PDA

Xem đầy đủ chức năng : giọt nước mắt pha lê...



nhok_kid_yeu_ngox
17-02-2010, 07:31 AM
có người từng bảo với tôi rằng :' nếu em thực sự rơi nước mắt vì người mình yêu thương và vì người đó mình có thể làm tất cả dù phải trả giá đắt để cho người đó đạt được hanh phúc... khi ấy giọt nước mắt của mình có thể gọi là giọt nước mắt pha lê... "
Lúc ấy tôi tự hỏi rằng liêuj mình đã làm được như thế... liệu mình đã từng làm được như thế... không nói là chắc chắn là phải khóc mà chỉ cần thực sự wan tâm lo lắng cho 1 người thôi...
Tôi chưa làm được còn bạn,bạn làm được chưa?

Nhỏ Bạc Hà
17-02-2010, 08:34 AM
Với những người khác thì có lẽ những giọt nước mắt của mình chưa thể là giọt nước mắt pha lê, nhưng với gia đình, bố mẹ mình thì điều đó là chắc chắn ^^, với mình những người thân trg gia đình là trên hết và chắc với nhiều người cũng vậy.

Lonely1308
17-02-2010, 11:36 PM
Mình ư? Mình nhớ, đã từng khok vì thấy mình vô dụng khi ấy bị đánh, khok khi thấy mặt ấy, tay ấy bị bầm tím lên mà koh thể làm ấy bớt đau! Liệu, đó có đc coi là giọt nc mắt pha lê koh? Bạn có thể cho mình bik koh?
(Còn riêng về gia đình thì khỏi nói, mình iu họ nhất thế gian, và mình chắc chắn, giọt nc mắt pha lê đầu tiên của mình là dành cho gia đình, những người mình iu thương)