PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia Xa



Ngày Hôm Qua
24-02-2010, 03:07 PM
Tạm biệt em, anh lên đường về xứ lạ
Em ngập ngừng không biết có buồn không
Đi xa lắm, chắc chẳng thể về mùa hạ kế
Biết quê mình em có sẽ chờ mong.

anhvu_75
24-02-2010, 07:16 PM
Ngày chia tay biết bao điều muốn nói
Giữ trong lòng bởi ngày về quá xa xôi
Bên trời Âu biết bao mùa Tuyết trắng
Ở Hà nội em có nhớ anh chăng???

LChi
25-02-2010, 12:47 AM
Chiều Hà Nội hôm nay đầy nắng
Nước Hồ Gươm xanh thắm những đợi chờ
Em vẫn biết tình mình không dang dở
Hẹn ngày về phố cũ nhé - người tình xa


:P

Eternal Flame
25-02-2010, 04:36 AM
Anh vẫn biết Hà Nội vẫn nhớ anh
Và chờ anh khi công danh thành
Anh sẽ về trước mùa lạnh giá
Thắp ngọn lửa ấm áp...em, anh.

ngoc_iu_anh
25-02-2010, 09:41 AM
Chia xa nhé ngày đầu thơ dại
Trao cho anh tất cả tình yêu thương
Chia xa nhé một thuở vấn vương
Xót xa hoài một bóng hình phản bội

Ngày Hôm Qua
25-02-2010, 03:20 PM
Năm năm sáu tháng, anh chỉ còn là vãng
Bổng trở về như một giấc chiêm bao
Em đã khác, và anh cũng đã khác
Biết có còn gì để trao lại cho nhau?

anhvu_75
25-02-2010, 03:55 PM
Anh vẫn nhớ những con đường Hà nội
Những tối lang thang dưới hàng hoa sữa..
Thời gian trôi dù đời nhiều thay đổi
trong tim anh chỉ có bóng hình em..

Ngày Hôm Qua
25-02-2010, 05:27 PM
Khi trở về anh như người xa lạ
Chẳng còn gì ngoài một chúc ưu tư
Em đã đi về vùng trời xa khác
Anh chỉ còn những kĩ niệm tàn dư.

LChi
25-02-2010, 07:17 PM
Xa thì xa ai ngăn lòng nhung nhớ
Dù cách trở vẫn một thủa yêu người
Áo trắng bay vương tình đầu thơ dại
Chỉ ngại phương trời anh quên mất cố nhân

Ngày Hôm Qua
26-02-2010, 12:09 AM
Ôi cố nhân.... em giờ ở nơi nào
Mùa phượng cũ em có còn nhớ hay không
Ngày xưa ấy chung đường không dám nói
Để bây giờ ta tiếc mãi cũng hoài công.

Eternal Flame
26-02-2010, 04:20 AM
Phải xa em lòng anh buồn chết lặng
Cố gượng cười giấu nỗi nhớ vào đêm
Anh rất nhớ thực lòng anh rất nhớ
Nên sẽ về xây hạnh phúc yêu thương.

LChi
26-02-2010, 10:50 AM
Phố đông người lòng bỗng thấy cô đơn
Nhìn người tay trong tay tươi cười hạnh phúc
Em chạnh lòng tình xa xôi muôn dặm
Giây phút này anh có nhớ đến em?

anhvu_75
26-02-2010, 05:21 PM
Chiều bên anh mưa phùn lất phất bay...
Hà nội đêm nay em đang yên giấc ngủ
Mỗi hạt mưa rơi , một lời anh nhắn nhu
Bao xa cách anh chẳng thể quên em...

anhvu_75
26-02-2010, 05:31 PM
Chiều nay mưa nhớ mưa xuân Hà nội
Áo khoác anh chỉ che đủ tóc em
Trời mưa xuân cứ mưa rơi rả rích
Mưa rét lạnh anh vẫn thích mưa xuân..

LChi
26-02-2010, 08:54 PM
Gió xuyến xao cho lòng em bối rối
Lời thì thầm nhờ gió gửi phương xa
Em hôm nay vẫn giữ lấy chân tình
Người yêu dấu biết rằng em vẫn đợi?

Nước mắt rơi bao đêm em chợt thức
Thấy trong mơ người vẫn vui tươi
Nhưng tay trong tay bên kẻ khác mất rồi
Tình xa vắng là tình trong khắc khoải

Eternal Flame
27-02-2010, 01:54 AM
Phương trời lạ một mình anh suy tư
Mơ về Xuân nắng ấm nơi quê nhà
Nhớ một người vẫn chờ và vẫn đợi
Ngày anh về lau khô dòng lệ rơi.

Ngày Hôm Qua
27-02-2010, 11:48 AM
Ngày hôm qua, ta không thể nào ngủ được
Kỷ niệm xưa trở nhẹ về như một bài thơ
Mùa xuân đến giữa mùa đông giá lạnh
Ta giật mình khi biết đó chỉ là mơ