Xem đầy đủ chức năng : Lận đận trường thi
tienu
23-02-2010, 03:34 AM
Chào mọi người,
Tâm trạng bây giờ của tớ vừa bối rối, bức xúc, tức giận và buồn. Các bạn có thể nghĩ tớ vừa gặp chuyện không vui nên vẫn tức nhiều. Thật ra tớ đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện này, nửa muốn giải quyết, nửa không muốn.
Chuyện là: tớ nhập cư đất nước này đc 3 năm và nỗ lực học tiếng để hòa nhập. Trình độ tiếng cuả tớ không quá tệ, vừa đủ để học chương trình tiếng như các bạn bản xứ nhưng quá-tệ để bao giờ đạt điểm cao nhất. Tớ phải công nhận tớ là người có tham vọng nhưng NẾU tớ không ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT trong bộ môn này, tớ sẽ VẪY TAY với ngành học tớ yêu thích!
Cô giáo tiếng của lớp tớ là một người khó tính nhưng chấm điểm theo cảm nhận. Tớ không trách vì đây thuộc lĩnh vực văn chương, dùng cảm xúc nhiều hơn. Nhưng, khi tớ thuyết trình trước lớp (đêm trước đó tớ tập nói những từ khó trước gương nhiều giờ), cô lại đánh tớ kém hơn các bạn khác với lí do: "Em còn nói vấp một vài từ và hay nói ờm" Ai ai cũng hồi hộp. Tớ là người nói ờm ÍT NHẤT trong lớp và đề tài tớ chọn vô cùng chuyên sâu vào lĩnh vực đó. Lần thứ hai, lớp được chia ra nhóm để thảo luận về một quyển sách đã đọc. Ai cũng muốn lên tiếng và kết quả là ai ai cũng lên tiếng => lạc đề. Tớ ngồi khá lặng lẽ để chờ thời cơ vì tớ không muốn nói leo ai. Khi tớ phát biểu ý kiến, tớ cố gắng kéo các bạn vào cuộc thảo luận. Kết quả: điểm tớ vẫn kém hơn các bạn khác. Lần này cô không đưa ra lí do gì.
Có phải người nhập cư thì không bao giờ giỏi bằng người bản xứ? Có phải các cô giáo dạy tiếng không bao giờ chấp nhận rằng người nhập cư có khả năng đạt được điểm cao? Tớ muốn nói chuyện với cô, hỏi cô TẠI SAO tớ lại kém điểm hơn các bạn khác nhưng kinh nghiệm những lần nói chuyện trước mách bảo rằng tớ sẽ là kẻ bại trận! Rằng tớ cần có bằng chứng cao cấp để chất vấn bà cô này!
Hận Girl
23-02-2010, 04:01 AM
Chào mọi người,
Tâm trạng bây giờ của tớ vừa bối rối, bức xúc, tức giận và buồn. Các bạn có thể nghĩ tớ vừa gặp chuyện không vui nên vẫn tức nhiều. Thật ra tớ đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện này, nửa muốn giải quyết, nửa không muốn.
Chuyện là: tớ nhập cư đất nước này đc 3 năm và nỗ lực học tiếng để hòa nhập. Trình độ tiếng cuả tớ không quá tệ, vừa đủ để học chương trình tiếng như các bạn bản xứ nhưng quá-tệ để bao giờ đạt điểm cao nhất. Tớ phải công nhận tớ là người có tham vọng nhưng NẾU tớ không ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT trong bộ môn này, tớ sẽ VẪY TAY với ngành học tớ yêu thích!
Cô giáo tiếng của lớp tớ là một người khó tính nhưng chấm điểm theo cảm nhận. Tớ không trách vì đây thuộc lĩnh vực văn chương, dùng cảm xúc nhiều hơn. Nhưng, khi tớ thuyết trình trước lớp (đêm trước đó tớ tập nói những từ khó trước gương nhiều giờ), cô lại đánh tớ kém hơn các bạn khác với lí do: "Em còn nói vấp một vài từ và hay nói ờm" Ai ai cũng hồi hộp. Tớ là người nói ờm ÍT NHẤT trong lớp và đề tài tớ chọn vô cùng chuyên sâu vào lĩnh vực đó. Lần thứ hai, lớp được chia ra nhóm để thảo luận về một quyển sách đã đọc. Ai cũng muốn lên tiếng và kết quả là ai ai cũng lên tiếng => lạc đề. Tớ ngồi khá lặng lẽ để chờ thời cơ vì tớ không muốn nói leo ai. Khi tớ phát biểu ý kiến, tớ cố gắng kéo các bạn vào cuộc thảo luận. Kết quả: điểm tớ vẫn kém hơn các bạn khác. Lần này cô không đưa ra lí do gì.
Có phải người nhập cư thì không bao giờ giỏi bằng người bản xứ? Có phải các cô giáo dạy tiếng không bao giờ chấp nhận rằng người nhập cư có khả năng đạt được điểm cao? Tớ muốn nói chuyện với cô, hỏi cô TẠI SAO tớ lại kém điểm hơn các bạn khác nhưng kinh nghiệm những lần nói chuyện trước mách bảo rằng tớ sẽ là kẻ bại trận! Rằng tớ cần có bằng chứng cao cấp để chất vấn bà cô này!
Người Nhập cư hay người bản xứ đều là con người mà bạn, đều có cấu tạo cơ thể y như nhau ( có thể chỉ hơn nhau 1 chút về chỉ số IQ mà thôi ) !
bạn ko nên phải lo lắng quá về việc này, vẫn có những người nhập cư mà vẫn có 1 tương lai, sự nghiệp tốt đẹp đó bạn ! ko có gì là ko thể bạn ah, mà chỉ do bản thân của bạn mà thôi ! bạn có thích nghi, chấp nhận với nó hay ko mà thôi !
Cô giáo dạy tiếng anh ko quan trọng đối với việc bạn là người bản xứ hay là người nhập cư mà chỉ quan trọng là bạn có biết đọc, biết viết, biết dịch ko tiếng anh hay ko ?
Đừng tự mặc cảm như thế nhé bạn ? Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người bản xứ hay nhập cư mà vẫn nói giỏi và thành thạo các thứ tiếng anh, pháp, nhật, trung,... !
¨ Dã Tràng ¨
23-02-2010, 04:04 AM
dùng các phương tiện " hiện đại " làm bằng chứng....
dùng các mối quan hệ để tìm nhân chứng...
giải quyết sự việc theo kiểu leo thang ( như đi khiếu nại ấy - từ dưới lên )
khi đến mức cuối cùng vẫn ko giải quyết dc gì cả thì... từ bỏ !
:haha:
( đây là God tower )
@ Phạm Văn Sơn : có những từ lóng, từ " đặc biệt " ko dc hiểu theo nghĩa bình thường
Hận Girl
23-02-2010, 04:11 AM
dùng các phương tiện " hiện đại " làm bằng chứng....
dùng các mối quan hệ để tìm nhân chứng...
giải quyết sự việc theo kiểu leo thang ( như đi khiếu nại ấy - từ dưới lên )
khi đến mức cuối cùng vẫn ko giải quyết dc gì cả thì... từ bỏ !
:haha:
( đây là God tower )
Đây Là 1 Topic Hẳn Hoi Nha Bạn, Ko Phải Chỗ Cho Bạn Spams !
Mr.Sjlent
23-02-2010, 12:26 PM
Bạn đừng nên bi quan như vậy !
Bạn càng chống đối thì càng như dầu đổ vào lửa..
Tại sao khi cô cho bạn điểm thấp hơn mọi người bản xứ bạn không nở 1 nụ cười và cảm ơn cô ấy!
Con người ta ai cũng có 1 tòa án lương tâm của riêng mình , thay vì ép ngta nhận lỗi thì hãy làm cho ngta tự nhìn thấy cái lỗi của riêng minh.
Mình còn muốn nói nhiều lắm nhưng có lẽ dừng ở đây thôi , kinh nghiệm sống ai cũng cần phải tích lũy , người háo thắng là người hay mắc sai lầm và nóng vội, người can đảm là người dám đấu tranh vì lẽ phải,đòi hỏi phải có sự công bằng...
Bạn có thấy điểm gì chung giữ họ không? Đôi khi cùng 1 phạm trù nhưng ở những cách nhìn khác nhau lại cho ta những khái niệm khác nhau ! Khác nhiều lắm..
Lại nói lại, nếu cô ấy cho bạn điểm cao hơn ng bản xứ thì bạn liệu còn tiếp tục cố gắng nhiều như bây giờ không? Bạn hãy tự trả lời --> đôi khi những điều tồi tệ xảy đến với ta nhưng lại không làm ta hối tiêc đâu bạn !!
tienu
24-02-2010, 03:15 AM
Cảm ơn hai bạn, Tuyết Hồng và Mr.Sjlent
Người Nhập cư hay người bản xứ đều là con người mà bạn, đều có cấu tạo cơ thể y như nhau ( có thể chỉ hơn nhau 1 chút về chỉ số IQ mà thôi ) !
Điểm khác biệt là giữa người nhập cư và bản xứ và sự hiểu biết về VĂN HÓA. Văn hóa ở điểm: óc khôi hài, những nhân vật nổi tiếng, tập tục, tiếng nói, cách nói, cách trình bày, cách ăn, cách uống, cách đứng, etc. Ngôn ngữ phản ánh bộ mặt văn hóa của một đất nước khá nhiều. Nếu không hiểu văn hóa và lịch sử, hay không thể kết hợp giữa 3 thứ, thì bạn không thể nói như người bản xứ.
Bạn có nghe đến rào cản văn hóa bao giờ? Một người Tây ở Việt Nam sẽ không bao giờ được đối xử như một người Việt. Bạn có hiểu tại sao chứ? Ở đây tớ dùng "hiểu" chứ không phải "biết".
Đừng tự mặc cảm như thế nhé bạn ? Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người bản xứ hay nhập cư mà vẫn nói giỏi và thành thạo các thứ tiếng anh, pháp, nhật, trung,... !
Nói giỏi và thành thạo các thứ tiếng nhưng Hồ Chủ Tịch có nói được "tự nhiên" và "không một lỗi sai" không?
@Mr.Sjlent: Bạn nói có lí. Tòa án lương tâm là hình phạt tệ nhất cho một con người, chỉ khi người đó nhận ra mình đã gây ra lỗi. Mà tớ nghĩ, bà cô của tớ không hề biết rằng cô đang đối xử rất không-công-bằng với tớ, bằng việc phủ nhận thực lực của tớ.
Thất bại là mẹ của thành công. Tớ cũng tin như vậy. Người ta càng khó với mình thì mình càng có ý chí xây dựng tương lai. Tuy nhiên, tớ cảm thấy thật là bức xúc khi luôn chịu một sự phân biệt như vậy. Từng điểm của bài thi của mình quyết định tương lai của mình, bạn hiểu chứ?
Có lẽ tớ nên cố gắng nhiều hơn nữa để có ngày cười vào mặt tất cả những người không-công-bằng với tớ. Tớ thấy mình hơi xấu xa khi có ý nghĩ trả thù này nhưng trả thù ngọt ngào lắm, các bạn ạ. Cứ nghĩ tới một câu: "Con bé đó hồi xưa là học trò của tui. Lúc nào nó cũng kém điểm trong lớp mà bây giờ nó thành một cây viết xuất sắc"
NOCYN
24-02-2010, 03:35 AM
HEHE,chào bạn,trong vấn đề bạn nói,mình nghĩ bạn nên giải quyết.Chỉ là một giáo viên thôi nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của bạn.Cô giáo cứ như thế thì sao điểm bạn đủ cao để bạn tiếp tục theo đuổi ngành mà bạn thích?Bạn đừng nói đến việc tương lai cô giáo này sẽ nói ra câu :"Con bé đó...." nếu bạn không có đc kết quả học tập tốt?Bạn học tốt thì đc gì nào?Ai chứng mình cho bạn học tốt?Chả ai cả.Chỉ có kết quả học tập kém của bạn mà thôi.Vì thế tui nghĩ bạn hãy giải quyết vấn đề này ngay.Và đừng giải quyết với giáo viên đó nhé.Hãy giải quyết với một người có trách nhiệm cao hơn nha.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.