PDA

Xem đầy đủ chức năng : em không thể..........



xy_xy
18-02-2010, 03:09 AM
anh à ! có buồn cười không nhưng em thật sự nghĩ anh là hotboy đấy . k phải vì bề ngoài dễ gần ưa nhìn . vì tính cách của anh nữa. ân cần dịu dàng . bít quan tâm đến người khác . khoảng thời gian bên anh . em thật sự hạnh phúc .....
nhưng anh ạ
em nhận ra rằng
em ích kỉ
trẻ con
rắc rối
phiền phức
hoàn toàn k xứng vs anh . như 1 đôi đũa lệch vậy . sao anh ngốc thế ? xung quanh anh có bao nhiêu người kon gái ? sao anh lại chọn em ? ? ? anh ngốc lắm ..... :-S
em cám ơn anh đã ở bên em
cám ơn anh đã bênh vực và bảo vệ em
cảm ơn anh vì anh đã yêu anh
cảm ơn anh rất nhiều ........
em trả tự do cho anh rồi . giải thoát cho anh rồi . anh đi đi ...... anh đi đi trước khi em đổi ý .......em sắp k chịu nổi nữa rồi . em sẽ quay lại sẽ giữ anh thật chặt sẽ k bao giờ rời xa anh nữa đâu ......
ở bên em anh sẽ k vui
k hạnh phúc đâu
rời xa em đi
yêu người khác đi
người ta sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc hơn em
người ta cũng sẽ yêu anh nhiều hơn em
...... chúc anh hạnh phúc - thực sự hạnh phúc nhé !!!
Quên một người rất khó xin đừng buồn anh ơi
Em giờ đây chỉ là bạn thân, trong cuộc đời anh thôi
tặng 1 người ở bn

:ow: :ow: :ow: :ow: :ow: :ow: :ow: :ow:

ltnt195
18-02-2010, 08:52 AM
đừng vì bản thân mà làm người khác phải đau lòng.

reset
18-02-2010, 09:28 AM
em cám ơn anh đã ở bên em
cám ơn anh đã bênh vực và bảo vệ em
cảm ơn anh vì anh đã yêu anh
cảm ơn anh rất nhiều ........
em trả tự do cho anh rồi . giải thoát cho anh rồi . anh đi đi ...... anh đi đi trước khi em đổi ý .......em sắp k chịu nổi nữa rồi . em sẽ quay lại sẽ giữ anh thật chặt sẽ k bao giờ rời xa anh nữa đâu ......
ở bên em anh sẽ k vui
k hạnh phúc đâu
rời xa em đi
yêu người khác đi
người ta sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc hơn em
người ta cũng sẽ yêu anh nhiều hơn em
...... chúc anh hạnh phúc - thực sự hạnh phúc nhé !!!
Quên một người rất khó xin đừng buồn anh ơi
Em giờ đây chỉ là bạn thân, trong cuộc đời anh thôi
tặng 1 người ở bn

:ow: :ow: :ow: :ow: :ow: :ow: :ow: :ow:

1 kẻ chỉ biết nói đây sao?Chỉ biết cảm ơn suông và xua đuổi người con trai kia sang tay người khác,mà ko thèm biết kẻ sau đó là kẻ như thế nào thôi à?Nếu thực sự đó là người con trai có tình có nghĩa với mình,thì chính mình fải là người mang niềm vui đến với người ta chứ,chính mình fải là người biết tạo nên và jìn jữ hạnh fúc cho cả 2 chứ,tại sao lại vô ơn,vô tình vô nghĩa như vậy?
Tuổi teeen bùn cười vậy nhỉ,kẻ mang đến nỗi bùn thương cho mình thì luyến nhớ,người mang niềm vui và lòng chân thành đến với mình thì lại bị xua đuổi.Tại sao vậy bạn:7:?

Nothingisforever
18-02-2010, 10:06 PM
"kẻ mang đến nỗi bùn thương cho mình thì luyến nhớ, người mang niềm vui và lòng chân thành đến với mình thì lại bị xua đuổi".bạn nói đúng à nha!hihihi.

lina_quậy
19-02-2010, 08:48 AM
anh ý có rất nhìu lựa chọn,nhưng lại chọn bạn nghĩa là bạn đối với anh ý rất wan trọng....Bạn ngok sao lại nói bạn ko xứng chứ....Anh yêu bạn vậy,bạn bảo đi sao anh ý đi đc,mà bạn cũng đâu có lỡ đúng ko nào? Sao bạn lại nghĩ bên bạn anh ý ko hạnh phúc chứ?....Bạn bít làm vậy cả 2 sẽ đau khổ đó...Có lẽ bạn nghĩ chia tay là tốt cho anh ý,nhưng mình nghĩ mọi chịn đang ngược lại đó bạn à...(có j ko phải thì bỏ qua cho mình trước naz.keke)

reset:ko phải teen nào cũng zay naz.(><)