cherryl
08-03-2010, 03:34 AM
Tớ là một người ưa mạo hiểm và không thích một cuộc sông bằng phẳng nhưng đồng thời tớ cũng là một người chưa bao giờ dám bộc lộ nhưng cảm xúc thực sự của mịnh Tớ đã từng ấn tương với một người nhưng tớ cũng không dám nói vì tớ cho rằng đó không phải là thích. Bi giờ bọn tớ chỉ là bạn bình thường thôi nhưng tớ cảm thấy hơi tiếc chút xíu và tự hỏi sao mình ko dũng cảm hơn chút nhi? Tớ nghĩ có thể là do tớ luôn muốn tìm hiểu con người ở nhiều phương diện và vì đôi lúc tớ bắt gặp những cách ứng xử của ngưới ấy và tớ cho là không phù hợp với mình nên tớ đã không noid điều đó nữa. Và nhiều khi tớ cũng nghĩ mình vẫn còn bé này thì thích gì cơ chứ. Mà quả thật khi nói đến mấy từ đó tớ thấy cũng hơi buồn cượi Chắc vì tớ chưa đủ chín chắn.