Xem đầy đủ chức năng : khó hiểu thật...
ke_lanh_lung2500
24-02-2010, 06:16 PM
mình nhắn tin thì ng ta đọc nhưng chẳng chịu trả lời dù đó là câu hỏi có hay không. potay òy. Ai từng có hoàn cảnh này hem nhỉ?giải thích giùm mình cái.
Nothingisforever
24-02-2010, 08:25 PM
có thể câu hỏi đó ng ta k thix bị hỏi hoặc ng ta k có hứng trả lời tin nhắn bạn nữa!!!!
chod0j_1tjnh_jeu_vt
24-02-2010, 08:34 PM
Có lẽ người ta k thích bạn.Nếu không thấy nt lại thì tốt nhất bạn không quan tâm cho rảnh nợ , nghĩ làm gì cho đau đầu
chod0j_1tjnh_jeu_vt
24-02-2010, 08:34 PM
Có lẽ người ta k thích bạn.Nếu không thấy nt lại thì tốt nhất bạn không quan tâm cho rảnh nợ , nghĩ làm gì cho đau đầu
chod0j_1tjnh_jeu_vt
24-02-2010, 08:35 PM
Có lẽ người ta k thích bạn.Nếu không thấy nt lại thì tốt nhất bạn không quan tâm cho rảnh nợ , nghĩ làm gì cho đau đầu
ke_lanh_lung2500
24-02-2010, 08:44 PM
hjhj. mình cũng nghĩ như vậy. thật tình là đó là ng iu cũ của mình vì hiểu lầm mà chia tay. nhưng mình k hiểu vì sao chia tay lại k thể nc dc với nhau. ^^!
nhoc ken
24-02-2010, 09:52 PM
mình bị rồi nè !
có 2 khả năng xảy ra thui:
1 là người đó không thix bạn, hok mún bị bạn làm phiền !!!!!!!!!
2 là người đó đang né tránh bạn vì một lí do "đặc biệt" nào đó (ví dụ như mình nè:chúng mình chia tay rồi nên khó nói chuyện lắm, mặc dù là mình vẫn xem người đó là bạn. nt thì hok chịu nhắn lại, mình hỏi tại sao thỳ được một câu trả lời cụt ngủn: "hok mún nói vì sợ lại cãi nhau" nhưng thực tế là người đó sợ mình tổn thương). vậy đó trong chuyện tình cảm thì khó nói lắm !!!!!
ke_lanh_lung2500
24-02-2010, 10:03 PM
ví dụ thế này :" mình nt hẹn đi uống nước. mình nói nếu k đi thì nhắn 1 câu , nhưng cũng k thèm nhắn lun. để mình ngồi chờ cho dzui dzậy đó ^^!
Nothingisforever
24-02-2010, 10:09 PM
ví dụ thế này :" mình nt hẹn đi uống nước. mình nói nếu k đi thì nhắn 1 câu , nhưng cũng k thèm nhắn lun. để mình ngồi chờ cho dzui dzậy đó ^^!
chắc hết tc thật rồi !!^^
GINANO
24-02-2010, 10:11 PM
hehe...bạn là boy đúng hem?hj`hj` tâm lí girl hay sớm nắng chiều mưa lắm bạn à nên hok có j` đâu,chắc tại nta đang giận hờn vu vơ chuyện j` á hay là cố ý chọc bạn cho bạn ngồi chờ để mà nhớ nta dậy thui ah`.yên tâm đi.hihi
ke_lanh_lung2500
25-02-2010, 03:43 AM
chẳng bik thế nào. Nhưng mà mình nghĩ hết tc thật rồi quá. Valentine vừa rồi có tặng quà nhưng mình k trực tiếp tặng mà để nhỏ bạn thân tặng giùm. mình chỉ sợ ng ta mặc cảm vì đã gây ra cho mình nổi đau. mà chẳng bik chuyện nó sẽ đi về đâu nữa. tuỳ duyên ^^!
Nhỏ Bạc Hà
25-02-2010, 04:53 AM
người ta hem chắc người ta hết tiền dài hạn , kha kha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.