cherryl
06-03-2010, 08:14 PM
Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được sống trong cuộc đời này. Được bố mẹ yêu thương, đã lớn rồi nhưng vẫn luôn muốn ở trong vòng tay của bố me. Ngoài ra còn rất nhiều người bạn tốt , luôn sẵn sàng nghe mình kể chuyện, ở bên cạnh khi mình khóc , khi mình cười. Hơn thế nữa nhìn cuộc đời này , cái gì cũng đẹp. Tôi rất thích đi dưới mưa và nghe tiếng mưa rơi trên ô của mình, thích ngồi ghế đá, dưới những cây cao để ngắm mọi người qua lại và nhìn ai cũng thấy rất thân quẹn. Tôi thích tất cả những gì thuộc về thiên nhiên. Nói tóm lại, cuộc sống này đối với tôi rất đep.