chungtinh_92
22-02-2010, 07:34 AM
Tôi đã từng yêu một người con gái, một người con gái với vóc hình nhỏ nhắn, đầy vẻ thơ ngây, chính cái vẻ thơ ngây ấy đã giểt trái tim tôi từng giờ , từng phút , từng giây....Khi ở bên người ấy tôi cảm thấy cuộc đời thật thú vi, và tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn, tôi cứ ngỡ tình cảm của chúng tôi sẽ luôn bên vững,tôi đã tự nhủ rằng đây sẽ là mối tình đầu tiên và cũng sẽ là mối tình cuối cùng trong cuộc đời của mình,tôi luôn ước ao chúng tôi sẽ cung nhau nắm tay trên con đường đại hoc.Vậy ma........
Lại có cái ngày ấy, cái ngày mà cô ấy nói rằng cô ấy đã yêu một người khác,người mà cô ấy nói rằng sẽ không bao giờ yêu....
Những ngày ấy dường như tôi đã sụp đỗ hoàn toàn,đối với tôi bầu trời chỉ có một màu đen, tôi cảm thấy chán nản, dường như tôi đã mất đi phương hướng, lẽ sống của đời minh. Nhưng rồi tôi cũng đã gượng dậy, với sức lực yếu ớt cuối cùng của mình, tôi đã tự tìm một cách sống cho riêng mình,một cuộc sống mà thiếu di một bóng hình thân thuôc..
Tôi đã đau rất nhiều ,đau đớn vì nhớ cô ấy ,,,,
Tôi chỉ biết sống với âm nhạc, với thơ, như vầy tôi cảm tháy đỡ đau hơn..
Mặc dù tôi đã buồn rất nhiều và cũng tức rất nhiều nhung chẳng bao giờ tôi hận cô ấy, tôi luôn chờ từng dòng tin nhắn của cô ấy, dẫu biết rằng là không có thê....
Tôi luôn chờ cô ấy xuống trọ của mịnh, như những lúc mà cô ấy thường xuống
Tôi khổ qua...........
Bây giờ tôi phải lám sao??????????
Quên cô ấy hay là luôn chờ cô ấy quay lại đây?????????
Lại có cái ngày ấy, cái ngày mà cô ấy nói rằng cô ấy đã yêu một người khác,người mà cô ấy nói rằng sẽ không bao giờ yêu....
Những ngày ấy dường như tôi đã sụp đỗ hoàn toàn,đối với tôi bầu trời chỉ có một màu đen, tôi cảm thấy chán nản, dường như tôi đã mất đi phương hướng, lẽ sống của đời minh. Nhưng rồi tôi cũng đã gượng dậy, với sức lực yếu ớt cuối cùng của mình, tôi đã tự tìm một cách sống cho riêng mình,một cuộc sống mà thiếu di một bóng hình thân thuôc..
Tôi đã đau rất nhiều ,đau đớn vì nhớ cô ấy ,,,,
Tôi chỉ biết sống với âm nhạc, với thơ, như vầy tôi cảm tháy đỡ đau hơn..
Mặc dù tôi đã buồn rất nhiều và cũng tức rất nhiều nhung chẳng bao giờ tôi hận cô ấy, tôi luôn chờ từng dòng tin nhắn của cô ấy, dẫu biết rằng là không có thê....
Tôi luôn chờ cô ấy xuống trọ của mịnh, như những lúc mà cô ấy thường xuống
Tôi khổ qua...........
Bây giờ tôi phải lám sao??????????
Quên cô ấy hay là luôn chờ cô ấy quay lại đây?????????