hellangel202
14-02-2010, 04:03 AM
hôm nay la valentine những cũng là muk` 1 tết lun. mà bx lại giận mình nữa. nói ra lý do thì chắc là các bạn chửi mình chết mất.
vốn là con trai cả trong nhà nên chuyện phải ở nhà tiếp khách vào những ngày đầu năm là chuyện bình thường đúng hok?
nhưng mà hôm nay bx of mình lại xưống sớm, đúng lúc đó thí bà con họ hàng xuống, vì ngại nên bx vao phòng mình ngồi chơi, còn mình thì cứ phải chạy tới chạy lui , het tiếp khách ở nhà tới tiếp chuyện bx. nhưng hok hỉu sao bx lại giận mình nữa.tối nay mình lại có công việc rất gấp mà không bỏ được nên cũng hok đi chơi với bx được lun(quà valentine thì mình đã tặng rùi).giờ không biết phải làm sao để làm hoà nữa đâmoi5n gười ơi giúp mình với.
Ps:chuyện mình bận hok đi chơi được với bx thì bx đã biết và đã thông cảm rồi !!!:ow:
vốn là con trai cả trong nhà nên chuyện phải ở nhà tiếp khách vào những ngày đầu năm là chuyện bình thường đúng hok?
nhưng mà hôm nay bx of mình lại xưống sớm, đúng lúc đó thí bà con họ hàng xuống, vì ngại nên bx vao phòng mình ngồi chơi, còn mình thì cứ phải chạy tới chạy lui , het tiếp khách ở nhà tới tiếp chuyện bx. nhưng hok hỉu sao bx lại giận mình nữa.tối nay mình lại có công việc rất gấp mà không bỏ được nên cũng hok đi chơi với bx được lun(quà valentine thì mình đã tặng rùi).giờ không biết phải làm sao để làm hoà nữa đâmoi5n gười ơi giúp mình với.
Ps:chuyện mình bận hok đi chơi được với bx thì bx đã biết và đã thông cảm rồi !!!:ow: