PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hẹn hò - chờ đợi ?



thailong
08-03-2010, 12:31 AM
Gió ơi vẫn thổi bên trời
Đưa mây đi mãi về nơi chốn nào ?
Nắng vàng phủ lối đợi nhau
Mưa chiều rơi mãi qua mau xuân thì

Yêu thương cũng trọn bao ngày
Hẹn hò chờ đợi năm dài đã qua
Tình sao vương vấn tình xa
Hẹn thề xưa ấy người ta có chờ ?

kỳ quân*zen
08-03-2010, 02:18 AM
gió buông gió thổi mây bay
người buồn ngưởi hỏi tháng ngày lại qua
tháng ba không kẹo không hoa
không tình chẳng nghĩ hẹn hò làm chi

thailong
12-03-2010, 06:04 AM
Người ơi có biết có hay
Hoa kia thơm ngát ngất ngay lòng người
Tháng ba nhưng chẳng nụ cười
Hoa kia tươi thắm chờ người trao tay...!

dai_hương
12-03-2010, 07:24 AM
híc.DẠo này bận quá không làm thơ dc

thailong
12-03-2010, 11:28 PM
Dù gần mới biết mới quen
Vườn thơ chiều tím mon men đợi chờ
Người sao người cứ hững hờ
Vườn hoa hò hẹn - ơ thờ nhớ mong