PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn !!!



LãngTửBuồn
13-02-2010, 01:29 AM
Hôm nay là 13/2 rùi !!!
Lẽ ra ngày này anh phải ở bên em.
Lẽ ra ngày này em sẽ nhận được những món quà của anh.
Nhưng những gì anh mang lại cho em là xa cách.
Nhớ em nhiều.
Yêu em cũng thật nhiều.
Nhưng anh ko biết phải làm sao.
Vì anh là một người lính.
Người lính như anh làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Nhưng tại sao anh lại ko thể ở bên em bảo vệ em.
Bảo vệ tình yêu của chúng mình.
Giờ anh đứng đây nơi biên cương của tổ quốc.
Anh đang đứng ôm cây súng và nhớ về em.
Nhớ về những ngày anh được ở bên cạnh em.
Giờ đây anh ko biết phải làm sao nữa.
Anh chỉ biết nói với em rằng anh sẽ mãi yêu em .

Người Lính Xa Nhà !

thu tim
13-02-2010, 06:01 AM
tôi tin chắc cô gái đó sẽ rất hạnh phúc khi nghe được những lời nói này , thường thì người lính rất chung tình ,...tôi nghĩ cô ấy hiểu và yêu bạn rất nhiều , hãy gọi điện và nói những lời yêu thương đến cô ấy nhé !