huongduong_xanh91
18-02-2010, 06:27 PM
Anh, tâm sự này của em không bao giờ anh biết đươc. Nhưng e phải viết ra đây, có thể đây là cách tốt nhất để e trút hết những cảm xúc trong lòng mình.:ow:......
Em yêu anh rất nhiều nhưng em biết tình cảm của em sẽ không bao giờ được đáp trả bởi vì anh là bạn thân của bạn trai em. Hì, em thật điên phải không anh. Dù chỉ gặp anh có mấy lần, dù chưa lần nào e mở miệng nói với anh một câu trọn vẹn nhưng em cảm thấy anh rất thân thưộc với em. Bạn trai em thường thắc mắc tại sao lúc gặp bạn anh ấy em rất ít nói, khác hẳn ngày thường, làm sao em có thể giải thích bởi mỗi lần gặp anh trái tim em lại xao xuyến, không biết nói gì cũng chẳng biết phải làm gì
24/12 bạn trai em đột ngột rủ anh đi chơi chung với tụi em, em vui rồi trái tim đau nhói khi thấy anh đi cùng với cô gái khác, anh giới thiệu đó là bạn gái anh. Chị ấy rất dễ thương, chu đáo, xinh xắn. Em vui rồi lại bưồn, bao cảm xúc lẫn lộn. Nghĩ lại em thấy mình thật điên rồ, em là bạn gái của bạn thân anh mà, tại sao em lại có những tình cảm có thể coi là sai trái như vây?!!? Em tự nhủ mình thật có lỗi với bạn trai mình, anh ấy rất tốt và yêu thương em hết lòng, có lẽ vì vậy mà tình cảm em dành cho anh mới tạm ngưôi ngoai.
Và hôm nay trái tim em như tan ra từng mảnh khi biết tin anh sắp đám cưới, anh sẽ cưới chị- cô gái xinh xăn chu đáo và dễ thương đi cùng anh đêm noel. 2 người yêu nhau, hợp nhau đến vậy thì cưới nhau là việc tất nhiên, chẳng có gì lạ. Thôi thì e chúc anh thật hạnh phúc bên người ấy, còn em, em sẽ cố chôn vùi tình cảm của mình, em sẽ cố quên anh...........
Em yêu anh rất nhiều nhưng em biết tình cảm của em sẽ không bao giờ được đáp trả bởi vì anh là bạn thân của bạn trai em. Hì, em thật điên phải không anh. Dù chỉ gặp anh có mấy lần, dù chưa lần nào e mở miệng nói với anh một câu trọn vẹn nhưng em cảm thấy anh rất thân thưộc với em. Bạn trai em thường thắc mắc tại sao lúc gặp bạn anh ấy em rất ít nói, khác hẳn ngày thường, làm sao em có thể giải thích bởi mỗi lần gặp anh trái tim em lại xao xuyến, không biết nói gì cũng chẳng biết phải làm gì
24/12 bạn trai em đột ngột rủ anh đi chơi chung với tụi em, em vui rồi trái tim đau nhói khi thấy anh đi cùng với cô gái khác, anh giới thiệu đó là bạn gái anh. Chị ấy rất dễ thương, chu đáo, xinh xắn. Em vui rồi lại bưồn, bao cảm xúc lẫn lộn. Nghĩ lại em thấy mình thật điên rồ, em là bạn gái của bạn thân anh mà, tại sao em lại có những tình cảm có thể coi là sai trái như vây?!!? Em tự nhủ mình thật có lỗi với bạn trai mình, anh ấy rất tốt và yêu thương em hết lòng, có lẽ vì vậy mà tình cảm em dành cho anh mới tạm ngưôi ngoai.
Và hôm nay trái tim em như tan ra từng mảnh khi biết tin anh sắp đám cưới, anh sẽ cưới chị- cô gái xinh xăn chu đáo và dễ thương đi cùng anh đêm noel. 2 người yêu nhau, hợp nhau đến vậy thì cưới nhau là việc tất nhiên, chẳng có gì lạ. Thôi thì e chúc anh thật hạnh phúc bên người ấy, còn em, em sẽ cố chôn vùi tình cảm của mình, em sẽ cố quên anh...........