PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ao ƯỚc



sanrio
02-09-2005, 05:15 PM
Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát
không hiểu giùm em lại nỡ cho anh
là không yêu, là một kẻ vô tình
anh tức quá đem lòng ao ước tệ

nếu em chết chắc là anh có thể
tỏ mối tình lặng lẹ quá sâu thâm
anh tìm nơi em nghỉ giấc ngàn năm
ngồi điên dại, sầu như cây liễu rũ

anh không uống không ăn không ngủ
anh khóc than than khóc đến bao giờ
nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ
nhỏ từng giot xuống thân em lạnh lẽo

rồi anh chết anh chết sầu chết héo
linh hồn anh thất thểu dõi hồn em
và ở đâu kia ở cõi đêm
chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa :rain: