PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có những điều em thấy không hẳn là sự thật...



bebybo
04-03-2010, 10:19 AM
Có những điều em thấy đó không hẳn là sự thật :)

Em thấy mình đã tìm được người yêu thương và trân trọng mình rồi đấy, người đó yêu thương mình bằng chính con người mình bằng 1 tấm lòng chân thật nhất .... nhưng, có những điều em thấy đó không hẳn là sự thật ....

Em thấy mọi người hạnh phúc trong vòng tay nhau wá, họ lúc nào sánh đôi, họ đẹp đôi wá và em thầm chúc phúc cho họ, chúc họ mãi dc mỉm cười nắm chặt tay nhau sánh đôi như thế .... nhưng, có những điều em thấy không hẳn là sự thật ....

Em thấy họ thành công wá, thành công của họ sao dễ dàng đến thế, họ có 1 bước đệm tốt, họ có 1 tri thức tốt, 1 đạo đức tốt ... nhưng, có những điều em thấy không hẳn là sự thật ....

Em thấy tình online ảo wá, chẳng thể nào vun vén 1 tình cảm thật bằng những thứ ảo như chat chit, ecard online, chuyển phát nhanh, ..... nhưng, có những điều em thấy không hẳn là sự thật ....

Và cuộc đời là thế đấy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu dc thế nào là giá trị của sự chân thật. Chí có những con người tại ra "sự thật" mới hiểu dc hết thế nào là sự thật, có những điều em không thể nhìn bằng mắt mà phải nhìn nó bằng niềm tin .... và đôi khi niềm tin cũng dễ dối lừa với những ai chẳng trân trọng nó, họ ngụy tạo ra những "sự thật" 1 cách hoàn hảo mà chỉ khi người trong cuộc phanh phui ta mới hỉu dc hết thế nào là giá trị của niềm tin ....

Hỏi trên thế gian nhỏ bé này, niềm tin là gì ? Hỏi rằng tại sao ta sống mà cứ phải ngờ vực lẫn nhau ? Hỏi rằng có nên tin không khi người đối tốt với mình và thầm cảm ơn những người đối xử tệ với mình? Nghịch lý từ đâu ???

dust_in_the_wind
05-03-2010, 02:40 AM
nghịch lí đến từ suy nghĩ của mỗi con người Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người nói lên tất cả! cuộc sống là nghe thuật của sự sắp đặt !

thienthantim
05-03-2010, 02:51 AM
Nghịch lí là họ thân với ta quá,hiểu quá nhiều về ta và cũng chính là kẻ thù đáng sợ nhất của ta.

ngoc3my3u
05-03-2010, 08:39 PM
Cuộc sống này cũng có mặt trái của nó.
Có những ng sinh ra đã có đc tất cả những gì tốt nhất tạo đà cho bthân. Trog số đó có ng giỏi thật sự, tài năng thật sự, nhưg lại có nhữg ng chỉ là trá hình.
Tuy nhiên còn biết bao ng vươn nên từ con số 0.
Đó là sự đối lập trog cuộc sống này.
Thật giả xen lẫn xung quanh mỗi ng. Bạn nói đúng chúng ta nên nhìn bằng niềm tin. Nhưg chỉ là 1phần thôi. Cảm nhận của bthân ko phải lúc nào cũng đúng.
Và ở trog cuộc sống này chẳng có ai hoàn hảo cả.