Xem đầy đủ chức năng : Lòng tôi!
3m_yeu_anh
15-02-2010, 01:39 AM
15 năm trời, ngày 14/2 là ngày không phải là ngày của tôi. Năm nay cũng vậy, tôi nghĩ rằng ngày đó tôi sẽ chỉ ngồi ở nhà mà gặm nhấm nỗi bất hạnh của bản thân mà thôi. Nhưng ông trời là những người thích đùa mà, người bạn tôi rất trân trọng và chỉ muốn làm một người bạn rất rất bình thường thôi, vậy mà ngày trời đánh ấy đến với tôi, tôi bàng hoàng, choáng váng, và....... không nghĩ được gì mà chỉ biết đứng đó nhìn món quà nhỏ ấy thôi. May sao người đưa món quà ấy cho tôi không phải cậu ấy, nếu mà là cậu ấy tôi biết sao đây? Nghỉ tết xong, thể nào tôi cũng chạm mặt với cậu ấy, tôi biết làm gi? lòng tôi................ Ôi!:ow:
Nhỏ Bạc Hà
15-02-2010, 02:03 AM
thì cứ đối diện thôi , để xem cậu ấy nói gì, đáng lẽ cậu ấy phải tận tay đưa quà chứ nhỉ >.<
Kaeri
15-02-2010, 04:18 AM
Thì cậu cứ bình tỉnh đối mặt là tốt nhất. Để nghe cậu ấy nói sao. Lở đâu ngưòi ta cũng coi bạn là bạn thân tặng quà theo nghĩa vụ thì sao ? Còn như nếu ngưòi ta thích cậu , thì cậu nên tự hỏi lòng mình thử ra sao. Mà bây giờ mình nghĩ cậu cứ can đãm đối mặt , nói cám ơn ngưòi ta về món quà. Nếu ngưòi ta ko có phản ứng hoặc lời nói gì đặc biệt , thì lúc đó làm bạn thân típ tục cũng đc vậy. Cần gì tránh né chứ bạn ?
hoahongxanh_kute
15-02-2010, 06:40 AM
Wa tốt mà. 1 ng bạn thân có ngjã là b đã biết khá rõ về ng ta vì thế nên sẽ rất suôn sẻ trg vấn đề tc. Bạn đừng ngạj hãy coj đó là 1njềm hp, b vẫn nc, vẫn nhìn ng đó bằng ánh mắt như xưa. Chỉ cần trg 2 b đang chưá 1njềm vuj njềm hp vô hạn thế là quá đủ. B làm dc thế mà
reset
15-02-2010, 10:23 AM
trong chuyện Tình cảm nhiều khi ta ko có lựa chọn và cũng ko nên lựa chọn:D
gaibuidoi24
15-02-2010, 07:41 PM
đúng thê 15 năm nay đây cũng là năm đâu tiên đây
ltnt195
15-02-2010, 07:53 PM
trời thế thì tập đối diện đi ^^..........say hi and....
thu tim
15-02-2010, 08:22 PM
lòng bạn nghĩ gì? hãy thật lòng nhé !
nhoc ken
15-02-2010, 10:11 PM
ngày valetine đâu phải chỉ là ngày của những người đang yêu đâu! hai người bạn thân vẫn có thể tặng quà cho nhau và nói "i love you" mà! có thể cậu ấy có tình cẩm với bạn thật nhưng cũng có thể đó chỉ là 1 biểu hiện trong một tình bạn rất chi là thân đấy! hãy cẩn thận khi nói về vấn đề này với người ấy nhé! chúc bạn sẽ được hạnh phúc trong ngày valentine!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thienthantim
16-02-2010, 01:46 AM
Cứ đối diện với bạn í đi,dũng cảm lên hen bạn,đừng vì thế mà mất đi 1 tình bạn,sau nì nhìn lại sẽ hối tiếc lắm đó.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.