PDA

Xem đầy đủ chức năng : mệt mỏi,,,,,,



happiness
16-02-2010, 10:27 AM
mình yêu 1 bạn cùng lợptình yêu trong sáng và là tình đầu,nhưng vì không hợp nhau và cũng khó đến được với nhau nên. cô ấy chủ động chia tạy
mình đã níu kéo.lúc đầu cô ấy còn động viên mình,nhưng vì qua mệt mỏi và cũng còn tình cảm nên bây giờ ko con nói chuyện hay tiếp xúc với mình nữa. làm bạn với người yêu cũ đâu dễ mình cũng hiểu điều đó,
mình đã hiểu ko thể quay lại mình cũng đã để cho cô ấy ra đi nhưng vấn đề là cùng lớp gặp nhau liên tuc.
mà mỗi lần nhìn thấy nhau lại có cảm giác khó tả lắm mình biết là sẽ quen thôi,nhưng thực sự rất khó chịu
mà nhất là khi cô ấy cứ tránh mặt mình,..mất lòng tin vào mìh...
mỗi khi nghĩ tới cảnh cô ấy có ngươì yêu khác lòng mình xót lắm.cô ấy cũng chả thiếu j vệ tinh mình cũng biết điều đó và mình cũng biết ngay sau khi chia tay đã có nhiều kẻ tranh thủ cơ hội :D,sẽ vượt qua hết,ai mà chả như thế.Thà mình chịu đâu khổ khóc thầm còn hơn khi biết cô ấy khóc vì mình ,
bây giờ có lẽ mình nên im lăng. nhưng đã 3-4 tháng rồi chưa lúc nào quên,và giá như cô ấy cứ ghét mình hay hận mình đi thì đỡ đau hơn ,đằng này cô ấy chả nói chả đáp lại mình.chỉ thỉnh thoảng nhìn trôm mình,
có lần mình thấy cô ấy khóc trên lớp mình đau lắm nhưng biết làm sao vì mình chính là nguyên nhận
mình cũng đã níu kéo cũng đã xin 1 cơ hội nũă nhưng không đươc.làm bạn bình thưòng cung không được ,
thì chả là cái j của nhau nhưng liệu có ổn không khi suốt ngày gặp nhau và thực tế đã mấy tháng rồi minh và cô ấy vẫn thế
minh nên làm j????????????????????????????????