PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyệt tình



GiRl Sh0cK
19-02-2010, 08:24 PM
Thơ em viết nay chỉ còn một nửa
Vết trượt dài trên đường vắng cô liêu
Anh xa quá ! Hay em ngờ nghệch quá?
Để lạc anh rồi giữa biển người vô biên.

Khi em ngã chẳng còn anh nâng đỡ
Khi em buồn chắng còn anh cạnh bên
Khi em nhớ chẳng còn anh đấy nửa
Nước mắt trào... mằn mặn vị đầu môi

Thơ em viết,anh có còn đáp lại ?
Có còn buồn cái nổi buồn nơi em ?
Hay lạnh lẽo vô tâm và xa lạ
Lướt qua em như một kẻ vô tình...

GiRl Sh0cK
22-02-2010, 02:42 AM
Hạnh phúc quá xa?
Hay em là người không biết nắm giữ.
Giữa dòng đời 1 rừng người hừng hực...
Em lạc loài? Hay tất cả như em...

Gọi nắng đã tắt
Trên vai người " xa lạ "
Gởi vạn nụ cười
Theo bước người quên ta.
Bước lặng lẽ
Ngược nhau , về hai phía.
Khóc hay cười
Giữa nắng chiều... mưa tuôn???

tiếu_gia
23-02-2010, 10:57 PM
Cười đi em cho đời tươi nắng mới
Tình chỉ là một thoáng hư vô
Đau khổ rồi cũng chỉ là nước mắt
Hong mi khô em sẽ hé nụ cười
Người ra đi sẽ có người ở lại
Trái tim đau sẽ tìm thấy bình yên
Phiền muộn kia rồi cũng sẽ tan
Tiếng em cười làm bừng sáng màn đêm

Gió_ấm
02-03-2010, 06:42 AM
Tuyệt tình sao? tuyệt tình sao?
Còn vương my lệ làm sao tuyệt tình
Vui lên đi!đừng tuyệt tình
Buồn chi nữ?bóng hình đã xa
Một đoạn đường rồi sẽ qua
Một cuộc tình cũng nhòa theo năm tháng
Vẫn biết là.Ngày mai trời lại sáng
Bước đi em nhé vững vàng niềm tin

GiRl Sh0cK
21-05-2010, 08:31 AM
Đã hứa với tâm không bao giờ rơi lệ
Dẫu cuộc đời có lắm lúc tan thương
Dẫu có lúc xa anh và thấy nhớ
Dấu có buồn khi tất cả quên em.

Em đã hứa không làm anh đau khổ
Không đem buồn đến với người em yêu
Không đem thơ làm người thêm khó xử
Hay đem sầu tìm đến người ... hoang mang
Em đã hứa sao em không làm được?
Anh vẫn buồn và em vẫn còn vương...
Thêm đôi chút đau thương cho đầy đặn
Thêm âu sầu cho đời bỗng cô liêu
Em lạc lỏng trong đời người trần tục ...
Tìm 1 mình...Đâu hỡi người tha hương?

Gió_ấm
22-05-2010, 04:03 AM
Lâu rồi không ghé vườn thơ
Đi đâu vậy bé anh trờ đã lâu
Vào đây đối đáp đôi câu
Nối duyên tình với vơi sâu đơn côi

Yêu yêu ánh mắt bờ môi
Thương thương cái dáng tinh khôi học trò
Có duyên ghé lại truyên trò
Biết đâu mai mốt hẹn hò.......!

GiRl Sh0cK
22-05-2010, 09:56 PM
hỗm rầy em bận đi buôn
đi lên đi xuống mà buôn chẳng lời...
thôi đành trở lại vườn xưa
thăm cây thăm cảnh ....người xưa có chờ ?

.............

GiRl Sh0cK
22-05-2010, 10:28 PM
Phố vắng
Một mình em khắc khoải
Trông thật xa...

Ngày anh đến...
Nắng chiều vươn nhè nhẹ
Gió nhẹ nhàng
Và lá khẽ rung rinh...
Mái tóc rối bay bềnh bồng trong gió
Miệng nhoẻn cười khi bắt gặp điều chi...
Để bối rối ta chợt bừng đỏ mặt
Khi hay rằng hình ảnh người... trong tim
Rồi mong nhớ nhọc nhằn theo ngày tháng
Người vẫn lạnh lùng ... như 2 kẻ qua nhau
Mà chợt khóc
Khi lòng thấy nhói đau
Vì một nổi không bao giờ người hiểu.

Ngày mưa đến ...
Xóa nhòa bao kỉ niệm
Mà 1 điều...chẳng bao giờ lãng quên
Góc phố đó...vẫn âm thầm lặng lẽ
Ngóng chờ người...
Dù chỉ là hư vô...

Ai chờ ai để niềm đau..cô lẻ..
Bóng bên thềm
Chiếc lá....ngả màu hoen
Khóc..trong mưa..
Niềm đau hoà cùng lệ
Lệ nhạt nhoà...
Kỉ niệm hoá đắng cay.....