tonkute2909
21-02-2010, 10:32 AM
Em tự hỏi viết thư tình thì có phải ghi ngày tháng năm , tên người gửi người nhận hay cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không nhỉ ? Nói thật đó vì em đâu có biết viết thư tình ^^
" em muốn làm cầu vồng trên trời và bầu trời đó chính là anh " đó là câu mà em muốn nói ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ( liệu có ngày đó không anh nhỉ )
Khi em nói
" Trên đời này có nhiều màu sắc nên hãy cho cuộc sống này một cơ hội để cho anh thấy nó vẫn có màu hồng"
Nhưng anh lại bảo
" Cuộc sống này có rất nhiều màu bởi nó có rất nhiều người mỗi người mang một màu riêng vậy nên một người chỉ cần một màu thôi em à "
Anh có biết tâm trạng lúc đó của em như thế nào không , đấy cũng là lí do tại sao dù trời gió và âm hai mươi độ mà em quên không mang theo áo khoác và ốm mất ba ngày nay ... Tại câu nói của anh thôi ngốc à.
Ai cũng có nỗi khổ riêng đó là lí do khiến cuộc sống trở nên có màu sắc . Có những lúc buồn , nhưng cũng có lúc vui . Trời có nắng thì cũng có mưa . Màu hồng không thể nào tồn tại nếu bị màu đen lấn át. Cũng có lúc cười trong nước mắt nhưng cũng có lúc cười - nụ cười phát ra từ tim . Người ta nhìn cuộc sống qua đôi mắt và cảm nhận bằng trái tim . Khi mắt bị cận phải đeo kính , nhưng ngay cả kính cũng bị lệch với thị lực thì sao ... ta vẫn có thể dùng trái tim cảm nhận mà phải không ?
Bị cận hay kính lệch với số đo cũng giống như khó khăn mà cuộc sống mang lại . Nếu tiếp tục nghe theo đôi mắt ấy thì cuộc sống sẽ ra sao ?
1+1=2 định lý mà ai ai cũng biết . Sai lầm này nối với sai lầm khác , sẽ dệt nên một cuộc sống chỉ còn mãi nuối tiếc cho quá khứ . Vậy sao không nhắm mắt lại nghe nhịp đập của con tim. Tìm một nơi để tin tưởng hoặc tự tin tưởng bản thân. Bởi cuộc sống lấy đi của con người ta cái gì đó thì cũng mang đến cho ta những cái khác. Là điều tốt hay điều xấu thì phụ thuộc vào cách nhìn của từng người thôi .
Trong cuộc sống nếu bạn đang đi làm và mất việc tại sao lại không nghĩ cuộc sống muốn ta thử thách với những cái mới thay vì cứ ngồi đó ủ rũ và bực dọc với câu hỏi tại sao ?
Một cuộc tình đẹp hay một cuộc hôn nhân có hồi kết là " tạm biệt " thì tại sao lại không nghĩ rằng
" có cái hạnh phúc gọi là chia tay " khi thật sự giữa họ không còn gì ngoài hai từ " níu kéo " ?
Trong cơn mưa ta vẫn thấy cầu vồng mà ...
Đàn piano đâu chỉ có những phím màu trắng sen kẽ là những phím màu đen nhưng chúng vẫn dạo nên những bản nhạc tuyệt vời đó thôi .
Cũng có khi niềm tin bị bán đứng, cũng có những lúc tuyệt vọng với bản thân. Nếu ai cũng vì thế mà bỏ cuộc thì trên đời này làm gì có Disnep Chanel mà xem , apple hay i pod mà dùng ? họ cũng đã từng thật bại , nhiều là đằng khác . Họ cũng là con người chứ đâu phải siêu nhân hay thượng đế .
Đừng nghĩ đóng cửa trái tim coi mọi thứ không có giá trị gì cả là xong . Sống trong một căn phòng lạnh lẽo người đau khổ chỉ là anh, ngốc à.
Em không ở bên anh lúc này. Chúng ta cũng không biết khi nào mới gặp được nhau nhưng khi nhắm mắt lại mở cánh cửa trái tim mình em luôn thấy một bầu trời rộng vào cao , chiếc cầu vồng trên đó có anh và em. Anh mỉm cười , vẫn vậy , nụ cười mà anh thường bảo chỉ là của riêng em.
Đừng bỏ cuộc anh nhé .
Yêu anh
" Em ước mình sẽ là cầu vồng trên trời và bầu trời đó chính là anh "
" em muốn làm cầu vồng trên trời và bầu trời đó chính là anh " đó là câu mà em muốn nói ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ( liệu có ngày đó không anh nhỉ )
Khi em nói
" Trên đời này có nhiều màu sắc nên hãy cho cuộc sống này một cơ hội để cho anh thấy nó vẫn có màu hồng"
Nhưng anh lại bảo
" Cuộc sống này có rất nhiều màu bởi nó có rất nhiều người mỗi người mang một màu riêng vậy nên một người chỉ cần một màu thôi em à "
Anh có biết tâm trạng lúc đó của em như thế nào không , đấy cũng là lí do tại sao dù trời gió và âm hai mươi độ mà em quên không mang theo áo khoác và ốm mất ba ngày nay ... Tại câu nói của anh thôi ngốc à.
Ai cũng có nỗi khổ riêng đó là lí do khiến cuộc sống trở nên có màu sắc . Có những lúc buồn , nhưng cũng có lúc vui . Trời có nắng thì cũng có mưa . Màu hồng không thể nào tồn tại nếu bị màu đen lấn át. Cũng có lúc cười trong nước mắt nhưng cũng có lúc cười - nụ cười phát ra từ tim . Người ta nhìn cuộc sống qua đôi mắt và cảm nhận bằng trái tim . Khi mắt bị cận phải đeo kính , nhưng ngay cả kính cũng bị lệch với thị lực thì sao ... ta vẫn có thể dùng trái tim cảm nhận mà phải không ?
Bị cận hay kính lệch với số đo cũng giống như khó khăn mà cuộc sống mang lại . Nếu tiếp tục nghe theo đôi mắt ấy thì cuộc sống sẽ ra sao ?
1+1=2 định lý mà ai ai cũng biết . Sai lầm này nối với sai lầm khác , sẽ dệt nên một cuộc sống chỉ còn mãi nuối tiếc cho quá khứ . Vậy sao không nhắm mắt lại nghe nhịp đập của con tim. Tìm một nơi để tin tưởng hoặc tự tin tưởng bản thân. Bởi cuộc sống lấy đi của con người ta cái gì đó thì cũng mang đến cho ta những cái khác. Là điều tốt hay điều xấu thì phụ thuộc vào cách nhìn của từng người thôi .
Trong cuộc sống nếu bạn đang đi làm và mất việc tại sao lại không nghĩ cuộc sống muốn ta thử thách với những cái mới thay vì cứ ngồi đó ủ rũ và bực dọc với câu hỏi tại sao ?
Một cuộc tình đẹp hay một cuộc hôn nhân có hồi kết là " tạm biệt " thì tại sao lại không nghĩ rằng
" có cái hạnh phúc gọi là chia tay " khi thật sự giữa họ không còn gì ngoài hai từ " níu kéo " ?
Trong cơn mưa ta vẫn thấy cầu vồng mà ...
Đàn piano đâu chỉ có những phím màu trắng sen kẽ là những phím màu đen nhưng chúng vẫn dạo nên những bản nhạc tuyệt vời đó thôi .
Cũng có khi niềm tin bị bán đứng, cũng có những lúc tuyệt vọng với bản thân. Nếu ai cũng vì thế mà bỏ cuộc thì trên đời này làm gì có Disnep Chanel mà xem , apple hay i pod mà dùng ? họ cũng đã từng thật bại , nhiều là đằng khác . Họ cũng là con người chứ đâu phải siêu nhân hay thượng đế .
Đừng nghĩ đóng cửa trái tim coi mọi thứ không có giá trị gì cả là xong . Sống trong một căn phòng lạnh lẽo người đau khổ chỉ là anh, ngốc à.
Em không ở bên anh lúc này. Chúng ta cũng không biết khi nào mới gặp được nhau nhưng khi nhắm mắt lại mở cánh cửa trái tim mình em luôn thấy một bầu trời rộng vào cao , chiếc cầu vồng trên đó có anh và em. Anh mỉm cười , vẫn vậy , nụ cười mà anh thường bảo chỉ là của riêng em.
Đừng bỏ cuộc anh nhé .
Yêu anh
" Em ước mình sẽ là cầu vồng trên trời và bầu trời đó chính là anh "