PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tết tết tết tết hết rồi !



cơn gió nhỏ
15-02-2010, 09:51 PM
Thường là thế, thường tới ngày mồng 3 là không khí tết đã lắng lại rất nhiều, tiền lì xì đã nhận gần đầy đủ, cỗ bàn đã chán , chơi bời cũng đã mệt...Mình thì chỉ cần qua buổi sáng mồng 1 tới chiều mồng 1 thôi không khí tết cũng đã không còn rộn rã nữa, cũng lạ, khi chưa tới thì mong ngóng, ''sao lâu quá !''. Khi đang tới thì không để ý kĩ , không cảm nhận rõ. Khi qua đi thì mới chợt giật mình '' hết rồi sao ? ''.

Có riêng gì tết không ? Vì tết là mùa xuân, tết là dấu mốc rõ ràng nhất đánh dấu cho mỗi một năm, tức là tết có liên quan đến thời gian thì ta nói về thời gian vậy ! cái thứ mà ít người quan tâm nhất cũng nhiều người quan tâm nhất, cái thứ đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực và tâm sức của mọi bậc cao nhận chỉ để người ta nghiệm ra rằng hãy trân trọng những phút giây mình đang còn thở ,tim còn đập, bộ não còn biết mình đang suy nghĩ cái gì và sử dụng những có hạn ấy sao cho thật hữu ích ra sao ?
Tết có liên quan tới niềm vui, vui như tết mà, 3 ngày tết vui thế thì 362 ngày còn lại sẽ như thế nào ??? Nếu cuộc đời mình dài 365 ngày, trong đó chỉ có được niềm vui trong 3 ngày thì mình sẽ chọn ba ngày đó là 3 ngày cuối năm cơ , mình muốn niềm vui là cái đích cuối cùng khi đã trải qua bao đau khổ và khó khăn, như thế mình sẽ chỉ thấy niềm vui trong suốt cả năm mình sẽ thấy 3 và 362 cũng như nhau thôi, thậm chí niềm vui còn lớn hơn nhưng nếu chọn 3 ngày đầu năm vui thì sẽ thấy sự chênh lệch quá lớn giữa 3 và 362, mình sẽ thấy những ngày còn lại dài lê thê còn niềm vui thì trôi qua nhanh quá chẳng kịp để lại điều gì. Người ta hay tiếc về quá khứ mà ! Âý là chỉ nói thế thôi, 362 ngày còn lại là do ta tự định đoạt đấy chứ, sao ta không làm cho nó mãi mãi như những ngày đầu năm nhỉ ???

Chúc mọi người 362 ngày còn lại luôn vui vẻ và thành công !!!

Tháng Tư
16-02-2010, 02:12 AM
một năm bắt đầu , những ngày tết dần khép lại

con người bắt đầu xô nhau mà chạy nữa! ồn ào náo nhiệt!

Chẳng biết năm sau khi ngồi đây đọc những dòng này , chúng ta đang được gì và mất gì nhỉ?

đó là một câu hỏi mở mà chỉ chính mỗi người mới biết dc

Bánh_icy
07-03-2010, 06:31 AM
tết 2010 thật là buồn làm sao? Giá như cái tết không đến sớm như vậy. hic