Xem đầy đủ chức năng : hãy nói lời yêu khi chưa là quá muộn
conheominhanh
20-02-2010, 09:15 PM
Anh Hai àh,em thích anh Hai nhiều lắm!Chẳng biết đã thích Hai từ khi nào nhưng đến một ngày em nhận ra em chẳng biết mình phải làm gì nếu không có anh Hai!Có lẽ em đã biết nhớ Hai sau một năm thân thiết,có lẽ em đã nhớ Hai từ những ngày la cà trà sữa,từ những ngày Hai chìu em ngồi tô tượng,từ những lần em điện thoại mà chẳng nói gì chỉ nghe tiếng khóc của em,từ những buổi chiều em buồn vô cớ bắt ép Hai phải dạo mát cùng em,phải làm thùng rác để em trút bực tức và từ sau khi em chia tay bạn trai vì em nhận ra mình không thích họ mà là...Và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói ra điều này nếu em không cảm nhận em sợ mất anh biết chừng bao nhiêu...em sợ lắm một ngày nào em gọi cho anh nhưng anh không nghe máy,em sợ một ngày khi em nhắn tin mà chỉ nhận được lời nhắn "anh bận",em sợ rồi mình sẽ hối hận nếu không kịp nói với anh rằng:"em thích anh Hai lắm lắm và em sợ mất anh Hai biết chừng nào!!!" Hãy nói yêu trước khi quá muộn,lời yêu không bao giờ thừa thải dù bạn có được đón nhận hay không chỉ cần nói yêu thôi đã là hạnh phúc,đã đủ đầy cho một tình yêu rồi...nhưng nếu bạn im lặng có lẽ bạn sẽ đánh mất tình yêu của mình mãi mãi...
yeumotnguoi1989
21-02-2010, 12:01 AM
yeah! mình rất tán thành với câu nói của ban. Nếu ko nói ra có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa đâu
kimbi
21-02-2010, 01:24 AM
cơ hội chỉ tới một lần nên phải nắm bắt
maimai01
21-02-2010, 02:18 AM
nắm bắt cơ hội đí bạn,ko thì sẽ hối hận mất
Hận Girl
21-02-2010, 05:21 PM
Anh Hai àh,em thích anh Hai nhiều lắm!Chẳng biết đã thích Hai từ khi nào nhưng đến một ngày em nhận ra em chẳng biết mình phải làm gì nếu không có anh Hai!Có lẽ em đã biết nhớ Hai sau một năm thân thiết,có lẽ em đã nhớ Hai từ những ngày la cà trà sữa,từ những ngày Hai chìu em ngồi tô tượng,từ những lần em điện thoại mà chẳng nói gì chỉ nghe tiếng khóc của em,từ những buổi chiều em buồn vô cớ bắt ép Hai phải dạo mát cùng em,phải làm thùng rác để em trút bực tức và từ sau khi em chia tay bạn trai vì em nhận ra mình không thích họ mà là...Và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói ra điều này nếu em không cảm nhận em sợ mất anh biết chừng bao nhiêu...em sợ lắm một ngày nào em gọi cho anh nhưng anh không nghe máy,em sợ một ngày khi em nhắn tin mà chỉ nhận được lời nhắn "anh bận",em sợ rồi mình sẽ hối hận nếu không kịp nói với anh rằng:"em thích anh Hai lắm lắm và em sợ mất anh Hai biết chừng nào!!!" Hãy nói yêu trước khi quá muộn,lời yêu không bao giờ thừa thải dù bạn có được đón nhận hay không chỉ cần nói yêu thôi đã là hạnh phúc,đã đủ đầy cho một tình yêu rồi...nhưng nếu bạn im lặng có lẽ bạn sẽ đánh mất tình yêu của mình mãi mãi...
Chúc Bạn Và Người Đó Hạnh Phúc Nhá !:rock2:
tonkute2909
21-02-2010, 07:49 PM
nếu bạn chưa có được thì làm sao cảm nhận được mất mát phải không nào .
vì vậy cứ tự tin lên nói tình cảm của mình với anh ấy.
có lẽ , chỉ là có lẽ thôi nhé 1 ngày kia bạn mất anh ấy nhưng trước đó bạn đã cảm nhận được thế nào là yêu mà , cái cảm giác đó thiêng liêng và rất rất hạnh phúc ....
mãi là như thế nhé , tình yêu giữa bạn và anh ấy
chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc
nhunghi_cu4
26-02-2010, 02:08 AM
Anh Hai àh,em thích anh Hai nhiều lắm!Chẳng biết đã thích Hai từ khi nào nhưng đến một ngày em nhận ra em chẳng biết mình phải làm gì nếu không có anh Hai!Có lẽ em đã biết nhớ Hai sau một năm thân thiết,có lẽ em đã nhớ Hai từ những ngày la cà trà sữa,từ những ngày Hai chìu em ngồi tô tượng,từ những lần em điện thoại mà chẳng nói gì chỉ nghe tiếng khóc của em,từ những buổi chiều em buồn vô cớ bắt ép Hai phải dạo mát cùng em,phải làm thùng rác để em trút bực tức và từ sau khi em chia tay bạn trai vì em nhận ra mình không thích họ mà là...Và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói ra điều này nếu em không cảm nhận em sợ mất anh biết chừng bao nhiêu...em sợ lắm một ngày nào em gọi cho anh nhưng anh không nghe máy,em sợ một ngày khi em nhắn tin mà chỉ nhận được lời nhắn "anh bận",em sợ rồi mình sẽ hối hận nếu không kịp nói với anh rằng:"em thích anh Hai lắm lắm và em sợ mất anh Hai biết chừng nào!!!" Hãy nói yêu trước khi quá muộn,lời yêu không bao giờ thừa thải dù bạn có được đón nhận hay không chỉ cần nói yêu thôi đã là hạnh phúc,đã đủ đầy cho một tình yêu rồi...nhưng nếu bạn im lặng có lẽ bạn sẽ đánh mất tình yêu của mình mãi mãi...
mình cũng đã từng có lần như vậy
khi nào cũng dợi đến khi quá muộn oy mới nói lời yêu
thật làk buồn:timvo:
cactushb
26-02-2010, 09:40 AM
Mình ủng hộ bạn nói nếu như nó sắp bùng nổ :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.