Xem đầy đủ chức năng : chia tay nhưng vẫn còn yêu
happiness
22-02-2010, 10:23 AM
nếu cả hai chia tay nhau nhưng vẫn còn yêu nhưng lại không thể vượt qua rào cản và những sai lầm trong quá khứ thì nên thế nào? nhất là thường xuyên gặp mặt nhạu
thứ 1 níu kéo đã cố gắng hết sức nhưng tính ng yêu mình là thế. vả lại không cho gặp tránh măt. ng ấy nói chia tay mình vì mình gây ra lỗi và nếu mình là ng ấy mình cũng làm thế
thứ 2 làm bạn không thể vì vẫn còn tính cảm cả minh và đối phương đều ko muốn là ban. chúc đối phương hạnh phúc mình cũng đã nghĩ đến rồi và cũng sẽ chấp nhân.nhưng đối phương ko chấp nhận ai cả. du minh biet ko duoi 2 ng doc than thich ng ay
thứ 3 im lặng chờ thời gian giải quyết khó lắm gặp nhau liên tục nhưng mỗi khi đối mặt tim lại xao xuyến. và mình biết đối phương cũng như thế
còn cách nào hơn không.mình sẽ chấp nhận miễn là người ấy vui vẻ hạnh phúc. cho du biet rang se co luc minh hoi han nhìn ng ấy đau khổ mình thấy đau lòng va xot xa qua . mình thà mất ng ấy mãi mãi còn hơn phải thấy ng ấy khóc vì mình.
ôi tình yêu của những phút đầu:ow:
bebylove
22-02-2010, 11:19 AM
nêu chia tay cã 2 đều đau khổ.thì cã 2 làm thế để làm gị chắc có lẽ ngươi ta chĩ giận bạn thụi cố gắn chờ doi ng tạ.thoi gian sẽ chứng minh bạn thành thật xin lỗi ngươi ấy và tình yêu cũa bạn đối voi người ấy ra sạo chuc ban sơm lam lạnh voi ng ấy
ltnt195
22-02-2010, 05:30 PM
Nếu mà chia tay nhau vì lý do nào đó sao 2 bạn không tìm hỉu kỷ lý do đó và dãi quyết cùng nhau , sau khi cả hai cung nhau giải quyết nhưng lý do khiến cho 2 người chia tay thì bạn có thể nói lời yêu thương lịa với nhau.....chúc bạn may mắn
happiness
22-02-2010, 08:41 PM
mình đã cố gắng sửa chữa. thay đổi nhưng ng ấy đâu có hiểu đâu. ng ấy vẫn nghĩ mình như xưa vẫn trẻ con và ấu trĩ. mình nghĩ thời gian sau chia tay minh đã học đã khác rất nhiều nhưng ng ấy nào biết.
ng ấy chỉ tránh mặt và hạn chế tiếp xúc tối đa với mình
NOCYN
23-02-2010, 12:49 AM
Hề hề,chuyện này cũng dễ thui.Bạn nói là bạn đã thay đổi rồi,mà cô ấy vẫn nghĩ là bạn như xưa thì bạn chứng minh cho cô ấy là bạn đã thay đổi đi.Nếu như bạn gái bạn vẫn bướng nghĩ bạn vẫn như xưa thì tui nghĩ bạn nên để như thế đi,cứ như í mún của cô í,cứ để 2 người chia tay như vậy đi ^^.Mà mún cô ấy không đau khổ thì bạn hãy ráng làm cho cô ấy nghĩ rằng bạn không còn iu cô ấy nữa.Cái này sẽ làm cô ấy đau lòng lắm nhưng mà sau đó cô ấy sẽ tự tìm con đg riêng cho bản thân.Có thể bạn và cô ấy sẽ không làm bạn đc nữa nhưng nó sẽ theo đúng í của bạn:mất người ta mãi mãi còn hơn để người ta khóc vì bạn.Cố lên chàng trai. :D
- quái lạ vậy nè !? còn yêu nhau ... không muốn là bạn ... hay khóc vì bạn ...? :D. <--- tất cả chỉ là phỏng đoán ! không có cơ sở nào cả ... chắc là bạn đây hơi bị tự tin vào bản thân mình. Theo tớ biết thì một khi con gái đã không thể tha thứ dù là thường xuyên gặp nhau, trong thời gian mới chia tay nhau <--- bạn không còn một chút hy vọng nào nữa đâu.
happiness
23-02-2010, 05:26 AM
- quái lạ vậy nè !? còn yêu nhau ... không muốn là bạn ... hay khóc vì bạn ...? :D. <--- tất cả chỉ là phỏng đoán ! không có cơ sở nào cả ... chắc là bạn đây hơi bị tự tin vào bản thân mình. Theo tớ biết thì một khi con gái đã không thể tha thứ dù là thường xuyên gặp nhau, trong thời gian mới chia tay nhau <--- bạn không còn một chút hy vọng nào nữa đâu.
uh chỉ là phỏng đoán của những ng biết chuyện của chúng tôi . tôi cũng biết chả còn cơ hội.
có lẽ nên cm là tôi đã hết yêu để ng ấy ra đi trong nhẹ nhành.
Nhỏ Bạc Hà
23-02-2010, 05:49 AM
Nếu 2 bạn thực sự còn tình cảm với nhau thì sẽ đến một lúc nào đó tình yêu sẽ không thể im lặng được nữa, đến khi đó chuyện gì đến sẽ đến thôi.
[p]É...[g]À
23-02-2010, 07:06 AM
iu nhìu khổ nhìu............... vậy mà có ng vẫn mún khổ..........
bạn nè, nếu bạn còn yêu ng` đó và ng` đó cũng thế thì hãy bõ wa tất cả nh~ rảo cãn đó đễ đến vs nhau đị Đừng vì 1 phút cũa cái : Tôi" mà mất đi hạnh phúc của mình, sau này hối hận cũng chả kịp !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.