PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phương xa nhớ me.



xanhpetec
21-02-2010, 04:03 PM
Kìa chân trời
Góc sáng phương xa
Mẹ ta đó trong tuổi già quá vội
Tay bồng bế bao tháng năm lặn lội
Thân cò - dải sông
Thoáng chốc, qua xuân thì!

Góp nhặt một đời mẹ cho hết chẳng còn chi!
Thân mẹ héo hon, khóe ngấn lệ tròn
Mắt mẹ sâu!
Má mẹ hốc!
Vai mẹ nhô!
Bàn tay ốm, giấc trưa hè nhẹ mát
Mang gió ngàn xa... ngào ngạt đưa hương về!
Và cánh đồng, hè nắng rải chan chê
Dáng mẹ vẫn tảo tần, vẫn vội
Con vẫn biết dù lưng còng nắng đội
Mắt mẹ đằm trông về một khoảng xa mờ
Mẹ thương con thơ!
Đất người, xứ lạ
.........
Rồi cả vết nhăn kia
Con thấy lúc còn thơ
Vẫn hiện rõ
Dẫu đêm mờ không tận!
Vẫn hiện rõ
Tự lòng con sâu thẳm!
Cả trong mơ và cả tuổi thơ

Rồi khi.
Cát bụi khuất mờ
Ánh sáng đời thơ
Thương mẹ quá!
Tháng năm dài cùng cực
Con chợt nhớ
Tủi lòng con chợt khóc:
Mẹ cho đi rồi, sao chẳng giữ lại chi?

Và mẹ ơi!
Rồi lại một đêm, nước mắt tràn mi
Con lại nhớ những tháng ngày mơn ấp!
Lòng chợt ấm
Và tim con đượm thấm
Thân mẹ hao gầy
Ban hơi ấm đời con.......