PDA

Xem đầy đủ chức năng : không biết cô ấy còn yêu mình không nữa....



nguoidaukho_cn
27-02-2010, 09:23 PM
tc của bon m thì cũng bt thôi y nhau được 3 tháng nhưng mà giờ thi co ay it nói những lời y thương wa k thấy hỏi han m ăn cơm chưa hay đang lam j thường xuyên như trc có phải là cô ấy đã quên mất mình rồi không....

Nothingisforever
27-02-2010, 09:53 PM
k hẳn đâu bạn!!chuyện ý cũng là điều dễ hỉu thui mà..lúc mới thì hỏi han nhìu, nói nhìu lời iu thương nhưng sau thì cũng ít dần đi....

b0ngdem02
28-02-2010, 04:35 AM
Sr trước cái này tui không rõ lắm. Muốn biết cô ấy còn yêu mình hay không hãy sử dụng thuốc thử tình yêu xem sao.Nói trước là thuốc này công hiệu mạnh có tác dụng phụ và chống chỉ định với 1 vài người. Còn thuốc thử ra sao thì bạn tự kê lấy cho mình toa thuốc. Nghe và sử dụng thuốc thử của người khác thì hối không kịp đâu. Cái cần xác minh là bạn có yêu cô ấy nữa hay không ,nếu yêu thì hãy sử dụng chiến thuật " Lòng tin "

Romy*FTU
01-03-2010, 01:31 AM
Hix. câu nè wen wa'...:dien:
Mình là 1 bà cô có tính hay wen. Khi đã tập trung làm gì thì wen hết mọi thứ xung quanh, kể cả ngừi iu. Thế là có dạo ôn thi căng wa', mấy ngày liền mình chẳng hỏi han rì đến ngừi ý cả ---> ngừi iu mình cũng phàn nàn hệt như bạn đó.:mt:
Thực ra, theo wan điểm của mình, iu 1 người là đặt người đó trong sâu thẳm con tim. Mình ko cần anh luôn phải tỏ ra là yêu thương, wan tâm hết mực đến mình. Chỉ cần a ý luôn giữ mình trong tim, những lúc ở bên nhau, anh wan tâm, chia sẻ với mình thực lòng, bằng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười...là mình thấy hạnh phúc lắm rùi. Hơn nữa, cuộc sống ngày nay còn bao nhiêu chuyện bộn bề cần giải quyết , mỗi người 1 công 1 việc, mình cũng bận, anh ý cũng bận , ko thể thường xuyên nhắn tin hỏi han nhau âu cũng là chuyẹn thường thui mà. Tuy nhiên, những lúc mệt nỏi mà nhận đc 1 tn hỏi han của anh ý thì vẫn thích.
Mình chia sẻ như vậy cũng là muốn bạn nghĩ thoáng hơn một chút, thông cảm với người iu hơn bạn nhé.
Chúc 2 bạn hạnh phúc !!! :flower: