Xem đầy đủ chức năng : ...Nắng Tháng 4.....
Tháng Tư
13-02-2010, 08:15 PM
Ngày đầy nắng đầu tiên của 2010 Al
----
E-M đi 10 kiểng chùa
E-M hạnh phúc vì điều đó, cảm thấy như chính tâm mình bình thản đi phần nào
E-M được 3 bao lì xì
bao đầu tiên với câu " Lỗi của người dể nhìn lỗi mình thì khó muôn phần như kẻ gian dấu bài "
Bao thứ hai thì chỉ có lộc
Bao thứ ba " Trăm năm trước thì ta chưa gặp...."
Đêm qua, E-M đi đón giao thừa với Mami ,20 năm , 2 mẹ con mới đi cùng nhau
E-M hạnh phúc
E-M được 2 hộp socolo và 1 hộp tự mua cho E-M
3 cái hoa hồng màu đỏ thắm
Bạn tặng cho E-M
tay E-M vẫn chưa có người nắm ,nhưng E-M ko thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập vào đêm pháo hoa
E-M ko thấy lạnh dù nhiệt độ đủ làm người khác mặc thêm áo
Về đến nhà 1h sáng ,E-M thắp nhang cho ông bà
E-M nhận lì xì của mẹ
E-M chúc mừng mọi người
E-M chúc mừng Anh
E-M chúc mừng E-m với valentine ngọt ngào
Sáng thức dậy E-M đi về hướng Tây , hướng mặt trời mọc
E-M cười!
Một nụ cười cho chính E-M
E-M năm nay 20
chúc mừng năm mới E-M ơi!
Tháng Tư
14-02-2010, 04:58 AM
Tối đầu tiên của năm mới !
E-M đi uống cà phê cùng 2 người đàn bà quan trọng nhất đời E-M đó là Mẹ và Ngoại
E-M vui
Trưa E-M đi xem quẻ
E-M mừng vì quẻ tốt Hoà Hợp, ngụ ý năm nay sẽ tìm thấy ý trung nhân,sự nghiệp ổn thoả và sẽ lập gia đình nếu muốn ,đại ý là phải sống thật lòng!
E-M ăn chay
đó là điều em thích
E-M nghe nhạc Xuân
Và hình như chỉ có năm nay sau 19 cái tết E-M mới dành cho chính E-M và 2 người đàn bà quan trọng trong cuộc đời E-M
Bạn hỏi E-M ổn chứ?
Vâng! lần này ko cần giả tạo vẫn có thể bảo rằng "E-M! thật sự ổn "
Niềm vui đang chờ đón !
E-M cười!
Tháng Tư
14-02-2010, 06:19 PM
Sáng thứ 2 - mùng 2 tết!
Tối qua ngủ sớm , ko phải vì ai khác mà vì E-M ,E-M cần ngủ để lấy sức cho ngày hôm nay
Ai thấy E-M thay đổi cũng mừng
Mẹ cũng mừng
Ngoại cũng mừng
Thay đổi nick cũng như avata lẫn chữ kí ,đâu chỉ riêng E-M đâu nhỉ?
hài lòng ko?
E-M hài lòng
Đôi khi lúc ko nên để quá khứ có cơ hội " sống dậy "
E-M đang chờ một bàn tay khác để nắm lấy, nương náu qua tháng ngày và sẽ kết hôn ,đó là mục tiêu của E-M
E-M vẫn dùng màu đen cố hữu
E-M ko để chế độ im lặng cho điện thoại , E-M muốn nó cũng có "hồn "
Ngày mới
Nắng mới
E-M mới hoàn toàn
Tháng Tư
14-02-2010, 07:10 PM
Em không biết Anh sẽ nghĩ như thế nào nếu như đọc được những dòng chữ này Anh ạ!
Anh sẽ cốc một cái rõ đau lên đầu Em và bảo Em ngốc
Hay...
Anh sẽ mỉm cười - Một nụ cười hạnh phúc!
Chưa lúc nào tình yêu Em dành cho Anh mãnh liệt như bây giờ - Nỗi nhớ như trải dài ra theo những cơn gió nồng nàn ...Và Em dường như đang muốn tan ra trong vũ điệu hanh hao của nắng.
Em sẽ gửi cho Anh! Em chắc chắn là như thế ...
Nhưng...
Anh ơi! Anh là Ai giữa cuộc đời này hả Anh? Anh như thế nào? Anh tên gì? Anh đang ở đâu!
Làm sao gửi cho Anh, làm sao bảo nhớ Anh khi Em chưa hình dung ra được Anh của Em như thế nào!
Anh ạ! Anh đang vui cười hay đang tư lự với bao lo toan trước cuộc sống đời thường...
Anh ạ! Em tưởng tượng nhé – Mình yêu nhau!!!
Có lẽ là Em ngốc thật Anh nhỉ, cơ mà Em nghĩ Anh yêu Em vì cái ngốc nghếch đó – Và điều đó lại chứng tỏ rằng “Anh còn ngốc hơn cả Em nữa”.
Tính Em nó thất thường lắm Anh ạ! Thất thường đến lạ luôn... Nhưng đừng vì thế mà ghét Em Anh nhé! Chỉ là Em muốn Anh quan tâm nhiều đến Em hơn mọi người một chút - Muốn Anh hiểu và san sẻ những nỗi lo trong cuộc sống với Em một cách chân thành và ấm áp.
Anh ạ! Anh phải cao hơn Em Anh nhé! Cao hơn một cái đầu để có thể cho Em dựa vào bờ vai Anh vững chãi. Cao hơn một cái đầu để có thể nói cho Em nghe thật nhiều về cuộc sống... Và để thỉnh thoảng được nghe Anh nói “Em ngốc quá”. Có thể Em to lớn trước mọi thứ, nhưng đối với Anh – Em muốn mình được nhỏ bé, được Anh ôm mãi trong vòng tay suốt cuộc đời.
Lắm ngã rẽ với những con đường – Em chưa biết con đường nào Em đi sẽ có Anh. Nhưng Em chắc một điều rằng con đường yêu của mình sẽ chông gai lắm - Bởi không dễ gì mà Em yêu một ai và cũng rất khó khi Em thốt nên lời yêu Anh! Sẽ có nước mắt và cả những nỗi buồn, sẽ có hờn dỗi và yêu thương – Em tin – Em tin Anh ạ! Tình mình còn mãi với thời gian.
Em ích kỷ đến vô cùng, Em tin là Anh biết điều đó - Bởi từ lúc Em yêu Anh là Em biết không còn bao dung như trước nữa – Không thể cho Anh thế này thế nọ. Em thích Anh là của Em - Trọn vẹn từng ngày!!!
Rồi sẽ có lúc mình cãi nhau phải không Anh! Và Em chắc người mở lời là Em, nguyên nhân của mọi xung đột xuất phát từ Em cả... Anh biết nhưng vẫn tha thứ và bên Em phải không Anh! Anh lúc nào cũng thế - Cho Em cảm giác bình yên khi kề bên.
Anh lại cười rồi phải không! Em biết chắc là như thế - Và Em cũng biết không chỉ Anh mà cả những người khác cũng sẽ cười và bảo rằng Em đang ảo tưởng, đang bất bình thường vì cái nắng của đất trời!
Anh ạ! Em bảo này – Em nhớ Anh!
Anh ạ! Nơi nào đó trên trái đất này Anh có nhớ Em!
Con gái thật lạ Anh nhỉ - Biết là người ta nhớ mình đó nhưng vẫn thích hỏi là có nhớ không? Biết là người ta yêu mình đó nhưng cứ thắc mắc là tại sao lại yêu! Và – Vì - Thế - Anh cũng đừng ngạc nhiên khi Em hỏi “Tại sao yêu Em?” Anh nhé!
Anh ạ! Em lại linh tinh nữa rồi – Em lại thắc mắc “Ừ nhỉ, tại sao yêu Em?” Em chẳng có gì cả Anh ạ.
Anh – Em không hiểu!
Em vẫn đi tìm anh trên con đường đầy trở ngại, lắm lúc em muốn dừng lại nhưng Anh ơi,Em nghĩ về Anh, về đôi ta, em lại cố gắng bước đi, Em có kiên cường không ?
Em bảo Em nhớ Anh – Em bảo Em yêu Anh! Đừng tin Anh nhé!!!
Em đã gặp Anh đâu – Anh đã gặp Em đâu – Sao lại là nhớ là yêu...
Hôm nay – Một ngày đầy nắng của mùng 2 tết
Em ngồi nghe dư âm của đất trời ,nghe Trái Tim đập nhịp hỗn độn và Em Chờ Anh
Anh ạ! Em đã sẳn sàng cho cuộc sống chúng ta sau này, cho nên Anh đừng để Em đợi Anh lâu nhé !
Em 20 vừa đủ để đón nhận một Tình Yêu và Một Ngôi Nhà Nhỏ cho chúng ta
Đừng mải mê chơi nữa, hãy đến bên Em, Chúng ta sẽ nghĩ đến Hôn Nhân ,chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo giữa Sài gòn ồn ào và náo nhiệt,tay Anh nắm tay Em...hạnh phúc ngập tràn!
Em đang đợi chờ Anh đến , cùng nhau nấu ăn,đùa nghịch,Em nằm gọn trong vòng tay Anh ,ấm áp làm sao!
Anh và Em
Em và Anh .....cùng nhau đi hết những ngày tháng đắm say!
Hạnh phúc không phải là điều nói dối đúng không Anh ? Nếu chính Em và Anh đều biết trân trọng những điều đang có trong tầm tay!
Em yêu Anh ....chồng tương lai của Em
Bởi vì em vẫn đợi chờ ngày Anh đến! :tim:
Tháng Tư
15-02-2010, 06:49 PM
Sáng mùng 3 tết - sau 1 đêm ko mấy gì vui!
-------
Tối qua cả nhà cùng nhau chơi lô tô nhưng trước khi chơi là kéo nhau đi nhậu , Em ko nhậu vì Em sợ rồi !
Em thua lô tô te tua ,bạn em ngồi bên cạnh cứ cười khúc khích,thấy mà ghét!
Năm nay tết bớt ồn ào hơn mọi năm ,em cũng chẳng phải làm nhiều việc như mọi năm , chẳng phải rữa chén hay thức khuya chờ mấy người kia đi oánh bài về
Bởi ngày mùng 1 em đã có niềm vui mà!
Em cùng bạn đi dạo
bạn hỏi em " đã có ý lập gia đình chưa? " Em "Ừ "
Thì đúng là em đã muốn nhưng ngay lúc này thì chưa, trái tim em vẫn chưa thực sự ổn định ,em sợ mình vội vàng ,em sợ làm "chồng tương lai " khổ đau
Mùng 1 là em đã đau lưng ! chợt em nghĩ đến "quá khứ " , khi em đau như vầy , cũng có 1 người lo lắng và hỏi han, sốt sắng chăm sóc em...em chạnh lòng ! Nhưng thôi, em phải nhanh chóng quên ngay bởi em đã chọn con đường rồi , ko thể quay lại!
Lắm lúc vẫn nhớ về nó , nhưng chỉ 1 chút
và từng ngày sẽ vơi đi 1 chút
để rồi sau này nhìn lại... chỉ còn 1 chút mà thôi
Có người bảo em "xạo " ,ko hề gì! bởi em đang làm gì, em biết ,em hiểu ,em cảm thông !
và hình như....em cần " buông " một tí cho đầu óc "thoáng " hơn
Tháng Tư
15-02-2010, 07:26 PM
Anh biết không?
Em thích nhất được cùng Anh đi dạo trên bải biển , để được cùng Anh ngắm mặt trời mọc hay đơn giản tiển đưa một ngày trôi qua một cách bình yên. Em thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho Em gặp Anh - người đàn ông của cuộc đời Em !
Anh biết không?
Em thích cùng Anh nấu ăn , để khi Em xoay người lại , thấy Anh đang nhìn Em âu yếm, khẽ lấy khăn lau mồ hôi cho Em , Em hạnh phúc mãn nguyện
Anh biết không?
Em thích được Anh đưa đi Chùa ,cùng Em thắp nhang cho Em trai vắng số của Em ,để Em thấy rằng ,Anh cũng yêu thương những gì thuộc về Em dù không còn hiện hữu trên thế gian này ! Em cười hạnh phúc!
Em không cần Anh dành cho Em những buổi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, hay đưa Em đi chơi bằng xe đắt tiền, những cành hồng lên đến bạc triệu. Xa xỉ lắm Anh ơi! Đơn giản thôi, ví dụ như chỉ cần một cành hồng vàng được gói vụng về từ tay Anh , những bữa ăn vội vã ở quán cóc ven đường, ly nước mía hay đại loại vài cái kẹo bông gòn.. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến em ngất ngây trong hương vị Tình Yêu ngọt ngào!
Em cũng thích Anh phải là người cao hơn Em cái đầu, bờ vai Anh phải rộng ,Anh biết làm chi không?
Để Em có thể kể cho Anh nghe những buồn vui cuộc đời , để Em có thể lắng nghe những điều Anh nói, để Em đủ tin tưởng thực hiện theo ,đừng cho rằng Em ngốc, mà nếu Em ngốc mà được Anh ôm trọn vào lòng ,thì Anh ơi! Em tự nguyện làm "Con ngốc" suốt đời!
Chúng ta sẽ quen nhau trong bao lâu Anh nhỉ? Một năm? Hai năm? hay nhiều hơn nữa? để Em có thể chính thức theo Anh về " dinh " đây ta? Nhưng Anh à, hãy đong đầy Tình Yêu thật vừa - và đủ , để chúng ta có thể sẳn sàng đón nhận một cuộc Hôn Nhân hoàn hảo Anh nhé!
Chúng ta sẽ treo án " chung thân " cho nhau suốt đời ở cái gọi là Gia Đình ,dẫu có nước mắt đau buồn hay nụ cười hạnh phúc , thì Anh ơi! Em vẫn ở bên anh trọn cuộc đời này !
Còn gì thích hơn mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra được nhìn thấy Anh, được ôm Anh, được nhìn Anh ngủ , một giấc ngủ bình yên !
Còn gì thích hơn khi chúng mình cùng đi shopping,Em bước chân lên thang máy trước, quay lại phía sau thấy Anh đang đuổi theo ,bảo sao Em đi nhanh thế, rồi Anh sẽ lôi Em đi thật nhanh khi Em đã mua đồ đầy giỏ! Nhăn mặt ,Anh nói " Hết xách được rồi Em ơi "
Em có thể tự mình rữa bát ,tự mình lau nhà, nhưng Em sẽ mè nheo với Anh, bắt Anh phải chiều Em ,Anh phản đối hay tình nguyện đây ta? mà đừng cưng Em quá nhé, Em sẽ hư đấy! hihihi....
Em sẽ nhõng nhẽo khi Em ốm ,bắt Anh phải lo lắng, bắt Anh phải chạy đi mua cho em ly nước cam hay trái dừa lạnh giữa trưa nắng ! để khi về đến nhà ,Em õng ẹo bảo " Không Thèm "
Em sẽ ngạt thở nếu Anh ôm Em quá chặt ,Em không thể kéo dài nụ hôn quá 5 phút nhưng Anh ơi! đừng vì thế mà đẩy Em ra nhé, Em ứ chịu đâu , ôm Em chặt nữa đi ,Em muốn nghe "mùi " của Anh , một mùi rất đặc biệt mà Em đã đi tìm bấy lâu nay ! Em giữ cho riêng mình ,Em ích kỉ,chẳng san sẻ Anh với ai đâu !
Mình cùng nhau đi ăn Mì Hàn Quốc, cùng nhau đi uống trà sữa, cùng nhau làm những điều còn dở dang khi hai đứa chưa tìm thấy nhau ! Tuyệt vời đúng không Anh?
Anh ơi!
Em hạnh phúc lắm ! Bởi đời Em đã có Anh !Bởi bàn tay Em không còn lạnh vào những ngày đông cuối năm ,ngồi sau xe, Em có thể đút tay vào túi áo của Anh,ấm áp ! Anh cười tinh vi bảo "Khôn thế "
Em Yêu Anh , Em muốn người Em sẻ chia tất cả mọi chuyện là Anh , muốn khi Em khóc, Anh nhẹ nhàng hông khô những giọt nước mắt !
Em Yêu Anh - và Em muốn gánh vác những nỗi đau những khó khăn với Anh , đừng ôm gọn vào lòng một mình Anh nhá! Ích kỉ lắm đó!
Em Yêu Anh -Anh của ngày mai
Hôm nay ,Em chính thức viết cho Anh, để một ngày nào đó, Anh vô tình đọc được,Anh cười , một nụ cười hạnh phúc và chắc chắn rằng ,ngày ấy Chúng Ta đã vĩnh viễn gọi nhau âu yếm bằng hai đại từ xưng hô " Ông xã ,Bà xã " rồi đúng không?
Em chờ..
Em đợi Anh
Một ngày thật gần
Đừng để Em đợi lâu Anh nhé! Em đã sẳn sàng cho một cuộc hôn nhân, một mái ấm gia đình rồi !
Ở nơi nào đó trên Trái Đất ,Anh có đợi chờ Em như Em đợi Anh từng phút mỗi ngày không?
Anh có nhớ Em như Em nhớ Anh đến nao lòng?
Hạnh phúc không phải là những điều nói dối đúng không Anh?
Mình cùng dìu nhau đi hết những ngày tháng đắm say ! :tim:
Em Yêu Anh
Hạnh phúc là gì anh có biết không?
Hạnh phúc là được nghĩ về anh dù trong mọi lúc
Hạnh phúc là khi em biết tình cảm anh trao là chân thực
Sẽ chẳng đổi thay…
Hạnh phúc là gì anh có hay?
Hạnh phúc là được gặp anh khi em nhớ nhất
Hạnh phúc là có bờ vai anh khi em khóc
Hạnh phúc là khi em thấy mình không đơn độc
Dù em xa anh…
Hạnh phúc là gì anh có biết không?
Hạnh phúc là được ở bên anh những lúc anh cần em nhất
Dù yên lặng nhưng tình cảm trong em là chân thực
Em đã ước mình gánh được nỗi đau…
Hạnh phúc của em anh không hiểu được đâu
Hạnh phúc của em bắt đầu từ khi em gặp anh ngày ấy
Cho dù cuộc đời vẫn còn nhiều sóng dậy
Hạnh phúc vẫn yên bình khi anh ở bên em…
Tháng Tư
16-02-2010, 01:54 AM
Chiều nắng -mùng 3 tết
------
Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau , thể hiện suy nghĩ của mình ,và em cũng vậy ,em không thích giống bất kì ai
Em chọn màu xanh và chữ nghiêng cho " Nắng Tháng 4 " vì em muốn mình hoàn toàn thay đổi , màu xanh da trời thể hiện một hy vọng mới cho cuộc sống mới, cũng có thể hiểu xua tan đi màu đen u ám , vốn dĩ em rất thích !
Nhưng màu sắc cũng chẳng thể hiện hết mọi thứ đâu bạn nhỉ? Quan trọng là em đấy thôi !
Ông em dẹp hết hoa ngày tết bởi những ngày qua không cho chúng uống nước lấy đâu mà sinh sống
Cậu Út em về Kiên Giang ,chỉ còn có thể gặp ở Sài gòn
Dì em về Vĩnh Long , mai lên Sài gòn luôn
Mùng 3 ,được hiểu là hết tết, là nhà nhà cúng đưa tiển ông bà quá cố về giời sau những ngày ăn tết cùng con cháu
Mẹ Thiện bảo em sau Tết nhớ ghé nhà, em ậm ừ ! Nhưng việc đi thăm em trai ,em vẫn đi, dù con đường từ Gò Vấp đến Quận 4 đìu hiu như cái vốn dĩ ngày em trai mới đi xa
Nhanh quá, mới đây mà 10 tháng rồi !
7.4 sinh nhật em
9.4 Ngày em trai vĩnh viễn ra đi
Thời gian làm vơi đi đau thương nhưng vẫn còn đó một nỗi lòng chua xót !
Giờ đây Em biết chọn cho mình một lối đi khác ,đêm qua em đã dũng cảm nhìn nhận việc Chia Tay người yêu với cái lòng thanh thản
Sau chuỗi ngày vằn vặc đau đớn , tưởng chừng như chết đi được, ấy thế mà giờ em vẫn bình thản để đón nhận sự thật này
Nếu có ai hỏi rằng em đau không? Vâng ,em vẫn còn đau, có cảm giác sợ Tình Yêu , nhưng Em lại đang rất cần một gia đình , cho nên dù có đau , có sợ, em vẫn sẽ đón nhận một Tình Yêu mới , để cùng người đó bước đi trong tương lai
Nghe có vẻ mơ mộng quá nhỉ? Nhưng em đã xác định rõ rồi ,nếu như yêu, em sẽ nghĩ đến Hôn Nhân ,em không thích long đong nữa ,em sẽ thật sự nghiêm túc trong tình cảm
Lắm lúc trong giấc ngủ ,quá khứ vẫn hiện về, rằng em vẫn ôm ai đó, rằng nụ hôn cuối cùng hãy còn nồng ấm lắm để rồi chính em phải an ủi mình bằng cảm giác cô đơn ,bằng những nụ cười vô hồn ,em thôi khóc rồi !
Dường như em vô tình hơn
Dường như em vô tâm hơn
Dường như em xấu xa hơn
Em chấp nhận
Em phải ích kỉ cho Em
Càng lúc em càng thích trải lòng mình với những dòng chữ hơn
Càng lúc em càng sợ đám đông hơn , nhưng em vẫn tiến về phía đó
Tự dưng thèm cảm giác nằm dưới cỏ hay đại loại là ngồi một nơi nào đó chỉ một mình thôi, để nhìn bầu trời vào xuân đẹp đến mức nào !
Thật lòng....em không còn nước mắt để khóc
Tháng Tư
17-02-2010, 01:41 AM
Mùng 4 -sau chuyến đi Cần Thơ
------
Tối qua ngồi mục đít mới đánh bài ăn 16k, thế mới ghê, có lúc tưởng chừng như không còn xu nào, phải chạy đi xin người này người kia, nhưng rồi cũng gỡ vốn , tết nhất có bài bạc không khí vui hẳn lên
Sáng chạy qua Ngân, tại vì hứa là trước khi đi Sài gòn sẽ qua đó thăm lần nữa
haizz ở sadec oánh bài không sướng hay sao mà em chạy qua đó để quỳ gối hahah, nhưng kể ra cũng vui lắm đấy
Em thích nhất đi qua phà, nhìn trời mây non nước ,nhìn cầu cần thơ nối bờ vui , tự dưng lòng thấy bình lặng lắm!
Em thích như thế !
Nhà chỉ còn có em và mẹ ,mấy người kia về hết
Mùng 6 em cũng đi.
Sắp phải lao vào cuộc sống nữa rồi ,mà tình hình em thích xe tay ga nhá, em sẽ mua đấy hihihi
Tình hình em cũng nhớ Unknown của em ,có người hỏi bộ làm lành hả? hông có đâu , chia tay rồi , chỉ là nhớ Unknown ngày em quen ,em yêu thôi ! có ai cấm em không được nhớ thì lên tiếng đi
Quên nữa, thằng bạn thân của em nó bảo nó vô sinh
Em im lặng!
thật tình là em hông biết gì hết ,tối nay lớp em gặp nhau
Em sẽ thật xinh cho mà xem
Tháng Tư
17-02-2010, 02:37 AM
Kể từ ngày đó đổi em cứ đổi nhạc chờ điện thoại liên tục
-Thêm 1 lần vỡ tan
-Bay giữa ngân hà
-Gió đông ấm áp
-sorry seeem...
rồi hôm nay tới Lột xác
Em nghe lột xác vào lúc đi cùng ai đó với Yên uống trà sửa
Em thích
Giờ em đổi
Em cũng mong Lột xác
mà phải lột xác thêm hướng tốt nhá, em không thích xấu đâu à :tim:
Tự dưng em nhớ bạn em
Tụi bạn ở trên sài gòn
Tụi bạn ở Đà Lạt
Tụi bạn ở quê và cả tụi hông đáng làm bạn
Em có nhiều đứa bạn tên Ngân
Em có đứa bạn tên Ngân hoàn cảnh na ná em, em tốt với nó, để khi về quê nó hông tìm em vì nó bảo " tìm làm gì? " hay thật đó
Em không trách ,ai cũng có lí do , mà thường toàn " chính đáng "
Em có đứa bạn thân tên Thu Yên ở Bến Tre ,em thích nó vì nó dể thương , em hay ôm chằm lấy nó mỗi khi gặp
Em thích điều đó
Em có đứa bạn quen hồi đầu năm ,tên Liên , nó cũng be bé giống con Yên ,nó cũng dể thương và nó hạnh phúc lắm ! Nó hay bênh vực em ,khi nó giận mặt nhí nhố vô cùng
Em hài lòng về điều đó
Em có người bạn ở Đà Lạt, hiểu tường tận chuyện của em ,mới hôm qua thôi, triết lí cho em một trận,em hiểu ra vài thứ...em hông dám chắc em có làm được hông nhưng em hy vọng mình có thể , cảm ơn người bạn này nhé, mong rằng em có cơ hội được ngồi cùng bạn trên xe jeep lên đỉnh Lang Biang,để giẫm vào chân bạn :smile:
Em có một đứa bạn gái cũng ở DL , nhưng cô bạn này gọi em bằng " chị " , em hông muốn viết nhiều về cô này ,bởi chúng em có những điều chỉ "riêng con gái " hiểu
Em cũng chân thành cảm ơn, một ngày nào đó sẽ cùng "em " dạo quanh HXH
Em có thằng bạn tên Cường , đồng cam cộng khổ , vui buồn em đều nói , nhưng khi nó lâm vào cảnh cùng ,em chẳng thể làm gì giúp...ngoài vài câu an ủi
Em tệ
Cách đây 2 ngày , một đứa bạn của em học chung 3 năm phổ thông, liên lạc với em ,nó hỏi thăm về cuộc sống ,em cho nó vài lời khuyên về Tình Yêu nam nữ, nó bảo em " nội tâm, tuýp người suy nghĩ nhiều "
Em cười
Em vui vì nó còn nhớ đến em !
Em có một người chị ở Hà Nội, em cũng hay tâm sự , em chỉ cầu mong cho chị ấy hạnh phúc với những gì chị đang có
Em có một người bạn đặc biệt ,rất đặc biệt
Người bạn này làm cho em đau cũng như vui sướng , và nhiều nhiều thứ lắm lắm cơ !
Em cũng chẳng có quyền gì trách người đó, bởi tất cả đều DUYÊN SỐ!
Em hạnh phúc em rất hạnh phúc khi có người bạn đặc biệt này
Và em còn nhiều bạn lắm, nếu có kể cũng chẳng nêu hết
Rốt cục quanh em có quá chừng bạn mà em không hề hay biết, tới giờ nghiệm ra mới hay xung quanh em còn quá nhiều người ! để họ sẳn sàng cầm điện thoại nghe em khóc hàng giờ liền , hoặc đi dạo cùng em giữa trưa nắng!
Lần lượt đến với em
lần lượt qua đi vì nhiều lí do...mà theo họ " bất đắc dĩ "
Tóm lại là em hông trách ai
Hôm nay em cười nhiều nhiều lắm
Bạn của em ở Cần Thơ hài lòng về em
Bạn bảo hoàn thành nhiệm vụ rồi
Em cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi
Rất khó hiểu , chỉ duy mình em hiểu !
Em phải sống tốt!
Em chân thành cảm ơn những người đã đến bên em ,cho em những khoảnh khắc khó quên!
Em hài lòng về tất cả :tim:
Tin em đi ....em thật sự ổn rồi :tim: :tim:
Tháng Tư
18-02-2010, 01:54 AM
Mùng 5- đã bắt đầu thay đổi
----
Tối qua đi chơi cùng tụi bạn em mới biết lớp em xàm đến mức nào , vô quán Hoa tiên uống , gặp cúp điện nữa chớ, đi có 17 đứa, kêu nước mà gần hai tiếng mới có thức uống ! tất cả đều có những đổi thay riêng
Tụi Chi, Yến ,Trang thì học kế toán ở vĩnh long, tháng 7 tới này cũng ra trường
Con Giàu thì theo chồng bỏ cuộc chơi, nhìn nó hạnh phúc cũng vui lây
Con Vy học dược than trời chết đất, Thằng Vinh thì ở Tân Hồng, có bạn gái rồi ,xinh lắm cơ
haizz, nói chung biết tình hình sơ bộ thế cũng hài lòng đi , A9 giờ đâu còn như xưa, mà vốn dĩ nó cũng chẳng có hoà hợp mà, được thế là hên lắm rồi đó
Em thích nhìn con Giàu , chúng nó áo cặp, nón cặp, cái chi cũng cặp ,vợ chồng son có khác nhỡ? em cũng muốn như nó , chẳng biết năm nay có hên hay không đây ta
Sáng nay dự định chỉ sơn móng tay thôi nhưng cuối cùng em quyết định thay đổi , dù đang " yếu " nhưng em cũng chẳng bận tâm , duỗi tóc lại ,một màu vàng cho tóc ,khi lên Sg em quyết tâm gầy đi nữa
Lần này hông vì ai hết, mà vì chính em đó
em là con gái, và tất nhiên cũng muốn diện cho ra trò
Rồi tất cả sẽ thấy em thay đổi đến mức nào hahaha
Cứ chờ xem !
Tháng Tư
18-02-2010, 02:58 AM
Chị Thanh của Em bảo thằng chồng có người khác
Em không biết
Đúng là em không biết điều gì đang xảy ra, thật tình khi chị kết hôn,em đã thấy điều bất bình thường , tên chồng chẳng quan tâm gì vợ bầu bì, cứ bỏ vợ mà đi chơi
Em không thích " chồng " kiểu ấy , "chồng " như cái Quờ người ta
Trời nắng kinh , nắng muốn cháy da đầu
Em dẹp ngay dòng suy nghĩ vu vơ
Em để status " Tao quyết định thay đổi " bạn em bảo " Vip" mà vip thật, em ít khi nào dùng từ "tao và mày " nhưng lần này em ghi như thế ,tức là em thay đổi
Bạn em hỏi có khi nào giả tạo không? Có chớ sao hông ,em đâu phải thần thánh nhưng em thích cái giả tạo này, hay hay ấy nhỉ?
Đêm qua em lại vu vơ nghĩ đến ngày chỉ có mình em trên Sài gòn , rồi em lại hoà mình vào cuộc sống bon chen đó, nó cứ cuốn xô nhau mà đi ,nói đúng hơn là chạy luôn thì có ! Em không sợ, bởi chẳng có gì thay đồi so với năm qua, em cũng một mình đấy thôi
Bây giờ em chẳng còn tin lời ai nữa hết , cái gì em nhìn được, sờ được em mới tin đó là " chắc " còn hông thì em ậm ừ cho qua chuyện
Xin đừng vẽ cho em quá nhiều bức tranh để chúng chỉ thực hiện trong mơ mọi người à! em ghét lắm đấy nhá ! và em sẽ " xấu xa " hơn đấy nhá
Sáng này em tức vì dòng tin đó, nhưng em cũng đã reply hả giận rồi ,em là thế, nóng tính , bốc đồng, không kiên nể ai, thích là làm, ghét là nói , nhưng trưa này em bảo là "bạn " thì là bạn đi, chả mất gì của nhau , em gọi là bạn nhưng trong thâm tâm em thực sự gọi là bạn hay không, chỉ Trời biết, đất biết , mình em biết !
Đau lưng... nhưng em tự xoa cho hết rồi ,chứng tỏ em vẫn có thể làm được những điều em nghĩ không thể
Em cũng chẳng thể làm theo lời người bạn đó, sự hy sinh của em hông lớn , tình yêu của em cũng thế
Nói đúng ra, lòng em giờ chỉ có HẬN THÙ! Đừng sợ, em chả báo thù đâu, em cất vào lòng đấy, để khi em lại "say nắng " em mang ra mà nhớ, rồi em sẽ đau, em sẽ rời xa...
Thật đấy!
Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi !
Tất nhiên là thế !
p/s: Em thích chữ kí em quá đi mất !
Tháng Tư
18-02-2010, 06:11 AM
Một buổi tối chống chọi với cơn đau đầu và đau tim...
------
Hôm nay trưa em ngủ lúc 13h ,chập chờn đến hơn 15h em đi tắm ,mọi thứ diển ra bình thường
Nhưng sau khi uống ly coltak ở Bằng Lăng Tím em thấy đau đầu ,nghe nói trong đó có rượu ,lần đầu tiên em uống đấy
Dường như em hay đi quán cà phê nhiều hơn lúc trước, cũng đúng thôi vì em đã thay đổi mà
Em buồn
Bạn em buồn ,em không thể khuyên nữa, thật tình em chẳng biết khuyên gì trong khi chính em không tự khuyên được mình, chính em còn đứng chưa vững nữa đây,em có cảm giác sợ một ai đó than buồn với em , than đau khổ với em...em không giúp được, em buồn lắm lắm
Chị em buồn, em bất lực
Chị cũng đau vì Tình Yêu
Em biết nói gì ngoài bảo chị cố lên đây?
Mà sao chính bản thân em chẳng thể cố gắng?
Tối nay cho em một chút thật lòng nhé
Thật tình là em nhớ Nguyên,em nhớ Nguyên rất nhiều, em nhớ đến mức tim nhói lên !
Thật tình là em phải chạy trốn tất cả ,lần này không giống như những lần trước em yêu , em đau rất nhiều! bởi em yêu rất nhiều
Em yêu Nguyên bằng cả tình yêu chân thành , bằng cả những ước mơ và hoài bão, cứ như kẻ sắp chết đuối với được cái phao cứu sinh ,ai ngờ đâu phao thủng...một lần nữa, em chới với ,tất nhiên một kẻ chết đi sống lại rồi bây giờ bắt buộc phải chết thêm lần nữa thì tất nhiên lần này sẽ đau hơn lần trước gấp trăm ngàn lần
Em thay đổi, bởi em muốn trả thù, nhưng rồi em sẽ được gì đây? ngoài trái tim rướm máu? Em sẽ được gì nữa đây?
Bây giờ qua tết rồi đấy, đúng như ý em rồi đấy nhưng....
Cách đây 3 tuần, em ước mau qua tết để gặp Nguyên
Em ước mau qua tết để yêu thương tràn ngập yêu thương
Còn lúc này?
Em cũng đang ước qua tết để em làm những điều tồi tệ nhất, để em biến mình thành đứa xấu xa...em thấy mình đáng sợ
Em đang đau đầu ,em thèm được ai đó xoa ,em sẽ chẳng bao giờ lắc đầu lia lịa để ai đó cáu
Em đau đầu ,em thèm ai đó quan tâm...
Em đang khóc....giọt nước mắt cho tình yêu còn lại trong em
Em thấy tim mình đau hơn cái cảm giác nặng nề ở đầu...
Tất cả kỉ niệm về Nguyên cứ vây lấy em ,vằn vặc em từng phút từng giờ từng ngày
Em thật buồn
Em thật ngốc nghếch
Em chỉ biết lau nước mắt mà thôi!
Có ai đó đỡ lấy em được không? Vốn dĩ em không thích mình Thay Đổi
"Anh mang giấc mơ em về đâu?"
Một chút nhớ
Một chút thương
Một chút vấn vương
Một chút đau khổ
Từng chút từng chút nén thành một khối khổng lồ...bám lấy em...
Em tự nhủ rồi sẽ qua, nhưng sẽ qua là bao lâu ?! sẽ thôi đau là bao lâu ?
Em vụng dại
Em rất nhớ....rất là nhớ một người
Quán không mùa ...bởi vì mùa không còn muốn nhớ quán !
Tháng Tư
18-02-2010, 07:18 PM
Mùng 6 - bắt đầu cho một sự chạy đua
----
Hết những cái mùng thì em sẽ chẳng còn ghi là mùng nữa, mà sẽ thay thế bằng những cảm giác khác nhau
Tối qua em sống với lòng mình, em khóc, em thấy mình còn vụng dại quá, lắm lúc thấy ghét kinh khủng , lắm lúc thấy thương kinh khủng , sáng nay em đọc những dòng chữ đó, em mới biết "người thật ổn " em an tâm rồi , nói chung về vấn đề này em sẽ hạn chế đến mức tối đa không viết về nó nữa, cứ để nó ngủ yên dần dần đi
Sáng nay là một ngày đầy nắng , em cùng hai người đàn bà đi ăn sáng , chưa gì em phải tiêu mất 50k cho việc sửa xe , haizz, ráng đi ,sắp có xe mới rồi còn gì ,cứ chờ thế đi, cứ hy vọng thế đi
Mà thật tình nha, trong lòng em cứ có cảm giác gì khó tả quá, nó cứ cồn cào như thể sắp xé thịt xé gan em ra, như đang ngấu nghiến ấy, dự định mua gì đó làm cho mọi người ăn bữa chót ấy thế cũng chẳng thể làm, mà nói đúng hơn là không biết làm cái quái gì, vốn dĩ em không được khéo tay ,mà lòng kiên nhẫn cũng có hạn, việc gì tỉ mỉ là em hay nản lắm, cho nên tính em Nóng là vậy
Chiều nay em sẽ đi Chùa, lể Phật lần nữa để mai còn về Sài gòn
Tiền chẳng còn nhiều mà về Sài gòn phải đóng net , đóng tiền nhà, ôi thôi chắc chuyến đi Hn đành gác lại quá, tiền học phí sắp đóng nữa rồi
Không biết bỏ nhà lâu vậy có sao không ta? em cũng tệ , chẳng buồn gọi hỏi thăm bà chủ tiếng nào, mà em nghĩ nếu có trộm viếng cũng chẳng có gì để rinh nữa, quần áo đấy, mặc được cứ lấy, chén bát đấy, thiếu cứ xài hahah
Em oải nhất vụ chuyển nhà, em giờ em nghĩ không cần thiết, bởi em chẳng còn tin lời bạn nói, cái gì em nhìn thấy em mới tin, bạn nói em xấu xa hay thất vọng về em thì em đành chịu thôi
Có người bảo em nên tìm ai đó lấp đầy khoảng trống đi, em không làm được, như thế tình yêu chẳng thật lòng , rồi người đau sẽ là em nữa ,em ghét ghê vậy đó!
Mục tiêu trước mắt của em sẽ giảm cân
Mà nói cho cùng , em bây giờ không tốt sao?em bây giờ không đúng như điều em mong muốn sao? Vốn dĩ em đã biết trước ngày này mà, sao em không đơn giản vấn đề đi, rằng điều ấy không thực sự đáng cho em nghĩ...rằng chẳng phải em , hay đại loại là em đã sống hết lòng đấy chứ, chẳng qua người ta không biết trân trọng
Ừ thì cứ xem vậy đi
cho lòng em thanh thản hơn !
Em chỉ còn một ngày ở quê! ngày mai lang thang từng góc phố Sài Thành rồi !
Em ơi! gì cũng phải cố thôi , không ai thương mình thì mình phải thương mình thôi
Tháng Tư
18-02-2010, 08:07 PM
Có lẽ em đã quên, tình yêu thực chất là cho những nụ cười. Và nếu hai người không cùng cười được thì phải đành lòng ra đi để cho một người được cười hạnh phúc.
Có lẽ em đã quên, nếu đã gọi là chia tay thì sẽ không thể nào quay lại như phút đầu mới quen. Dù cho có yêu nhiều hơn nữa thì cũng đã rất-khác-biệt.
Có lẽ em đã quên, nếu uống rượu vào thì sẽ say. Họa chăng không say thì sẽ nghĩ vẫn vơ, và điều đáng nói là mọi thứ đều về anh.
Có lẽ em đã quên, khi em hôn bất cứ người nào. Nhắm mắt lại đều nhìn thấy anh.
Có lẽ em đã quên, khi em khóc vì anh. Câu đầu tiên em nói đều là "em nhớ anh..."
Có lẽ em đã quên quá nhiều.
Về những ngày cuối ta gặp nhau.
Về những lần anh ôm em vào lòng.
Về những thứ giờ em chỉ thấy được trong mơ.
Có lẽ em đã quên quá nhiều. Thật sự là như vậy.
Nhưng khi nào em mới quên được cảm giác từng có anh?
Đúng vậy! đến bao giờ em mới quên cái cảm giác có Anh ? em không thể nào tự tìm ra câu trả lời ,em cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình rồi dìu chính mình đi qua những kỉ niệm,nỗi nhớ cứ cào xé tâm can em
Tình yêu không có lỗi
Anh không có lỗi
Em thì càng không
Chẳng qua tình yêu không đủ lớn
Chẳng qua em không đủ mạnh mẽ để níu kéo anh đừng rời xa em
Năm tháng quen nhau , thời gian không quá nhiều so với những Tình Yêu khác nhưng chúng ta đã ở bên nhau nhiều hơn số ngày đó
Chúng ta đi cùng nhau nhiều hơn số tháng ấy
Cùng nhau vượt qua mọi trở ngại ,chúng ta tự nhủ sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc
Thế nhưng , chúng ta cũng chia tay nhau như mọi người ....
Chẳng có điều kì diệu
Chẳng có một kết cục có hậu
Tình yêu tan vỡ , một bản tình ca buồn , truyền từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau vẫn thế
Em cảm thấy mình thật tệ...
Em đã từng yêu anh rất nhiều.
Vì thế nên rất đau lòng - với những ngày tình yêu và niềm tin cùng ra đi một lúc.
Tình yêu em dành cho anh - hẳn ai cũng biết , chỉ có anh là không thể biết được
Còn tình yêu dành cho người ấy?
Có những người đã hỏi em có thực sự yêu người ấy không. Em đã cười nhạt mà bảo rằng không.
Em sợ mình mất mặt, em sợ mình bị rẻ rúng coi khinh, em sợ mình bị coi như một trò vui thử nghiệm. Nên mặc nhiên em phủ nhận hết tất thảy những điều đã có
Em thật tệ đúng không?
Có phải vì thế mà em cảm thấy hối hận đến thế này không???
Hối hận vì em không đủ chín chắn. Hối hận vì em vội vàng. Hối hận vì em nhẹ lòng cả tin. Hối hận vì em đã ko làm gì khác hơn.
Em thực sự muốn dùng 1 cục tẩy mà xóa đi hết những ngày tháng đã qua.
Giá như thời gian có thể quay trở lại cái ngày mà em vẫn chưa biết cái thứ tình cảm đc gọi là tình yêu...
Em biết đó là điều không thể.
Chỉ là giờ đây. Cầu mong cho những người đã từng bước qua đời tôi, rằng thì là hãy quên đi, đừng bao giờ nhớ rằng đã từng chạm vào cuộc đời nhau, cứ xem như là chạm phải 1 cơn mưa nhỏ , mưa ướt áo đôi chút rồi cũng khô đi.
Mà trong cuộc sống này, có ai đếm đc có bao nhiêu cơn mưa đi qua giữa đời.
Quên đi nhé.
p/s: Thật lòng những điều này rất thật với Em , ngay lúc này đây! em muốn có 1 cục tẩy để xoá tất cả
Qua những gì em quan sát em biết anh đã ổn
Em mừng
Còn em thì sao?
Có ai cho em câu trả lời ko?
Em ghét lắm rồi cảm giác Nhớ một người không nhớ Em!
Thật tình là thế đấy
Tháng Tư
19-02-2010, 02:12 AM
Em mua cho mình sim khác
Không hài lòng , bởi xấu quá
Rồi em chẳng buồn xài ,em thấy tiếc cái cũ , tính em là thế , chẳng khi nào chịu rời bỏ quá khứ, cứ ôm trong lòng rồi than đau ,có ai làm em đau đâu, do tự em làm đấy chớ
Em mua cho bà cái bánh bao ,em hỏi còn cần gì không? em mua nốt cho , lần này em về nơi ấy ,chẳng biết bao lâu em mới về nữa
Em để status như thế
Ai cũng hỏi em
Đến phút cuối em mới biết có một người xem blog em và bảo nó chân thật
Em cười
Em thì chẳng thấy gì chân thật ngoài những thứ linh tinh phù phiếm,em viết nó với tâm trạng điên nặng ,vui ít buồn nhiều
Chiều này vẫn ngồi đây, chiều mai em về Sài gòn , vẫn nơi đó, khung cảnh đó
Nhọc nhằn lê lết qua ngày tháng
Nick em chẳng bao giờ sáng nữa!
Blog em chẳng có bài mới
Tất cả cần có thời gian !
Chiều nay nắng vàng vọt....nhà em như bãi chiến trường
Em đau lòng
Tháng Tư
19-02-2010, 06:14 AM
Buổi tối cuối cùng ở quê
-----
Mắt em có dấu hiệu đau trở lại
Cảm giác buồn nôn cũng tìm đến em
Báo hiệu cho em biết một sự khổ sổ về thể xác , sao mà chọn ngay lúc này mà tìm em thế nhỉ? Còn " thương " em à
Có rất nhiều số điện thoại lạ gọi cho em , chúng toàn nhá máy , chúng thấy số em ở ITV , ừ thì nơi này em chọn để tâm sự, mà sao toàn lóc cóc không à
Đi dạo một vòng Sadec, vẫn bình yên như ngày nào , bờ sông hiền hoà, con người lam lũ với hoa kiểng , đó là quê em , một nơi trồng hoa truyền thống ! hết xuân rồi ,họ lại bắt đầu cho vụ mùa mới ,xa xa có tiếng cãi nhau ỏm tỏi của các bà hàng thịt chợ trời , sao mà thân thương
Người đàn bà ngồi sau lưng ôm chặt thân em.Lần nào em chuẩn bị đi xa cũng vậy, vẫn luyến tiếc
Em xót
Nhưng em đành xin lỗi ,em không thể vì Người ở lại nơi này ,em chẳng thể như Người cam chịu được,em phải ra đi thôi
Người đàn bà thứ hai chạy song song em
Em cười
Người này muốn em có tấm chồng , bởi những ngày tháng sau ,em đau ra sao , em buồn thế nào, dù không nói nhưng ai cũng biết , ai cũng xót cho em ,em cũng xót cho em ,nhưng em chẳng thể nào vui được, ngay lúc này, em chẳng thể nào bảo rằng EM BÌNH THƯỜNG RỒI
Em xạo với Người
Em gạt chính mình
Em tệ hại đến vô cùng
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn , không có điều gì là mãi mãi. Em hiểu ,em chấp nhận !
Xung quanh em , lần lượt từng người đi trên chuyến xe đó rời xa quê hương, tha phương kiếm sống, họ và em đều vì Đồng Tiền
Chung quy đều là cuộc sống Mưu Sinh
Nặng nề
Chát đắng
Lắm lúc đánh mất cả chính mình
Hôm nay ,em ăn rất nhiều ,nào là cá điêu hồng, nào là kem,là sinh tố cà, dừa lạnh
Em ăn tất tần tật những món em thích , chẳng sợ mập đâu
Bởi em biết khi về Sài gòn ,dù có muốn em cũng chẳng thể nào nuốt nổi , cứ nghẹn ở họng này , cứ đau ở họng này , cứ như sắp dứt thở ấy
Em ăn hết vì em chẳng ăn một mình, em sum vầy cùng ông ,bà, mẹ ,cậu ,hai đứa em họ
Dù ồn ào
Nhưng họ vui
Em vui
Ai cũng vui
Ngoại gói cho em bịch hạt dưa Tết, bảo lên trển rồi ăn cho đỡ buồn, chẳng sợ mập nhưng ăn nhiều nỗi mụn , không ai thèm rước đâu nhá
Ngoại bỏ cho em hai chai nước lên ngăn đá, để mai em có thứ uống dọc đường
Em dúi cho Ngoại ít tiền...gọi là quà sáng cho Ngoại
Em rưng nước mắt
Ngoại quay lưng đi
Trưa em nằm với Ngoại ,em khẽ bảo " Ngoại ôm con đi "
Tay ngoại cũng rộng và lớn như Anh
Vai ngoại cũng ấm như vai Anh
Ngoại cũng hôn em như Anh
Nhưng ngoại thì dành cho em tình yêu vô bờ bến
Còn Anh dành cho em tình yêu giới hạn
Ngoại biết em nhớ Anh
Ngoại hiểu em thương Anh
Ngoại xót cho cháu ngoại
Ngoại buồn ,Ngoại kêu em cố gắng, rồi tất cả sẽ qua
Em cũng đang cố đây
Em cố rất nhiều nên em chẳng còn để giọt nước mắt nào rơi.
Em sợ cảnh người già khóc kẻ đầu xanh
Em bất hiếu
Nhưng em không dám chắc những điều này
Em quá tệ !
Ngày mai thôi, em sẽ ngủ một mình
Ngày mai thôi,em loay hoay một mình
Ngày mai thôi,em về nơi ấy
Nơi có hình bóng Anh
Nơi có hình bóng Ngoại
Anh thì suốt 5 tháng
Ngoại thì suốt 3 tuần
Hai người em yêu thương
Em để Ngoại ở quê
Em để Anh vào lòng !
Gói ghém tình cảm ,em phải về nơi ấy , chỉ với đôi vai gầy !
Vậy là một cái tết đã qua, cửa đã mở với bao điều bí ẩn
Em sẽ ra sao?
Mọi người sẽ ra sao?
Tất cả sẽ ra sao?
Thời gian sẽ là câu trả lời hiệu quả nhất
......
Chỉ còn mình em về nơi ấy mà thôi
Tháng Tư
20-02-2010, 12:41 AM
Vậy là em đã về tới Sài gòn
Vẫn căn phòng xực nức mùi thơm của sáp và mùi yêu thương
Gắn laptop vô mở máy , hên quá, mạng chưa cắt, chiều nay đi đóng tiền cho rồi
Chạy đi đổi bình nước , lần này chẳng ai phụ em hết, mình em khệ nệ bê thùng 20 lít , thương quá đi à !
Ngay lúc vừa mở cửa, tự dưng nước mắt em rơi , em nhớ anh , em nhớ ngoại, em nhớ nhà lắm !
Em buồn
Hôm nay , mùng 7 , sài gòn còn thưa người ,rất thoải mái, không kẹt xe, ấy thế mà em lại thích kẹt người ,kẹt xe cơ , lúc ấy em chẳng thấy lẻ loi tí nào, còn giờ đây …
Cái gì cũng sẽ qua !
Bạn em nói vậy!
Chắc là vậy !
Giờ em chẳng muốn biết gì hết …
Em chỉ thèm ngủ 1 giấc cho đã thôi
Tháng Tư
20-02-2010, 01:37 AM
Tự dưng em thấy mình vô duyên kinh khủng
Chẳng có gì hết mà sao em cứ nhớ,quá khó khăn cho em mỗi khi nhìn ra cửa, quá đau đớn cho em mỗi khi nhìn sang phía sau ….giờ chỉ còn mỗi em với em
Cái đồ móc nồi, cái gương anh treo , cái áo anh để …tất cả mọi thứ đều vẫn ở đấy !
Em khóc rồi,em lỡ khóc rồi …em chẳng thể nào kìm được !
Tan nát!
Em muốn đập tan tành để chẳng còn thấy anh
Em muốn phá nát cái đầu em để không còn nhớ anh …
Gần một tháng kể từ ngày anh bước ra khỏi căn phòng ….
Em như chết đi nửa linh hồn
….
Anh à! Bao giờ mới thôi cảm giác này đây ?
Tháng Tư
20-02-2010, 05:49 AM
Tranh thủ em chộp vài tấm cho tóc mới, kính mới , con người mới
Tranh thủ em đi ăn quà cùng Liên
Tranh thủ em nhìn phố Sài gòn sau 16 ngày xa cách
Tranh thủ ….em làm nhiều thứ quá ,cứ như một cuộc tổng duyệt ấy
Bạn khen hình tóc em đẹp, kính đẹp,em không đẹp vì chẳng cười
Bạn bảo em ăn nhiều vào , xanh xao quá
Em bảo “ chẳng cần , đang muốn giảm cơ “
Em hỏi vé máy bay ,em gọi cho chị , mà chị mất tiêu ,em đang chờ ,mà em cũng phân vân, bởi em sắp đóng học phí nữa, bởi em sắp mua xe nữa, bởi em còn nhiều thứ nữa, chứ không phải chỉ có mỗi việc đi chơi đâu nhỉ ? Nhưng em hứa rồi, em không muốn chị buồn –em thất hứa .Bình sinh em chẳng thích ai hứa hẹn gì với em rồi nuốt lời thì em cũng không được làm điều ấy, bởi muốn người ta tôn trọng em thì em phải tôn trọng họ trước đã
Em tìm thấy đồng hương ở Usa , đúng là có duyên, 7 năm biền biệt, hôm nay nhận ra nhau qua bài em viết , bạn ấy trên em một lớp , bạn ấy và em chưa từng nói gì với nhau , ấy thế vẫn tìm thấy nhau giữa biển người, đúng là có duyên thì thể nào cũng gặp thôi !
Sài gòn vắng lặng khác xa với những ngày trước , nhưng tình trạng này chẳng kéo dài lâu đâu
Sài gòn cũng không thấy lô cốt , được bao lâu ?
Dòng người Sài gòn đi đâu về đâu ?
Em ?
Bây giờ em đang ngồi ở vị trí đó cách đây vài tháng, cách đây vài tuần
Và mỗi lúc cảm giác càng khác xa ….
Phải chăng nên vô cảm để dể thở như Ngân nói ? Không, em không đời nào làm điều ấy đâu , nhất quyết không !
Tối nay ,em ngủ một mình …
Anh buồn hay vui ?
Quán Không Mùa
20-02-2010, 11:07 AM
Em chẳng ngoan , em thức tận 1h rồi này ,anh ngủ mất
Bạn em đọc bài của Anh bảo thương lắm cơ
Ừ! Em hiểu trong anh còn có em
Nhưng ….
Em chẳng rõ
Tóm lại hôm nay em ko ngoan
Em chẳng ngủ trước 12h
Anh cũng không ngoan
Chẳng ngủ trước 12h
Em biết …anh ho về đêm
Muốn mua cho anh viên thuốc mà cũng không thể …
Thôi! Anh phải tự lo cho mình đi nhé
Tháng Tư
20-02-2010, 06:10 PM
Việc đầu tiên sau khi thức dậy là em mở laptop ngay , em vẫn thế, vẫn như ngày nào mà nhỉ? Anh có còn thói quen như em không?
Em đau họng ,em khan tiếng ,em chẳng biết than với ai, còn ai đâu mà than , anh là anh rồi ,em là em rồi
Có người bảo vì anh yêu em quá nhiều nên đành chia tay em
Nhưng....em muốn nghe từ chính anh
Có lẽ giờ cũng chẳng cần thiết để nghe
Em vẫn dõi theo anh từ bước, vẫn lặng lẽ nhìn anh từ một phía
Em mệt mõi ,em nên tiếp tục hay dừng lại?
Vẫn là câu hỏi này sau những tháng yêu nhau , chính em cũng cảm thấy mình bất lực anh à
Liệu chúng ta còn có thể xem nhau như những người bạn không?
Với em quá khó
Với anh quá dể dàng
Mà tại sao em chỉ biết trách móc anh nhỉ? vô duyên thật đấy nhỡ?
Em đã trải qua một đêm nằm trên chiếu đó, gối đó, chăn đó...mình em
Chắc gì anh đã nhớ anh để quên lại gì nơi này...
Chắc gì anh đã hiểu hết điều ấy
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Anh à! em phải đi nữa rồi....
Giá mà có một điều ước...
Em ước chúng mình vẫn như ngày xưa...
Tháng Tư
20-02-2010, 08:59 PM
Đặt vé rồi
Mai 12h sẽ bay , chẳng biết có bị “ chờ “ không , vì theo những người đi trước bảo, Jestar thì đừng mong bay đúng giờ
Hết 1 triệu 3 đấy nhá
Tối qua ngủ muộn dậy sớm nên đầu lâng lâng , chẳng còn ai bảo đi ngủ sớm đâu, tốt nhất là nên tự lo cho bản thân ,người không nhớ, mắc chi mình em nhớ ?
Chị bảo mua bánh pía sóc trăng, tối nay em đi mua
Quần áo em chưa soạn
Tóm lại là em thấy không khỏe trong mình xíu nào tóm lại là em nhớ DL nhưng em bay đi HN …em muốn hưởng cái lạnh!
Em thèm bánh căn Đà Lạt
Em thèm bánh bèo số 4
Em thèm ngồi sau lưng ai đó đi Hồ Tuyền Lâm
Em thèm đi dạo cùng với người em yêu quanh Hồ Xuân Hương
Em thèm chui vô chợ lựa đồ
Em thèm nằm trong chăn ấm áp giữa cái lạnh Dl
Ôi! Sao em thèm nhiều cái quá
Nhưng giờ em làm được gì ngoài Thèm đâu nhỡ ?
Tháng Tư
21-02-2010, 03:46 AM
Chảy máu mũi …hai ngày nay em cứ bị …em không rõ vì sao
Sáng nay em bị khàn cả giọng , ăn vội ổ bánh mì ,đến khi nãy mới được miếng cơm ,cứ lên Sg là em như thế, chẳng buồn ăn uống ,không khí hầm hập
Em mua cho chị bánh bía, em xơi mất 1 cái, còn 7 cái, mai mang cho chị là được rồi, em không cố ý, do em muốn thử xem ngon không, bánh tuy nhỏ nhưng NGON hahahah!
Em giặt đồ phơi lên, sáng mai khô, em bỏ vào balo , mang đồ hạn chế vì chẳng còn chỗ nào mà nghén nữa!
Hôm nay có người đi chơi, chắc vui lắm , cũng mừng
Dark của em bảo “ cố gắng nhá “ ,em im re
Bà chị của em hay chơi mất tích, ngày mai ra đấy không gọi được kiểu này em chết cho mà coi nhá huhuhu
Thân gái dặm trường, đất khách quê người, dám em bị bán qua TQ lắm à nha :D
Cái đầu cứ nặng nặng, con mắt lúc rõ lúc không
Sắp banh ta lông rồi quá !
Vốn dĩ em chẳng muốn cho ai biết em đang bị làm sao …cho nên , em vẫn lặng thinh
Mà sao trời Sài gòn nóng quá vậy ? muốn tiêu chết con người à ?
Hôm nay sài gòn bắt đầu nhộn nhịp rồi …
Đêm mai ….
Ngủ đông HN …cảm giác thể nào ? có trời mới biết được
Tháng Tư
21-02-2010, 06:20 AM
Là vì em tự tìm đến Thương tôi – thương phận long đong mà gặm nhắm
Là vì em còn yêu anh nên em khóc
Là vì em vẫn chưa đủ bản lĩnh để xóa bỏ Anh trong Em
Là vì em chưa thể rũ bỏ tất cả như Anh
Em đọc rồi em khóc
Em khóc vì em vui
Em khóc vì em tủi
Em vui vì tình anh dành cho em là sự thật, là chân thành
Em tủi vì em nhớ anh ,em nhớ từng dòng chữ, từng câu từ anh dành cho em
Vô định hình em với lấy điện thoại nhắn cho Anh ,dù chẳng biết anh có đọc hay không
Em mệt anh à! Em sốt rồi, em đau đầu cơ ,em muốn có Anh cạo gió này, em ghiền rồi, nhưng cũng vô ích , sẽ chẵng có nữa đâu!
Em không ngoan rồi , chẳng ngủ sớm, chẳng ăn , chẳng uống thuốc
Là em không ngoan nên Anh chẳng quay về
Tất cả là do em !
Em vẫn thấy anh vui
Anh cười
Mà niềm vui đó không còn dành cho Em
Là do em ….!
p/s: em thích câu “ Những người thực sự yêu nhau sẽ quay về với nhau “ của bạn Trang
Em cũng tin cái gọi là Định Mệnh
Tháng Tư
21-02-2010, 05:26 PM
Tối qua ngủ có tí lạnh của sớm mai , chập chờn hoài đến 2h sáng mới thiếp đi
Em ăn bánh pía không tiêu nên bụng óc ách
7h17p ,em thức viết NK
Có ai như em không ?
Đêm qua, có một người cũng thả hồn theo Phố nên được dịp vẫy vùng trong văn chương lủng củng, là một cách hay cho một kẻ nghiện cà phê và nghiện viết như Em
Em chẳng thích kí sự, em chỉ thích viết những điều nhẹ nhàng sâu sắc, âm bật của cuộc sống mà thôi! Rất thú vị
3 tiếng nữa, em ra sân bay, dù chỉ là một cuộc đi chơi nhưng em vẫn lo
7.3 em lại về Cần Thơ lần này đi off với mấy mem DTH,em thích lắm cơ
Nơi này em thỏa sức viết lách
Em thỏa sức nói hết lòng mình
Em thỏa sức nhớ …
Những người em quen chưa đếm hết đầu ngón tay nhưng họ mang cảm giác bình yên và đồng cảm cho em
EM thích họ
Bởi đâu đó em tìm cho mình một góc bình lặng của cuộc sống này
Vài giờ nữa em đi rồi ,anh buồn hay vui ?
Em nghẹt mũi khó thở ,anh vui hay buồn
Em sắp được hưởng cái lành lạnh HN rồi …một mình lang thang ngoài sân bay
Em chẳng thích cảm giác lẻ loi
Tháng Tư
21-02-2010, 07:40 PM
Nửa tiếng nửa
Em bay
Chuyến bay đầu tiên của cuộc đời em
haizz, hồi hợp quá
Tháng Tư
02-03-2010, 03:07 AM
Vậy là Em đã về sau 1 tuần ở HN được cùng ăn cùng ngủ cùng chơi với anh chị
Em rất thích HN
Em rất thích vào Lăng Bác
Em thích cùng Anh đi uống trà nóng ở quán cóc ven đường
Em thích ăn bún chả
Em thích ngồi sau xe chị, ôm chị ấm áp ! xoa bụng chị xem cháu Em thế nào
Em thích cái lạnh HN
Em thích cái nóng HN
Em thích kem Tràng Tiền với kiểu ăn chẳng cần người phục vụ
Em thích con cá sấu bằng bông chị mua
Em thích bữa cơm tối 3 người
Em thích nằm cạnh chị
Và em ko thích chị khóc
Em chỉ muốn chị cười
Em đã có một kì đi chơi thoải mái và vô tư
Em chụp hình rất nhiều
Em đi vào Nam bằng tàu nên giờ ngồi em hãy còn chồng chềnh
Em yêu Việt Nam quá!
Và giờ đây em bắt tay vào một cuộc sống mới thôi
p/s: em đạt giải viết cho nửa yêu thương
Em vui
Em cười
Em muốn chia sẻ với người được viết …. Nhưng.... ko thể....em sẽ cười.... cười nhiều hơn nữa
Tháng Tư
02-03-2010, 07:35 PM
Sáng!
Dậy lúc 8h, nói chung là ngủ ko ngon bởi vì đâu thì Em chẳng biết
Em change nick ở FB, em muốn thay đổi, em dùng nick kia vào pm và em hiểu, đây là lần cuối
Tối qua em xóa cả nick luôn, em làm điều mà em nghĩ mình sẽ ko bao giờ làm
Dứt khoát cả trong thế giới ảo
Những ngày qua, nói chính xác hơn là ngay lần đầu đặt chân trên HN,em đã hiểu có người vô tình đến mức nào, chẳng trông mong gì, và tất nhiên chẳng nên chạm vào cuộc đời nhau nữa
Coi như giấc mơ
Em hứa với Chị rồi, phải bỏ hết , lột sạch hết
Em hứa với Anh rồi, phải tìm được người tốt hơn gấp mấy lần ,như thế là sự đền bù xứng đáng
Và vì em còn trẻ cho nên mọi thứ chỉ mới bắt đầu
….
Con cá sấu to đùng, làm mấy lần em giật mình,em cứ ngở có anh nào nằm kế , em hoang tưởng lắm cơ
Em lại suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, lúc nào cũng thế ! một tuần ở bên anh chị, em vui như hội, chẳng phải nghĩ suy về việc ăn uống, chị ăn gì em ăn đó, chị đi đâu dắt em đi cùng và tất nhiên cả anh nữa
Duy chỉ một lần em thấy chị khóc, em ghét lắm cơ, ko dỗ chị được, chị chơi ác, khóa cửa chẳng cho em ra nữa, haizz, tha cho chị đấy vì em biết lúc ấy chị cần yên tỉnh, chỉ tội cho cháu em , phải chịu lạnh cùng chị, công bằng ko ?
Em thích cùng Anh lang thang quán cóc, tối qua anh nhắn tin bảo “ đang uống trà này “ ganh tỵ lắm đấy ! hôm ở ga, anh hứa cho em uống một lần nhưng vì bận nên quên mất
Em đã ôm chị, thấy chị nhỏ bé
Gửi lại Hà nội những yêu thương, những buồn phiền , những lạnh lẽo
Ờ thì em đang ở Sài gòn đấy nhá
Thứ 7 này em bay đi cần thơ chơi với mọi người, cũng như nhận giải Viết cho nửa yêu thương
Bạn em hứa dẫn em đi ăn lẩu bần , chơi mọi thứ ở miền phù sa này
…..
Em hôm nay phải khác với em 168h qua, phải mạnh mẽ, phải vì Em nhiều hơn, hà cớ gì chẳng nấu ăn khi chỉ một mình ? mà em có nhiều sách lắm , em còn phải gặm chúng nữa, sách do anh đưa đi mua này, haizz, quá nhiều ô mai sấu em chưa kịp biếu, kịp ăn
….
Một người bạn nữa,gọi em vào ngày chủ nhật,em chẳng quan tâm ,nhưng lòng hơi buồn
Vốn dĩ em muốn quên rồi, cho em quên đi, đừng bao giờ khơi dậy nữa, em nhẫn tâm 1 chút cũng có sao đâu, và thật tình em chưa nghĩ mình có thể tiếp tục với bạn, em nhận ra một điều, em chẳng phải con ngốc , thích thì gọi ko thì đẩy đi
Tốt nhất cũng nên xem nhau như người dưng nước lã đi, như thế sống sẽ thanh thản hơn
Một vài người bảo , em khác quá so với một tháng trước, biết nói dối nhiều hơn, biết nhìn thẳng nhiều hơn, biết cười nhiều hơn
Mà điều này không tốt sao ?
-Nói dối không ảnh hưởng đến ai thì tội gì em ko nói
-Tại sao em phải nhìn nghiêng một bên khi chính em đang muốn đối diện ?
-Tại sao em phải khóc khi chính em muốn cười ? dù chỉ gượng gạo
Là em đấy, em sẽ tự bảo vệ mình và tất nhiên chẳng bao giờ Tha thứ cho những kẻ làm em đau
Ai chạm đến em, em sẽ tự vệ đấy
Rõ chưa ?!
…..
Em đang yêu đời dần lên , thay đổi vài thứ xem như bắt đầu cho cuộc sống mới!
Hết tuần này thôi, em phải tới lớp rồi lại tới cty, em chẳng còn thời gian bù khú đâu !
Chắc đấy!
Công việc part time của em làm từ 18h đến 23h , chẳng cần tiêu chuẩn gì ngoài giọng nói dể nghe mà kiên nhẫn trong công việc “ trực tổng đài taxi”
Thú vị phết!
…..
Là vì em yêu đời nên em sáng nay khác với 168h qua .
Sẽ đến nơi cần đến
Sẽ làm những điều cần làm
Và tất nhiên quên hết những điều cần quên
Không tội gì vì một điều không đáng …. Không xứng đáng!
Quán Không Mùa
03-03-2010, 06:18 AM
Sạc đầy pin điện thoại – cái này thừa, chẳng biết làm gì ấy thế cứ để cho nó “sống “
Qua dì chơi, thằng gôn biết đi rồi, chúc mừng!
Lấy tiền tháng send về quê, Em quên mất nhiệm vụ này, haizz, mỗi tháng cứ lo toan đủ thứ tiền, thấm thoát đến tiền nhà, rồi tiền ăn tiền đủ thứ tiền ! nhưng cuộc sống mà, ko có thì vô nghĩa lắm
Lâu lắm mới chạy xe một mình, tự tay ôm lấy thân mình, tưởng như có ai đó đang ôm
Ờ thì vốn dĩ là thế mà, có khác gì đâu
Một mình chạy trên đường Hồng Hà, mới biết vắng vẻ thế nào
Thôi kệ, chẳng quan tâm
Mà cái bụng đau rồi nhỉ ? muốn chống đối à ?
Ờ thì mai thứ 5 , ngày mốt đi chơi tiếp rồi ,thỏa sức vui chơi để rồi còn bắt tay vào việc học và làm , tuần sau chẳng còn kịp thời gian mà viết đâu nhá
Ờ thì, chẳng còn ai để lo lắng
Sống thế này chắc khỏe hơn
Sắp sinh nhật rồi,ai sẽ cùng đi với Em đây ?
p/s: ờ! Em thích màu tím rồi đấy!
sẽ lấy người yêu Em
Tháng Tư
03-03-2010, 09:11 AM
Là vì em del mất nick rồi nên chẳng thể quan tâm Anh được nữa
Là vì em nhớ anh em sẽ quên nhiều hơn
Là vì hôm nay trời nóng ...
Em nằm lăn ra đất mà ngủ chẳng cần chiếu ...
Thấy em hay ko ?
Ờ ! là vì ....mình chẳng còn yêu thương nhau
....nên ko nhất thiết phải nhớ về nhau
Tháng Tư
03-03-2010, 08:05 PM
Tối qua thức tận 2h mới ngủ, sáng 8h dậy, 2 con mắt cứ cay cay , chắc thiếu ngủ, nhưng tính ra Em vẫn ngủ đủ 6h đấy thôi hihihihi
Lại lâm vào cảnh suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, 2 ngày ăn chay rồi và em chưa có ý định hôm nay ăn mặn lại, thi thoảng ăn món chay để giảm béo cho cơ thể cũng tốt, em chưa đi mua thuốc nữa, em chưa đóng tiền net nữa, chưa đóng tiền nhà, học phí, thăm em , nói chung em chưa làm gì cho tháng này hết, cứ ì ạch mà ngồi chờ thời thôi, haizz, nhưng hết tuần này em phải “ chạy “ đấy nha, chẳng còn nhiều thời gian cho em ngồi bâng quơ thế này đâu em à
Chưa biết là tuần sau có về quê ko , mọi thứ đều liệt kê vào hàng chưa biết, mà em đang muốn đi học lại lắm cơ, còn biết bao dự định dang dỡ, em muốn hoàn thành, ko gì điều gì hết, chỉ vì em thích mà thôi
Em thay đổi âm nhạc, thích nghe nhạc quê hương, những bài hát trữ tình nhẹ nhàng, em ko muốn tình yêu nhăn nhít nữa, vớ vẫn đến thế là cùng!
Và những ngày này trôi qua với em rất nhẹ nhàng, em luôn hoàn thành tốt những gì em hứa, em ko muốn làm kẻ thất hứa, em trân trọng những gì đang đến với em, em chẳng bao giờ bỏ lỡ nữa đâu
Em tự hỏi mình có yêu thương Anh với đúng nghĩa ko ? em mơ hồ ! mà chắc chẳng yêu thương gì đâu nhỉ ? em vốn thế mà
Sắp Sn em rồi, thích quá! Năm nào cũng thế, nôn nao trước 1 tháng ! hihihi ai cũng bảo em hâm , thay kệ, Sn em mà, cho hâm xíu cũng đã có làm sao đâu nhỉ ?
Những mối quan hệ bạn bè em đều tốt , tiến triển bình thường, nói chung chẳng có gì đáng kể
Những tình yêu của em cũng rất bình thường mà em chưa thực sự sẳn sàng đón nhận 1 tình yêu sinh viên nữa, em sẽ lấy người yêu em mà thôi
p/s: em thèm xoài, em thèm chua, em còn nhiều thứ chưa ăn như ô mai, hạt dưa, kì lắm nhá, em tha nhiều thứ về nhưng em chẳng bao giờ đụng đến nếu cái laptop hoạt động
Tháng Tư
03-03-2010, 09:11 PM
Sinh nhật này không lẻ loi đâu Anh
Bởi không Anh ,Em vẫn còn mọi thứ
Chỉ mất đi một điều thiêng liêng nhất
Là tình yêu Em trao Anh ngày xưa
Sinh nhật này không lẻ loi đâu Anh
Bởi không Anh ,Em vẫn còn người khác
Dù không hoa, không quà, không tiếng hát
Em vẫn thấy mình hạnh phúc trào dâng
Sinh nhật này không lẻ loi đâu Anh
Khi tình mình nay thành dấu chấm hết
Là khi ấy Em biết mình sẽ bước
Để sau lưng ngày tháng thuở bên nhau
Sinh nhật này không lẻ loi đâu Anh
Là cành hoa em tự trao mình thế đấy
Là chiếc bánh em tự mua về gặm nhắm
Thổi đèn cầy chào đón tuổi 20
Tháng Tư
03-03-2010, 10:47 PM
Trời đầy nắng! nắng đến bỏng da con người ta
Em nhớ Anh , em nhìn chúng ta ở Fb là chúng ta đấy , giữa núi và hồ ,giữa cái lạnh DL
Có khi nào anh nhìn những điều ấy nhớ em ko ?
Ờ! Vẫn là em, chẳng bao giờ chịu khép lại những kí ức về tình yêu tan vỡ này
Để em nghĩ xem giờ này anh thế nào ? đang ngủ, đang tán gái hay đang ăn trưa ? đại loại chẳng làm gì hết ? em ko đoán được rồi, bởi 30 ngày qua, đủ để cho anh thay đổi thời gian biểu , cũng đủ cho em ko còn tưởng tượng ra khuôn mặt anh
Dù em có tập cho mình thói quen dùng tay sờ vào mặt anh, để khắc cốt ghi tâm, em đoán được ngày chúng ta chia xa, ấy thế bây giờ vô dụng, chẳng thể nào nhớ nỗi anh ra thế nào …
Bạn em bảo đừng quan tâm nữa, em đang ko quan tâm anh, chỉ là em sẽ nhớ anh nhiều hơn để đến 1 lúc nào đó, em sẽ ko nhớ nữa …lúc ấy em trở thành một người khác, chúng ta chẳng còn hình dung ra nhau , cũng như còn khái niệm về nhau ….
EM đang sống trong kí ức ? vâng, đúng!
Tuần sau đến trường rồi, mọi thứ sẽ khác ….khác rất nhiều
p/s: trên đường về, thấy một chàng mang balo , dáng cao, nhìn từ sau rất giống anh …em hy vọng đó là anh đang đi đến chỗ em …ấy thế mà ko phải …
Em ngốc
Tháng Tư
04-03-2010, 01:34 AM
Em chờ Anh trước nhà, thấy anh trai đang hí hoáy với chị dâu, thấy em gái anh đang xem tivi
Anh vẫn cao to, anh từ tầng 3 bước xuống ,ôm chặt lấy em, bảo nhớ em lắm cơ, vì dạo này quyết tâm học nên phải tạm quên em , em ngồi sau xe,ôm anh ko nói gì, anh quay lại hỏi em buồn anh à ? phải tin anh chứ, anh đưa em đi chơi, mua cho em trái dừa, vài thứ linh tinh …
Em thấy hạnh phúc …
…..
Đó là em thấy anh trong giấc mơ, rằng bàn tay anh nắm tay em rất chặt ko bao giờ buông ra, đó là vì em rất nhớ anh, yêu anh đến mức ko có cảm giác mơ, đó là vì cả những khi ngủ em đều nghĩ về anh
Đó là trưa này em đi mua thức ăn, nhìn từ sau một thanh niên, em đã mừng và hy vọng là anh
Đó là tối qua khi nghe tiếng gõ cửa, em thầm nghĩ sẽ là Anh …
Nhưng không ….
Tất cả là do em hoang tưởng ,anh chẳng bao giờ quay về đâu …
Không bao giờ
p/s: dẫu chỉ 0,01% em ước chi giấc mơ trưa …thành sự thật,em sẽ hạnh phúc biết bao !
Em chẳng khóc đâu mà sao ướt gối rồi ..
Quán Không Mùa
04-03-2010, 04:07 AM
Một bữa cơm đã trôi qua, một ngày đã tắt nắng , chỉ còn 6 tiếng nữa qua ngày mới thôi ấy mà
Mấy nay toàn ăn chay, ko gì cả, chỉ thích ăn, ngày mai có dự định nấu ăn nhưng kẹt nổi chả bao giờ muốn ăn một mình, lắm người cho rằng lười, mà đúng là lười thật, loay hoay một mình thì lấy đâu ra vui ?
Đang phải chờ nhiều thứ, chưa đi mua thuốc, chưa mua … ,chưa làm quá nhiều điều …mai phải bắt tay vào làm thôi, chẳng thể nào ngồi trầm ngâm thế này được ,để cái đầu thư thả sẽ tốt hơn
Cuối tuần này ko đi cần thơ, đổi rồi, ờ thì ko sao, thêm tuần nữa được off chứ có gì đâu …
Em vốn ghét những người ko dám đối diện sự thật …. Ghét lắm cơ
Quán Không Mùa
04-03-2010, 06:15 AM
Ngồi mà cứ hít hít
Hắt xì liên tục
Chính thức bị cảm rồi nhá!
Tự mà mua thuốc đi con ngốc, chẳng ai mua dùm mi nữa đâu
Tự hiểu điều này đi
Thương!
Quán Không Mùa
04-03-2010, 08:36 AM
Ai cũng quan tâm e
Ai cũng bảo em cố gắng
Ờ! phải đóng cửa này để mở cửa khác
Ờ! đừng nên vì người ko đáng
Ờ và Ờ
p/s: mai vác laptop đi cài win , coi như xoá hết dữ liệu cũ
Quán Không Mùa
04-03-2010, 09:05 AM
Hiện tại em đang sắp bước vào 1 khóa học mới
Em hài lòng và tất nhiên em chẳng còn nhiều thời gian để nỗi buồn xâm chiếm
Khi rời khỏi trường em sẽ lao đến công ty làm những việc của một đứa " nói những điều cần nói - nghe những điều cần nghe - đáp ứng tất cả mọi thứ "
sẽ tất bật, nhưng em chẳng thể phụ lòng bạn ấy đã giới thiệu việc này cho em
Em vui
Em còn những 5 quyển sách chưa xem, em lười kinh khủng, về nhà chỉ muốn chìm vào "Tình ta biển rộng đồng xanh " gu âm nhạc chuyển theo thể Cụ Hồ rồi ! cũng hay đấy chứ nhỉ ?
Và điều cần làm ngày mai ,em phải mang laptop đi chữa, nó lỗi Win nặng nề, cứ chạy độ 2h là tự khởi động máy lại . Ghét
Và em bật mí điều này nhá,ô mai sấu ngon tuyệt
Cuối tuần em sẽ ngồi sau xe một người lượn lờ khắp Gò Vấp ,được ăn bún riêu Lê Đức Thọ rồi nhâm nhi ly cà phê đêm giữa lòng thành phố tấp nập
Ôi quá nhiều thứ
Tuần sau nữa .... những cuộc event thú vị
Ôi! Em khác rồi ...mất vẻ dịu dàng ngày xưa
lắm kẻ ghét em
Em mặc kệ! e đang muốn thế mà
Cho nên những điều ấy với em " đơn giản thôi "
* Cười đi Em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.