beiudanh
19-02-2010, 10:42 AM
Tự nhiên hôm nay nghe bài hát "Chìa khóa tình yêu" thấy hay lạ. Người ta nói những người đang yêu đơn phương thì mới hợp với bài này, mới dễ dàng phiêu theo từng nốt nhạc, lời ca. Vậy thì mình bị cái gì đây?
KHÔNG, mình không thích hắn. Cái người vừa chảnh chảnh, vừa khó ưa và cực kỳ vô tâm. Mình không thể nào thích một người như vậy được. Nhất là khi mình đang có anh yêu thương mình, nhưng anh lại ở quá xa...
Gọi hắn là cơn gió lạ có đúng không nhỉ? Không, phải là cơn gió mùa đông rét căm căm như sáng nay vừa tạt vào mặt mình khiến mình buốt cả 2 tay, 2 chân và cả cái đầu này nữa...
Mình không thể thích hắn. Hắn và mình có nhiều điểm khác biệt lắm. Hắn hơn mình tới 11 tuổi, hắn giàu có, hắn tự tin. Nhưng như vậy đâu phải là những điều khiến mình suy nghĩ nhiều về hắn... những điều ấy chẳng là gì với mình, vậy mình chú ý đến hắn là vì cái gì nhỉ?
Có lẽ vì hắn đã lạc vào giấc mơ của mình... Lâu lắm rồi nhỉ? Từ trước khi hắn chia tay với bạn gái. Mà cũng chẳng hiểu sao mình lại mơ thấy hắn. Cả hai đứa chạy khỏi thế giới thường này, chỉ 2 người nắm tay nhau bước về phía trước... Rồi mình tỉnh giấc, chợi thấy buồn cười. Lúc ấy những gì mình biết về hắn chỉ là cái tên.
Lần thứ 2 mơ thấy hắn, là trước khi hắn chia tay với bạn gái 1 tháng. Trong mơ, hắn lại nói "xin lỗi, anh sẽ mang em đi cùng anh. Em hãy cứ mặc kệ những gì xung quanh chúng ta." Lại một trận cười sau khi tỉnh mộng. Chắc mình xem quá nhiều phim Korea rồi...
Sau đó biết tin hắn chia tay người yêu, mình cũng tò mò thì lại nghe người ta bàn tán rằng hắn rất đáng thương. Mình đã đến nói chuyện, tiếp xúc với hắn, giúp hắn một số việc... Nhưng sự thật lại không phải vậy, hắn không đáng thương như mình nghĩ... Những gì hắn đối xử với mình sau đó thật khó hiểu và ngốc nghếch. Mình biết những gì hắn làm có thể là vì hắn hiều lầm là mình thích hắn. Đáng lẽ mình phải chấm dứt ý nghĩ đó của hắn ngay từ đầu, mình không nên giúp hắn một việc mà mình biết là hắn chẳng trân trọng. Hắn vô tâm hay thật sự là không quan tâm? Mà thôi tất cả là tại mình, từ nay sẽ không dính dáng đến hắn nữa...
Nhưng tại sao đã xóa nick hắn, đã bảo sẽ không bao giờ hay nghe gì về hắn, vậy mà mình lại cứ thắc mắc hắn có đang online... Mình ngừng lại những suy nghĩ đó thôi... Thôi đi, đập vỡ hết những gì dính líu đến hắn. Không cho hắn có cơ hội chui vào đầu mình và đi xa hơn nữa... Phải giữ lại cho mình chút sĩ diện chứ.
Mình chắc chắn sẽ không thích hắn!
KHÔNG, mình không thích hắn. Cái người vừa chảnh chảnh, vừa khó ưa và cực kỳ vô tâm. Mình không thể nào thích một người như vậy được. Nhất là khi mình đang có anh yêu thương mình, nhưng anh lại ở quá xa...
Gọi hắn là cơn gió lạ có đúng không nhỉ? Không, phải là cơn gió mùa đông rét căm căm như sáng nay vừa tạt vào mặt mình khiến mình buốt cả 2 tay, 2 chân và cả cái đầu này nữa...
Mình không thể thích hắn. Hắn và mình có nhiều điểm khác biệt lắm. Hắn hơn mình tới 11 tuổi, hắn giàu có, hắn tự tin. Nhưng như vậy đâu phải là những điều khiến mình suy nghĩ nhiều về hắn... những điều ấy chẳng là gì với mình, vậy mình chú ý đến hắn là vì cái gì nhỉ?
Có lẽ vì hắn đã lạc vào giấc mơ của mình... Lâu lắm rồi nhỉ? Từ trước khi hắn chia tay với bạn gái. Mà cũng chẳng hiểu sao mình lại mơ thấy hắn. Cả hai đứa chạy khỏi thế giới thường này, chỉ 2 người nắm tay nhau bước về phía trước... Rồi mình tỉnh giấc, chợi thấy buồn cười. Lúc ấy những gì mình biết về hắn chỉ là cái tên.
Lần thứ 2 mơ thấy hắn, là trước khi hắn chia tay với bạn gái 1 tháng. Trong mơ, hắn lại nói "xin lỗi, anh sẽ mang em đi cùng anh. Em hãy cứ mặc kệ những gì xung quanh chúng ta." Lại một trận cười sau khi tỉnh mộng. Chắc mình xem quá nhiều phim Korea rồi...
Sau đó biết tin hắn chia tay người yêu, mình cũng tò mò thì lại nghe người ta bàn tán rằng hắn rất đáng thương. Mình đã đến nói chuyện, tiếp xúc với hắn, giúp hắn một số việc... Nhưng sự thật lại không phải vậy, hắn không đáng thương như mình nghĩ... Những gì hắn đối xử với mình sau đó thật khó hiểu và ngốc nghếch. Mình biết những gì hắn làm có thể là vì hắn hiều lầm là mình thích hắn. Đáng lẽ mình phải chấm dứt ý nghĩ đó của hắn ngay từ đầu, mình không nên giúp hắn một việc mà mình biết là hắn chẳng trân trọng. Hắn vô tâm hay thật sự là không quan tâm? Mà thôi tất cả là tại mình, từ nay sẽ không dính dáng đến hắn nữa...
Nhưng tại sao đã xóa nick hắn, đã bảo sẽ không bao giờ hay nghe gì về hắn, vậy mà mình lại cứ thắc mắc hắn có đang online... Mình ngừng lại những suy nghĩ đó thôi... Thôi đi, đập vỡ hết những gì dính líu đến hắn. Không cho hắn có cơ hội chui vào đầu mình và đi xa hơn nữa... Phải giữ lại cho mình chút sĩ diện chứ.
Mình chắc chắn sẽ không thích hắn!