể từ ngày anh ra đi.
Yêu anh em đã từng hi vọng rằng anh là ng đầu tiên và cũng sẽ là ng cuối cùng.
Nhưng anh à cuôc sống ko bao h đc như ng taz mong ước. Có thể em đã wá yếu đuối để có đc cái suy nghĩ rằng phải đấu tranh cho HP của bản thân. Bạn bè thường mắng em ngốc vì em cứ lấy suy nghĩ của ng khác để mà sống. NHưng em phải làm gì để thay đổi điều ngốc nghếch đó đây.
Em đã từng nghĩ ko có em anh vẫn có thể sống tốt , vẫn có thể mạnh mẽ như anh trước đây. Rằng ko phải lần đầu tiên em và anh ct nhau đâu mà. Rằng ng con gái luôn chạy theo anh kia sẽ làm cho anh HP , chí ít là hơn em.
Em đã từng nghĩ rằng nếu ko đc bên nhau thì chỉ cần cùng nhau sống trên 1 bầu trời đã là quá đủ.
Và dường như em đã sai.
Anh đã chọn 1 bầu trời khác , 1 bầu trời mà em ko thể nhìn thấy cùng với anh.
Nhiều lúc ngồi 1 mình em tự hỏi bản thân rằng tại sao anh lại làm thế ???
Rằng anh muốn trả thù em ư ???
Rằng nếu đúng là như thế thì ko phải là anh wá tàn nhẫn hay sao ???
Tại sao anh lại chon cái con đường cô độc ấy???
Sự trả thù của anh thật độc ác và dường như anh đã thành công mĩ mãn còn gì.
Anh ko thể hiểu đc cái cảm giác đau khổ khi 1 ng mình yêu thương chết vì mình hay sao.
Anh nghĩ em có thể yêu 1 ai khác , có thể HP khi mà anh đau khổ ư.
Suốt 1 năm wa bao nhiu ng đến với em rồi lại ra đi chỉ vì em ko có đủ tự tin. Em ko dám để bản thân mình đc HP. Em cố gắng dằn vặt bản thân để đau khổ cùng anh. Em ko cho pháp mình đc HP trong khi anh ko đc như thế. Em ko cho phép mình yêu 1 ai khác , ko cho phép mình đc HP nếu đó ko phải là anh.
Ngày mà chị anh gọi đt báo anh đang nằm trong viện , anh tự tử , anh.... em đã khóc , khóc đến mức chẳng thể thở đc.
B nó bảo rằng anh chính là cái nút thắt của cưộc đời em , rằng nếu ko gỡ đc cái nút ấy ra thì em sẽ chẳng bao h đc HP. Nhưng em phải làm sao để gỡ cái nút ấy đây anh. Phải làm sao để có thể quên đc tất cả. Chẳng phải anh là ng cột cái nút ấy sao. Anh hãy chỉ cho em cách tháo đi :(