tuongvy219
27-02-2010, 10:22 AM
chẳng bao giờ nó đi đâu 1 mình mà k có bạn bè hay ba mẹ đi cùng.đôi lúc , thành thói quen mà nó k hề biết.vậy mà cũng 21 mùa xuân đi qua.nhưng hôm nay , nó muốn được 1 mình , 1 mình đi học , 1 mình ngồi 1 bàn riêng... 1 mình ăn cơm.nó muốn biết cảm giác sống 1 mình như thế nào ,mà từ trước giờ nó k biết.
sau giờ học nó 1 mình bước vào quán cafe mà nó vừa tìm được địa chỉ trên mạng , nếu như thường lệ thì nó sẽ cùng 1 đám bạn kéo nhau vào rồi tụm năm tụm 7 phê bình mọi chuyện trên trời dưới đất.....
nhưng hôm nay nó k muốn k khí đó nữa , nó cảm thấy mệt mỏi khi dựa vào mọi người.nếu 1 ngày kia nó mất tất cả gia đình bạn bè , nó sẽ sống sao đây.đâu phải lúc nào mọi người cũng bên cạnh nó hoài được.
nó muốn được 1 mình nhìn lại mình ,qua khung cửa kính quán cafe mọi thứ ngòai kia dường như rất hối hả , nhưng nó vẫn bình thản ngắm mọi người ngược xuôi , chậm chạp nhấm nháp ngụm cafe đắng ngắt , k khí lành lạnh ùa đến.ngoài kia mùa xuân đã đến và để lại màu trời xanh ngát , nhưng sao trong lòng nó dừơng như mùa xuân vẫn chưa đến.bao ngày qua nó chỉ mong con tim thật bình yên nhưng sao thật khó.
sau giờ học nó 1 mình bước vào quán cafe mà nó vừa tìm được địa chỉ trên mạng , nếu như thường lệ thì nó sẽ cùng 1 đám bạn kéo nhau vào rồi tụm năm tụm 7 phê bình mọi chuyện trên trời dưới đất.....
nhưng hôm nay nó k muốn k khí đó nữa , nó cảm thấy mệt mỏi khi dựa vào mọi người.nếu 1 ngày kia nó mất tất cả gia đình bạn bè , nó sẽ sống sao đây.đâu phải lúc nào mọi người cũng bên cạnh nó hoài được.
nó muốn được 1 mình nhìn lại mình ,qua khung cửa kính quán cafe mọi thứ ngòai kia dường như rất hối hả , nhưng nó vẫn bình thản ngắm mọi người ngược xuôi , chậm chạp nhấm nháp ngụm cafe đắng ngắt , k khí lành lạnh ùa đến.ngoài kia mùa xuân đã đến và để lại màu trời xanh ngát , nhưng sao trong lòng nó dừơng như mùa xuân vẫn chưa đến.bao ngày qua nó chỉ mong con tim thật bình yên nhưng sao thật khó.