PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chạm tay vào điều ước.. và...



I'm Yours
08-03-2010, 08:01 AM
Có thật là sẽ chạm tay vào ko :)

có thật là sẽ và luôn như thế ko?

Khi mà cứ mỗi ngày yêu thương đong đầy không thể nào ngừng nghỉ ! Nhớ.. và rồi lại nhớ... kết cục cũng chỉ là....

Tsb đứa nào nói đó chỉ là vớ vẩn , nhất định sẽ đến vào đập không thương tiếc vàp cái câu vớ vẩn ấy !

Bây giờ.... thèm một giấc ngủ yên !

I'm Yours
08-03-2010, 07:51 PM
Này người yêu hỡi ! Hãy ở lại bên em , xua tan đi hết những tháng ngày mệt mỏi đợi chờ trong nhung nhớ !




Anh này !

Hôm qua em nhận đc rất nhiều lời chúc , của bạn bè , anh chị , và cả của anh. Nhưng sao em vẫn thấy trống rỗng đến kì lạ . Tối , Tuyền tặng em bó hoa ly , thứ hoa mà em rất thích. Nhưng sao em vẫn cứ thấy buồn... nhớ anh nhiều lắm anh có biết ko ? Em ko phủ nhận rằng mình cứ mỗi khi onl , chỉ mong cho gặp bằng kì đc anh. Nhưng gặp rồi thì sao chứ , chỉ toàn những chuyện vẩn vơ. Để rồi mỗi lần ươt , là mỗi lần khiến em ko còn muốn onl nữa. Không đc , hôm sau em vẫn cứ onl , và đợi nick anh sáng !


2h sáng mới ngủ đc , những giấc mơ cứ nhòa dần , nhòa dần. Với tay lấy đt , chỉ có tin nhắn của bạn chúc ngủ ngon , hết rồi.

9

10

11

12

Còn 4 ngày nữa thôi. Cố lên nào , mày làm đc mà.

I'm Yours
11-03-2010, 07:40 PM
Mới tìm đc việc mới , nói chung mọi thứ đều ổn cả , mọi thứ. Duy chỉ có vài điều khiến mình cứ thấy bất an và lo lắng. Thật là.... toàn nghĩ những chuyện ko đâu thôi.


Hôm qua ngủ sớm , nhớ lời của 1 bạn là ngủ sớm thì mọi chuyện sẽ ổn. Kết thúc 1 ngày ngủ sớm cũng phải hơn 12h đêm , thói quen rồi. Nếu ko nhờ ý nghĩ tốt đẹp và những quyển sách , chắc là khoảng 4h sáng mới ngủ đc quá. Sáng dậy ra đầu quay cuồng [ cười ]. Khi nào thì mới thực sự có thể ở bên người mà mình yêu nhỉ [ cười ]

Thèm 1 bài hát của Quang Lê , thèm 1 ly cafe sữa đá , thèm.... thèm..... Và quan trọng nhất , thèm ngồi đối diện với anh !