Xem đầy đủ chức năng : Ngược!
Tương Tư
28-02-2010, 12:12 AM
Ngược gió nhé !
hay...
Là ngược đời !
Ta ko hiểu đó là gì nữa ? Nó đến nhanh quá khiến ta chống cự ko đc ! Tại sao ta lại có thể yêu như vậy chứ , tại sao ta lại có thể như vậy ? Câu hỏi ta đã tự đặt ra khi nhận đc tin nhắn của A , đặt ra bao nhiêu câu hỏi kết quả chỉ là một chữ Y - Ê - U. Ta biết ta ngốc khi ta cứ làm vậy , ta biết ta khờ dại khi quyết định như vậy. Nhưng tình yêu mà , làm sao ta có thể kháng cự lại.
Và rồi.... ta đã Yêu.một chút ngẩn người khi ta khám phá ra nhiều điều , một chút ngại ngùng khi ta nói rằng yêu , một chút hâm hâm của con bé tự mình đặt ra quy định đó - và rồi.... chỉ là cái :hug: nhẹ nhàng cũng làm ta say.
Ta biết , sẽ có nhiều người chửi thẳng vào mặt ta nếu ta nói ra điều này. Nhưng ta chẳng quan tâm , ta cũng chẳng có thời gian để quan tâm nhiều thứ thế ! Chỉ cần biết một điều : My love !
Tương Tư
01-03-2010, 01:57 AM
Cứ thế này có lẽ sẽ khiến ta ko còn sức chống cự mất thôi !
chỉ cần một tin nhắn " A nhớ E " cũng khiến ta mỉm cười hạnh phúc. Đơn giản quá , nhưng ta đâu cần từ gì hoa mĩ hơn đâu. Ta chỉ cần anh , ta chỉ cần trong cuộc đời này. Ai nói mặc ai , ta chỉ cần biết ta yêu anh , thế là đủ !
Hôm nay chả vờ giận dỗi anh , thế mà anh làm cuống lên. Ngốc thật. Ai mà lại giận cái vớ vẩn ấy chứ. Nhưng vẫn có chút gì đó ko yên , đơn giản như ngọn lửa lúc bùng to mãnh liệt , lúc lại nhỏ nhoi đến kì lạ.
Tương Tư
01-03-2010, 09:16 AM
Xin lỗi !
Nhưng nếu vì em mà anh phải mệt mỏi , khó khăn như vậy thì thôi , quên em đi đc ko ? Xin đấy ! Vì em biết , sẽ khó khăn đến mức nào nếu chọn lựa như thế. Có phải chúng ta đã sai khi quyết định vội vàng như vậy , có phải là em đã sai khi em đã mặc kệ tất cả để nói yêu anh ! Em sai thật rồi sao ? Nhưng chưa bao giờ trong ý nghĩ em có từ hối hận , chỉ là trong phút yếu mềm em ko thể để anh.... Xin lỗi ! Thực lòng xin lỗi người yêu !
Anh nói rằng anh ko tin vào định mệnh , nhưng em lại khác , em tin vào nó. Có lẽ chúng ta quen nhau , yêu nhau , đó đúng là định mệnh. Định mệnh bắt chúng ta yêu nhau mà chẳng thể ở bên nhau , chỉ có thể tin , chỉ có thể chờ.... chờ như hầu hết những đôi yêu nhau - như - chúng - ta phải quyết định. Hoặc là đi tiếp - hoặc là dừng lại.
Em mạnh mẽ lắm , em ko như anh tưởng đâu. Thế nên em ko thích người yêu mình phải như vậy vì mình.
Xin lỗi anh yêu !
Tương Tư
03-03-2010, 01:36 AM
Hì , suốt từ hôm qua tới giờ toàn chăm chăm vào cái đt , nhắn tin hoặc đọc lại những tin nhắn của anh thôi. Đọc xong rồi thì toàn cười một mình á , đến lúc đứa bạn kêu bị điên , em mới nhận ra chắc hôm nay em điên thật :so_funny: Nhưng người ta đâu có điên , người ta nhớ thật mà , chẳng qua là hoh có đc ở bên nên đành tự an ủi mình là đọc lại tin nhắn của anh để biết là anh vẫn ở bên em thôi :hug: Đúng ko :5:
Em biết là anh đang nghĩ rất nhiều á , cơ mà hoh có đc nghĩ nhiều đâu á :cr: người ta biết phải làm gì mà. Chỉ cần vững tin chút chút là đc anh yêu nhỉ :hug:
Hazz ! Yêu anh yêu nhiều nhiều á :huglove:
Tương Tư
05-03-2010, 01:20 AM
Mình rất nhớ ! Từ suốt tối qua tới giờ , trực cầm tới cái đt mà ko hề có chút tin nhắn nào. Cái cảm giác đt rung làm em cảm thấy khó chịu. Bao giờ chứ ? Em ko chịu đc nữa rồi , thật đấy , ko chịu đc nữa đâu !
Em ghét anh cứ làm em phải nhớ thế này . Rồi lại còn lo lắng nữa chứ ! Ngốc thật , ốm mà hoh biết lo cho bản thân mình. Mà mẹ anh đã hoh có ở nhà , liệu ai sẽ chăm lo cho anh [ thở dài ]. Tự dưng thấy tủi thân , nếu là bình thường , mình sẽ chạy ngay đến bên cạnh , thế mà giờ thì mình đang làm gì chứ.... ngồi viết những con chữ. Mà đâu có tìm ra đc lời nào , tất cả những con chữ đều mất hút , xa xăm. Anh phải sớm khỏi ốm nhé , nhé nhé nhé !
Tối qua cafe với bạn , hoh tài nào ngủ đc. Bạn cũng thế , và rồi hai đứa nhắn tin. Bạn kêu ầm lên là cafe hôm nay đậm hơn mọi bữa , nên mãi giờ cảm giác buồn ngủ chạy mất tiêu. Oài , ai biểu dở hơi ko biết uống còn đòi đi uống chi :so_funny: Mình hoh ngủ đc hoh phải là vì cafe , mà nhớ anh đến quay quắt chẳng thể ngủ. Kết thúc 1 ngày với 4h sáng , liệu ai hâm như mình hoh ?
Em nhớ anh :huglove:
Tương Tư
06-03-2010, 12:02 AM
Tự nhiên hôm nay dở hơi trắc nghiệm IQ , và tự hào nói rằng chỉ số thông minh của mình cũng chẳng đến nối tồi [ cười ] Thế mà ai hâm đơ cứ tự tiện nói mình ngốc nhé. Xin lỗi , coi lại đi , bạn hơn ấy 1 lớp nhá :so_funny: thế cũng đủ để biết là mình thông mình cỡ nào rồi.
Onl sớm hơn giờ hẹn , và đang chờ đợi. Dỹ nhiên là biết anh phải nghỉ ngơi rồi , thế nên cứ từ từ , yahoo vứt đó đã. Lười onl yahoo kinh , những con chữ vô hồn ngày càng choáng ngợp. Bỗng thèm đc nói câu " Em yêu Anh " hoh phải qua bàn phím máy tính , hay qua điện thoại , mà là đối diện và trực tiếp. Bạn hỏi mình thế nào , uh , vui chứ làm sao. Ngốc thật. Sự thật là chẳng vui vẻ chút nào đâu , nếu mỗi tối mình luôn trực chờ tin nhắn đến , thì giờ đây mỗi tối cầm lap đi , trực chờ đọc những từ anh viết. Mình biết là ai đó luôn dõi theo mình , biết chứ , nhưng cứ cảm thấy buồn. Buồn nhiều lắm , vì anh chẳng ở bên. Haz ! Bao giờ cho đến ngày ấy nhỉ !
Bạn ấy lại hỏi " có thật là vui ko ". Tự nhiên em lại muốn khóc. Nhớ anh đến quay quắt , nhớ lắm , nhưng em biết làm thế nào bây giờ. Em chỉ có thể dõi theo anh từ những bàn phím ở HN mà thôi , em chỉ có thể bắt anh ăn , bắt anh làm này nọ , bắt anh tự lo cho bản thân mình qua những tin nhắn ở đt thôi. Em biết là em chỉ có thể làm như thế , nhưng vẫn muốn sẽ làm nhiều hơn thế. Anh ! Nếu bỗng nhiên 1 ngày chúng ta gặp nhau , anh ko hề nhận ra em đi lướt qua anh thì như thế nào nhỉ ? Như thế thì thật kinh khủng biêt mấy [ cười ]. Nhưng em sẽ ko nghĩ như thế đâu. Hì , kết thúc của chúng ta sẽ là......[ cười ] anh biết mà , anh đoán ra rồi mà , đúng ko ?
Ah , hôm nay mình tự gọi cho mình 2 cốc trà sữa tình nhân :so_funny: thằng ku nhìn mình cười cười đầy hàm ý. Yên tâm đi kưng , chị ko rủ mày ngồi uống cùng đâu , tự chỉ xử :so_funny: Chỉ là em muốn cái cảm giác có anh bên cạnh , đang cười và nói chuyện cùng em , và cùng uống trà sữa Tình Nhân để cảm nhận cái hương vị ngọt ngọt , chua chua của nó. Hì , anh uống cùng em chứ?
Em nhớ anh , nhiều lắm :hug:
Tương Tư
06-03-2010, 06:16 AM
Kết thúc của chúng ta sẽ là....
Chúng ta sẽ ko có kết thúc đâu đúng ko anh ? Chỉ là dừng lại nghỉ chân chút đỉnh , và lại đi sang trang mới , đẹp hơn , vui hơn , nhiều tiếng cười hơn đúng ko anh ! Sẽ ko có cái gọi là C- H - I - A - L - Y đâu đúng ko ? Hì , em biết mà , dù có thế nào đi nữa thì chúng ta nhất định sẽ vượt qua , vượt qua hết , vượt qua tất cả nhé nhé !
Ko phải là em giận anh , chỉ là muốn yên tĩnh chút chút nghĩ lại thôi ? Tại sao chúng ta onl lại toàn giận hờn nhau ! Em đâu có muốn như thế đâu. Thế nên việc em phải là là tự làm mới mình lên , chút chút , em làm đc mà. Vì ko có anh - là ngày mà em chết một nửa rồi ! Nhưng nếu vì em mà anh.... em biết phải làm thế nào mà. Chỉ cần chúng ta yêu nhau thôi , chỉ cần chúng ta yêu nhau thôi , như thế sẽ vượt qua hết mà.
Em ko cần anh nhắc em phải ăn cơm - em lớn rồi , em tự biết ! Em chẳng cần anh lo mỗi khi em đi về một mình - vì đâu có ai dám động vào người dzữ [ và xấu xí ] như em ! Em ko cần anh phải nói từ xin lỗi - vì em chẳng muốn chút nào. Em chỉ cần anh nói yêu thôi. Chỉ cần Yêu! và Yêu!! thôi , như thế là ổn rồi mà. Tại sao chứ , yêu là tội sao =)) Người ta bảo vị thần tình yêu trẻ con là đúng mà =)) toàn ghép những đôi yêu nhau lại , quay cuồng với giận - hờn - yêu - thương - để nhận ra là ko thể sống xa nhau !
Chúng mình cùng nắm tay nhau đi anh nhé ! :hug:
Tương Tư
07-03-2010, 04:07 AM
Bạn lại đến , lại rủ cafe , ko thể cưỡng lại đc sức hút cua cafe , thế là lại đc. Nhìn , mơ về nơi xa xăm lắm. Nơi ấy có chút nắng vàng ấm áp , nơi ấy có những hương vị ngọt ngào , nơi ấy.... như là có nhau ! Hì , bạn đổ đường vào cafe cho mình trong khi mình vẫn nhìn , lạ hoài. Bạn hỏi mình đang nghĩ rồi , cười , lắc đầu , và nói câu bâng quơ. Chỉ đơn giản như là mình cảm thấy thật sự vui khi lúc nào cũng có người - dù xa lắm ý - vẫn luôn luôn chơ và nghĩ đến mình. Thế thôi !
Sáng nay 10h onl , đợi hoài , đợi hoài 1 cái nick , rồi lại ngậm ngùi tắt nick. Chẳng nghĩ đc gì nên chẳng thích viết gì nữa , lặng lẽ về. Tính tối nay khỏi mang lap , nhưng xách đi lúc nào ko hay , và rồi lại onl.... nick đó vẫn ko thấy. Lại chờ thôi !
t8m chút chút xung quanh về vấn đề.... học hành. Con bạn mình tính năm nay thi lại , thi lại TN. Hì , thật ra thì mình tính nếu nó ko có thi đc thì lấy chồng quách đi cho lành :so_funny: con bé xinh , cười rất duyên. Có đôi lúc mình nghĩ nếu mình là con dzai , mình chắc chắn sẽ ưa bằng đc nó. Hiền lành , dịu dàng , dội tụ tất cả mọi thứ :so_funny: còn mình thì.... ngại quá. Cơ mà vẫn cứ có anh , vẫn cứ có anh nơi cuối con đường.... chờ em ! Anh nhỉ :sr:
ps : muốn rủa xả " Như là có nhau " ko :aba:
Tương Tư
07-03-2010, 08:37 PM
Sáng nay đi làm sớm hơn mọi ngày , chỉ để ngắm hoa thôi. Những bông hoa đủ màu sắc , hững hờ quá ! Chỉ là nhìn chứ ko có mua , nếu ko thằng bé kia lại kêu sáng sớm ngày ra chị Ly bị hâm ah mà tự sướng mua hoa =)) Rồi thì là lại tin nhắn của Tiến , chúc gì đó đó rồi hỏi 1 câu rất chi là vớ vẩn " Thế cậu chưa đc thằng nào tặng hoa ah " [ cười ] nt lại " Hoa ở đây cháy hàng rồi , nên chưa có anh nào tìm đc cho tớ thôi =)) ". Mình cũng ko cần hoa đâu [ nói điêu đấy ] =))
Biết hôm nay là ngày gì rồi mà lại làm như vậy :)
Tương Tư
20-03-2010, 02:13 AM
Cứ tan chảy ra thành từng mảnh nho nhỏ vậy. Mình thèm lắm , mình nhớ lắm , và cũng muốn lắm lắm luôn . Nhưng có lẽ là sắp rồi , sắp rồi :)
Anh biết ko ?
Từ hôm qua tới giờ em vui lắm luôn á [ cười ] vì em sắp có cái gì đó thân thuộc luôn ở bên em , sắp có nó như sắp có - anh - ở - bên vậy. Thế nên anh lúc nào cũng kêu em ngốc , có mỗi chuyện ấy mà lúc nào cũng hét ầm lên. Cơ mà ngốc thì cũng chẳng sao hết á [ cười ] LÀ lá la :3nhay: vui hết biết luôn :3nhay:
Tương Tư
20-03-2010, 07:48 PM
Kì lạ một điều là bạn luôn biết [ hay là cố tình nhỉ ] mình làm gì [ cười ]. Bạn đến giữa lúc mình đang lọc cọc hoài cái xe ko chịu nổ máy - và giúp mình cho nó thẳng tiến [ cười ].
- Sao cậu biết tớ làm đây ?
- Đoán bừa đó [ cười ]
- Mình cũng mong đoán bừa cho trúng hoài [ cười ]
Ko muộn cho những que kem lạnh , những câu chuyện lâu lâu mới kể. Lâu rồi mới nói chuyện với bạn nhiều đến thế , lâu rồi mới cười nhiều đến thế [ híp cả mắt luôn á ] Và lâu rồi mới ăn kem giữa cái trời HN se lạnh về đêm này. Ai đó sẽ nghĩ là 2 đứa bị điên khi cứ rong ruổi lượn lờ nhìn + ngó những đôi yêu nhau vẫn còn đứng ở sân vận động [ cười ].
- Dạo này vẫn vậy chứ ?
- Vẫn [ cười ]
- Còn....
- Còn [ cười ]
Hì , biết mà , thể nào cũng thế :so_funny:
Mình nhớ anh !
Tương Tư
23-03-2010, 04:47 AM
http://www.youtube.com/v/ztYa2Jz51N0&hl=en_US&fs=1
" Tôi xót thương nàng rồi tôi xót thương mình !"
" Người báo tin buồn nàng gặp nghệ sỹ vang danh
.... Rồi xây đắp gia đình "
Nếu người con trai có thể đập vỡ cây đàn vì cô gái - còn mình thì ko !
Nếu người con trai có thể giận đời bạc trắng thay đen - còn mình thì ko !
Bởi mình chẳng có cây đàn nào !
Bởi vì mình chẳng biết chút giận vào ai !
Thấy buồn thôi ! Em muốn ở bên anh , rất - rất muốn !
I'm Yours
03-04-2010, 08:19 AM
Đang làm cái việc của thường ngày phải làm - đột nhiên thấy gì đó ko yên. Ngoảnh lại đằng sau.... vẫn là mái tóc ấy , ánh mắt ấy , những trông anh có vẻ gầy đi nhiều quá. Anh mỉm cười nhìn mình . Mình như một con ngốc , phải mất lúc lâu mới mỉm cười chào lại. Ngơ ngác .
Rồi anh đi , mất hút về nơi xa xăm . Vội vàng buông xuôi , chạy ra khỏi quán và cố gắng theo.... nhưng có gì đó cản đường. Uh nhỉ , chỉ là ảo ảnh mà thôi . Lâu rồi , con người ta cũng chỉ có khoảng vài giây để mỉm cười với nhau , đúng ko anh :)
Vội rút đt ra nhắn tin với " anh " , anh lại bỏ sim ra rồi . Phải làm sao đây !
Xin lỗi anh yêu :hug : sẽ ko bao giờ em như vậy nữa. Chỉ là đôi chút bất chợt mà thôi anh yêu nhỉ :hug : Cũng may là anh luôn trong trái tim em , luôn bên em , khiến em chùng bước quay lại :hug : Em yêu anh , yêu rất nhiều. Cũng như cái viễn cảnh mất anh mà hiện ra , em ko chịu đc dù chỉ là chút ít :hug : Nhớ anh !
Tương Tư
24-04-2010, 02:06 AM
Lại đau đầu rồi , chết tiệt thật :)
I'm Yours
03-05-2010, 12:18 AM
Thèm đc anh ôm vào lòng quá :) Cái cảm nhớ thế này khiến mình khó chịu , chỉ muốn đạp tung , đánh đổ mọi thứ. Bực !
Tương Tư
05-05-2010, 04:29 AM
Có lẽ bạn nói đúng , đúng một cách hoàn toàn về cách " yêu " của mình !
Có lẽ bạn cũng đúng nốt , khi nói rằng mình đang tự đưa tình yêu mình vào vực sâu !
Nhưng cái cảm giác khó chịu , cứ bám lấy vào người - mình bực mình.
Em ko muốn em thế này dù chỉ là trong chút ít.
Lo lắng !
Bất an !
Hazzzzzzzzzz
Witness Star
31-05-2010, 01:30 AM
Bỗng nhiên anh muốn đưa cái nhật ký của em lên. :D
Anh sợ chỉ vài ngày nữa, nó sẽ bị xoá mất. Anh không muốn như thế. :D
Anh muốn em vừa viết vào nhật ký chung, vừa viết vào nhật ký của riêng em, để thoả những nỗi niềm. Nhật ký chung, em viết chắc có hơi ngượng ngập. :D
Và cuối cùng, như bao lần vẫn muốn nói, anh yêu em. :D
I'm Yours
27-06-2010, 05:44 PM
http://i81.photobucket.com/albums/j202/zooming_2006/HEART-25.jpg
Hôm qua mãi mới ngủ bởi những ngày qua ám ảnh, những ngày mà ta - lạc - gần - như - là - mất - nhau! Đã cố gắng lôi kéo mình vào giấc ngủ, nhưng cuối cùng nhận là giấc mơ chập chờn ko rõ ràng! Đột nhiên ta nhận tin nhắn lúc 0h46 của người, lặng mất lúc lâu để ngỡ đó là anh, cuối cùng ko phải ^^ Ngơ thật! Những tin nhắn viết rồi xóa đi, ko gửi, vì ta biết người giờ đã tắt máy!
http://image.tin247.com/kenh14/080827092914-948-406.jpg
Ngồi dậy, như thể ngờ nghệch của sáng mai, hay là chút vẩn vơ của ngày hôm qua sót lại! Nhưng hôm nay ta nghĩ là ta chẳng còn thời gian mà thở, ko còn thời gian mà nghĩ, hết luôn thời gian để thương, như thế liệu có tốt ko nhỉ : )
Tháng 10
29-06-2010, 08:07 PM
Em định viết một cái NK mới - hoàn toàn ko có anh ở bên :sr: Cơ mà dù viết rồi nhưng cũng ko thể viết tiếp, đành xóa đi mặc kệ vậy!
http://img89.imageshack.us/img89/1082/0035411764000299ehlihkf.jpg
Hỏi người "Đến khi nào trái tim mới lành vết thương?"
Tháng 10
30-06-2010, 06:58 PM
Thật lòng là cảm ơn em yêu lắm lắm khi lúc nào cũng bên cạnh, ngay cả việc mình đi làm về muộn em yêu cũng cố gắng chờ để nói chuyện với mình :hun: Những lúc như thế, thấy mình đc yêu thương nhiều hơn :sr:
Dạo gần đây, giấc ngủ cực ngắn. Nhắm mắt lại cũng ko thể ngủ đc, bởi vì ta vẫn chưa tin vào nó, chưa tin vào cái kết tưởng chừng là hạnh phúc [cười]. Nếu đó đúng là giấc mơ, xin ai đó hãy cho ta tỉnh lại, thật sự là ko muốn mơ cái giấc mơ quái quỷ này [cười]
ps: Thật lòng thì cái pass đó, dù cố gắng đến mấy vẫn ko thể thay đc :so_funny: Và dù thế nào đi chăng nữa, vẫn ko hề muốn thay nó :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.