Xem đầy đủ chức năng : Ko thể hju~ dc...
pepsi
23-02-2010, 08:50 AM
Mình rất thích N, và N cũng vậy, chúng mình là cặp được các bạn trong lớp rất ngưỡng mộ vì thật không dễ để tìm được một đôi hợp nhau và yêu nhau như chúng mình, cả hai lại luôn quan tâm và cố gắng cùng nhau học thât tốt nữa. 2 đứa lại luôn ở bên cạnh nhau khi chuyện vui, buồn , và tôn trọng sự tự do của người kia. Mình đã từng nghĩ không thể tìm người nào tốt hơn N đươc. Mọi chuyện cứ tiếp diễn và rồi một ngày , mình quen M, bất kể khi nào mình buồn thì ngay lập tức , M lại xuất hiện và làm mình cười ngay. Mình luôn cảm thấy M thật chính chắn và là 1 chỗ dựa đáng tin cây. Thế là mình lại có cảm giác thật gần gũi khi ở cạnh M. Mình không bik tình cảm của mình thực sự là thế nào. Có phải là mình vẫn chưa hiểu thế nào là tình "iu" không nhỉ ?
ltnt195
23-02-2010, 10:10 AM
Heyyyy.....tình cảnh này.........
tại vì bạn còn chư tin tưởng vào chính bạn đấy thôi, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định thật đúng.
trong tình yêu luôn có thử thách cũng có thể người con trai bạn mới gạp là thử thách khá lớn , nếu bạn không vượt qua đc và không bảo vệ đc tình yêu của mình thì rất có thể bạn sẻ gặp trường hợp này 1 lần nữa......Chúc bạn may mắn
*♥*Ma Bư Mập*♥*
23-02-2010, 11:30 AM
Sẽ có 1 người là " cơn gió lạ ".... Gió chỉ thoảng qua làm ta cảm thấy thoải mái, mát mẻ trong tâm hồn nhưng rồi cũng như những cơn gió khác sẽ bay đi bất ngờ để lại cơn nóng khó chịu trong bạn..... Bạn hãy suy nghĩ và tìm ra ai là " cơn gió " ấy.... Đừng để tình cảm mình vào cơn gió ấy để rồi hối hận khi mất cả 2 :)
Mr.Sjlent
23-02-2010, 12:01 PM
Điều mới lạ thường khiến con người ta đam mê và bị cuốn hút.. Lâu dần rùi sẽ quen??? Bạn sẽ lại cảm thấy điều tương tự khi lại có 1 cơn gió khác mới mẻ hơn ập đến.
Hì, bạn có thể ăn cơm cả đời nhưng đâu thể sẽ ăn phở cả đời phải không nào?
Trc đây mìn hay dùng 1 khái niệm đơn giản để hình dung tình yêu :
" Yêu = Yêu + thương + trách nhiệm " (bjo` nhận ra như thế vẫn chưa đủ đâu bạn à..)
NOCYN
24-02-2010, 04:06 AM
HEHE,nếu như mình không lầm thì cái bạn đang có với M chỉ đc gọi là rung động nhất thời thôi.Đg nhiên khi mình cần một ai đó thì người xuất hiện sẽ làm cho mình có cảm giác gần gũi,dù là ai cũng vậy,chỉ cần người đó bik lắng nghe mình,nhưng tui nghĩ bạn nên fân biệt rõ giữa rung động và cảm động.Vì 2 cái này gần gần giống nhau,dễ nhầm lắm.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.