nguoitinhthiensu
14-02-2010, 07:34 AM
hôm nay 14/2
ngày này năm ngoái bé cũng không cùng anh vui valentine như bao cặp tình nhân khác,và năm nay cũng vây.Nhưng bây giờ bé không còn là của anh nữa,bùn lắm ,nếu vì một chút suy nghĩ vẩn vơ hay một lúc nào đó mơ ước một hạnh phúc xa xôi mà bé đã lỡ làm người bé yêu phải đau thêm lần nữa.Bé xin lỗi nhưng trong lúc đó bé cảm giác mình thật cô đơn ,và bây giờ cái hạnh phúc bé đánh đổi cũng chỉ là sự cô đơn mà thôi.Người iu bé hay người bé ju ,nhưng người ta không giống anh,mãi mãi sẽ không có ai chịu ngồi xe suốt 8 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy nụ cười của bé,sẽ không còn ai quỳ xuống xin lỗi vì anh đã sai,và cũng không bao giờ có những phút giây bùn bã làm bé thay đổi tất cả nhưng mãi anh không biết bé vẫn nhớ một người từng yêu thương bé rất nhiều.
bé đã sai ,đã đánh mất tất cả để đi trên một con đường không đúng,con đường không phải là của bé ,không biết người mới bây giờ như thế nào ,có yêu bé không nhưng tất cả cũng không giống anh ,thật sự anh không có gì cả nhưng anh có nước mắt ,nụ cười và tất cả những thứ đó anh đều dành cho bé cả.Anh không níu kéo vì anh đang tự nhận mọi lỗi lầm là do mình ,bé hiểu nhưng mãi mãi tình yêu của anh sẽ không bào giờ làm bé vui ,trải wa những tháng ngày chỉ toàn là nước mắt,bé biết yêu một người ,yêu rất nhiều.và giờ đây thì chỉ còn là quá khứ ,anh hoàn toàn không hiểu bé ,bé sẽ không nói gì đến anh nữa ,không còn gọi điện và mong muốn mình xem nhau như bạn.Như anh từng nói hãy để anh được yên cho đến một ngày anh đủ lớn để không còn biết buồn nữa thì lúc đó anh mới chấp nhân sự thật rằng anh đã hoàn toàn mất em.
ngày này năm ngoái bé cũng không cùng anh vui valentine như bao cặp tình nhân khác,và năm nay cũng vây.Nhưng bây giờ bé không còn là của anh nữa,bùn lắm ,nếu vì một chút suy nghĩ vẩn vơ hay một lúc nào đó mơ ước một hạnh phúc xa xôi mà bé đã lỡ làm người bé yêu phải đau thêm lần nữa.Bé xin lỗi nhưng trong lúc đó bé cảm giác mình thật cô đơn ,và bây giờ cái hạnh phúc bé đánh đổi cũng chỉ là sự cô đơn mà thôi.Người iu bé hay người bé ju ,nhưng người ta không giống anh,mãi mãi sẽ không có ai chịu ngồi xe suốt 8 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy nụ cười của bé,sẽ không còn ai quỳ xuống xin lỗi vì anh đã sai,và cũng không bao giờ có những phút giây bùn bã làm bé thay đổi tất cả nhưng mãi anh không biết bé vẫn nhớ một người từng yêu thương bé rất nhiều.
bé đã sai ,đã đánh mất tất cả để đi trên một con đường không đúng,con đường không phải là của bé ,không biết người mới bây giờ như thế nào ,có yêu bé không nhưng tất cả cũng không giống anh ,thật sự anh không có gì cả nhưng anh có nước mắt ,nụ cười và tất cả những thứ đó anh đều dành cho bé cả.Anh không níu kéo vì anh đang tự nhận mọi lỗi lầm là do mình ,bé hiểu nhưng mãi mãi tình yêu của anh sẽ không bào giờ làm bé vui ,trải wa những tháng ngày chỉ toàn là nước mắt,bé biết yêu một người ,yêu rất nhiều.và giờ đây thì chỉ còn là quá khứ ,anh hoàn toàn không hiểu bé ,bé sẽ không nói gì đến anh nữa ,không còn gọi điện và mong muốn mình xem nhau như bạn.Như anh từng nói hãy để anh được yên cho đến một ngày anh đủ lớn để không còn biết buồn nữa thì lúc đó anh mới chấp nhân sự thật rằng anh đã hoàn toàn mất em.