PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khóc đi nhé



Catherine
27-02-2010, 01:04 PM
Khóc đi nhé


Chợt gặp anh nơi kỷ niệm ngày xưa
Em phải tin cái gọi là duyên phận
Tình yêu anh ngỡ rằng đã mất
Lại ùa về trong kí ức ngày xanh

Còn lại gì để vương vấn đâu anh
Quên đi nhé cho nỗi đau yên ngủ
Dù hoa trắng vẫn nở trên lối cũ
Nhưng hôm nay đã vắng bóng em rồi.

Bởi trái tim mãi vương vấn không thôi
Cứ quằn quại tìm anh trong nỗi nhớ
Nâng trên tay những mảnh tình vụn vỡ
Lặng lẽ quay lưng khi nắng tắt dáng chiều

Em đi về trên lối nhỏ liêu xiêu
Nghe mặn chát trên đầu môi nức nở
Khóc đi nhé hai trái tim lầm lỡ
Để ngày mai khi gặp lại sẽ cười.

(25/02/10 - Khóc đi nhé...)

_Catherine_

thuonghoaithuong200589
07-03-2010, 08:44 PM
Khóc đi nhé


Chợt gặp anh nơi kỷ niệm ngày xưa
Em phải tin cái gọi là duyên phận
Tình yêu anh ngỡ rằng đã mất
Lại ùa về trong kí ức ngày xanh

Còn lại gì để vương vấn đâu anh
Quên đi nhé cho nỗi đau yên ngủ
Dù hoa trắng vẫn nở trên lối cũ
Nhưng hôm nay đã vắng bóng em rồi.

Bởi trái tim mãi vương vấn không thôi
Cứ quằn quại tìm anh trong nỗi nhớ
Nâng trên tay những mảnh tình vụn vỡ
Lặng lẽ quay lưng khi nắng tắt dáng chiều

Em đi về trên lối nhỏ liêu xiêu
Nghe mặn chát trên đầu môi nức nở
Khóc đi nhé hai trái tim lầm lỡ
Để ngày mai khi gặp lại sẽ cười.

(25/02/10 - Khóc đi nhé...)

_Catherine_




kỉ niệm xưa nơi đây anh vẫn chờ
dù xa cách nhưng lòng anh vẫn nhớ
duyên phận đến nhưng người không duyên nợ
chuyện chung đôi mãi mãi là giấc mơ

tại vì sao chuyện tình ta tan vỡ
không thể quên những kỉ niệm ngày xưa
bởi con tim như chiêc võng đong đưa
quên rồi lại nhớ vương vấn mãi không thôi