Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : »sợi dây chuyền của em«



puchiya
16-02-2010, 12:25 AM
Anh à !
hôm sinh nhật em, em đã vui lắm vì anh đã tặng cho em 1 sợi dây chuyền,nó có thể nhét vừa 1 bức ảnh vào trong,là sợi dây chuyền đẹp nhất em từng thấy.Em đã rất trân trọng nó cứ nhìn nó em lại nhĩ rằng anh đang ở cạnh em,em vui lắm, ng ta nói tình yêu lúc ngọt là hạnh phúc nhất.Nhưng em biết chứ anh chỉ coi em như là em gái,là em đơn phương thui,nhưng em vẫn rất thích anh thật đấy.Và đoàng _ 1 tiếng sấm nổ ngang tai em _ anh có ng iu rui chị ý xinh lắm,anh vừa mới quen thui,đó là tất cả những gì em còn nhìn đc trên thanh chat trước khi mọi thứ tối sầm trước mắt em.Cái gì đó như tuôn trào trước mắt em , mọi vật nhòa đi,em đã khóc.Nhưng chỉ còn tự trách mình thui ai bảo em thích mà hok ngỏ lời,em bò lên giường từng bước nặng nề.Cầm sợi dây lên em mới cảm thấy hối tiếc,nhưng đã muôn rồi ,đã muôn rồi ,em sẽ chỉ có h/ả của anh trong sợi dây chuyền này thui,hãy để em thích anh thêm chút nữa anh nhé ! http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ngay-Buon-Nhat-Bao-Thy.IW6I7O87.html