Xem đầy đủ chức năng : Yêu hay không yêu?
vittohamchoi
14-02-2010, 05:11 PM
Uhm.. Yêu một người mà sao khó quá.. Yêu thật lòng mà thấy khó quá nhỉ.. Thôi ko yêu nữa các cậu nhỉ?!?
Nhỏ Bạc Hà
14-02-2010, 08:08 PM
ờ , đừng yêu nữa, thui đừng có yêu nữa:so_funny:
làm được thì hay góa:bicycle:
rồi từ đây
14-02-2010, 09:45 PM
yêu
YÊU BẢN THÂN MÌNH ĐỂ KO BỊ TỔN THƯƠNG :">
sweet_black
15-02-2010, 06:35 AM
Hic cũng hog bik chọn seo? Điều đóa tùy thuộc vào kon tim của mỗi chúng ta!!! "Iu thi khổ hog iu thì lỗ" nhưng zới mình thà chịu lỗ chứ hog chịu khổ zì khổ nhìu òi TT
vittohamchoi
15-02-2010, 08:17 AM
Ừ thanks mọi người nheng..
sliver
15-02-2010, 06:20 PM
thôi nếu bạn nghĩ vậy thì đừng yêu mà yêu xớm khổ lắm
thu tim
15-02-2010, 08:34 PM
Uhm.. Yêu một người mà sao khó quá.. Yêu thật lòng mà thấy khó quá nhỉ.. Thôi ko yêu nữa các cậu nhỉ?!?
nói thôi chứ chắc gì làm được ,trừ khi bạn ko có trái tim
yêu
YÊU BẢN THÂN MÌNH ĐỂ KO BỊ TỔN THƯƠNG :">
vậy thì bạn là kẻ ích kỉ , lập dị rồi , yêu bản thân thôi ư , thế người thân , bạn bè của bạn đã khóa chặt trái tim tâm hồn bạn rồi sao , suy nghĩ kĩ rồi mới nói nhé !
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nhung-dieu-nho-nhoi-Vy-Oanh.IW66ZA0I.html
vittohamchoi
16-02-2010, 05:46 PM
Vậy yêu chính mình và yêu người thân, bạn bè thôi nhỉ? 0_0 nói vậy chứ khj trái tim bị tổn thương bởi ai kia thì thời đjểm đó có lẽ nên đển mọi thứ trở về vị trí của nó. Các cậu nghĩ sao?
Kaeri
17-02-2010, 01:45 AM
Sao bạn lại muốn chối bỏ cái tình cảm thiêng liêng ấy nhỉ ? Tình yêu giúp con người ta trưỡng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã đấy bạn ạh . Đa số khi yêu thì buồn nhìu hơn vui nhưng trong khoảnh khắc của yêu và được yêu thì rất là hạnh phúc đấy bạn. Đừng có sợ mà đóng băng trái tim của mình nha bạn , nếu lỡ đâu mà một người định mệnh của bạn xuất hiện thì sao ? Lúc đó chắc a chàng cũng bó tay với cái suy nghĩ của bạn đấy. hihi
online_love75
17-02-2010, 03:51 AM
mình thấy bạn hay thật
vì yêu khó mà ko yêu nữa
thế trên đời này chắc tình yêu chấm hết tại đây quá
lina_quậy
19-02-2010, 09:02 AM
nếu yêu thật lòng mà khó thì mình cũng potay Vịt.kaka.có lẽ bạn chỉ ngộ nhận thui...Vì nếu yêu thật lòng thì bạn đã ko hỏi như vậy...keke.nếu có j ko phải thì bỏ qua naz vịt.keke
hãy nghe trái tim vịt à...keke
hoang1qn
19-02-2010, 09:11 AM
Có trả lời rồi sao còn hỏi =.=!
[X].[u]
19-02-2010, 08:28 PM
thỳ ko iêu nữa :clap::clap::clap:
Jujnhan_kasumj_kute
19-02-2010, 08:31 PM
juj chưa bt .......... vì chưa yêu
[X].[u]
19-02-2010, 08:45 PM
thịt hok đó bb:7::7::7:
Jujnhan_kasumj_kute
19-02-2010, 09:28 PM
thịt hok đó bb:7::7::7:
từ cha sinh mẹ đẻ juj có dối ai bao giờ đâu ....................
vittohamchoi
22-02-2010, 07:29 AM
Cũng ko đến mức chấm hết. Chỉ là tạm thời thôi mà..
Ừ nghe ý kiến từ mọi người sẽ gjúp mình rút ra được một cáj j đó mà. Hì..
vittohamchoi
22-02-2010, 07:36 AM
lina_quậy: nếu yêu thật lòng mà khó thì mình cũng potay Vịt.kaka.có lẽ bạn chỉ ngộ nhận thui...Vì nếu yêu thật lòng thì bạn đã ko hỏi như vậy...keke.nếu có j ko phải thì bỏ qua naz vịt.keke
hãy nghe trái tim vịt à...keke
=> ừ, ngta nói vì tớ yêu ngta thật nên ngta ko muốn làm tổn thương tình cảm của tớ nữa. Tình cảm ngta dành cho tớ là một trò đùa.. Thanks ấy đã có ý kiến júp tớ.
lina_quậy
22-02-2010, 08:32 AM
=> ừ, ngta nói vì tớ yêu ngta thật nên ngta ko muốn làm tổn thương tình cảm của tớ nữa. Tình cảm ngta dành cho tớ là một trò đùa.. Thanks ấy đã có ý kiến júp tớ.
ko có chi,mình chỉ nghĩ thế nào nói vậy thui...Mong là Vịt có quyết đúng....=))))
Herb_HV
22-02-2010, 08:39 AM
Ích kỉ để giữ lại riêng cho mình một ít để đừng bị tổn thương :)
ThienThienAnh
22-02-2010, 10:02 AM
Yêu một người mà sao khó quá.. Yêu thật lòng mà thấy khó quá nhỉ.. Thôi ko yêu nữa các cậu nhỉ?!?
Ko chối bỏ nhưng cũng nên rõ bản thân thực sự nghĩ j`:so_funny:
b0ngdem02
28-02-2010, 04:11 AM
nice shot đừng nên yêu nữa cho đến bao giờ thấy tình yêu nó dễ hơn bạn à suy nghĩ về vấn đề này nó mệt lắm bao giờ kiếm được người làm cho bạn cười cả ngày mà không biết chán dù không yêu người đó đến lúc ấy hãy yêu tiếp.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.