PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu là khi em hạnh phúc



conangmongmo_2525
07-03-2010, 06:09 AM
EM chẳng phải là người toi yêu sao?
Hỡi nữ thần trong trái tim tôi ơi?
Tôi ở dưới còn em trên mây cao
Tôi ngước nhìn em như kẻ thèm khát
khát nụ cười , khát ánh mắt ,bờ môi
Em có biết tôi vẫn từng ao ước
Tay trong tay cùng em xây hạnh phúc.

Dù nắng dù mưa dù dông tố đến
Thì với tôi em vẫn là mặt trời
Em tỏa sáng ttrong đôi mắt của tôi
Trong trái tim , trong tình yêu nồng nàn

Tôi yêu em sao chìm trong khổ đau
Một tình yêu phảng phất nỗi u sầu
Nơi sầu đau tôi có một tình yêu
Yêu đơn phương sao toi lại hạnh phúc?

Tôi sống trong , trong mơ ước tuổi trẻ
Mà tôi không thể sống không tình yêu
Dù tôi biết với em tôi là không
Tôi yêu em nhưng không cần em yêu
Bởi tình yêu la khi em hạnh phúc !:blinking: