minh thu 068
10-02-2010, 09:17 PM
khi đọc được những lá thư trên hoa học trò em ước gì anh có thể gởi cho em 1 lá thư ấy nhỉ để em có thể cảm nhận được tình yêu mà ngày trước anh dành cho em vẫn còn như thuở nào,em mún viết lên đây để anh đọc được do tình cờ anh lướt web wa,em nghĩ anh đã hok còn là anh như ngày trước nữa,ngày trước anh ân cần bao nhiêu thì bây giờ lại hờ hững bấy nhiêu,ngày trước anh khóc vì em giờ đây anh khóc vì người khác,em còn nhớ những ngày nói chuyện với anh trên dt anh lưôn áp úng khi anh ngại anh hok mún nói,em cũng mún wên những kỉ niệm mà anh đã dành cho em.nhưng sao mỗi tối em lại có cảm giác là anh đã đến và em lại nhớ wa yêu anh nhiều hơn.nhiều lần khóc mà nói em đã wên anh em sẽ nói những lời khó nghe khi gặp đc anh,đó là những lúc em giận anh em mới nói khó nghe đến thế,em nói với lòng mình là làm sao em lại nở nói với anh thế chứ,thật ra có đôi lúc em hận anh đến nỗi là muống giết chết anh để hok có thể có anh nếu em hok có anh đươc.đả bao lần mưốn wên anh mà sao em lại thất bại em hok thể nào wên anh,chắc có lẻ càng wên thì em lại càng nhớ,giờ đây em mới hiểu ra rằng mình hạnh phúc là khi thấy người mà mình yêu hạnh phúc,khi em nghĩ đến đều đó là em lại mong mún anh hạnh phúc bên ai kia,chỉ có thế em mới wên anh đc,dù sao mình cũng chia tay rồi nên trong lòng em cũgn chúc anh hạnh phúc,em sẽ cố wên anh,con người em là thế đó nên anh chia tay là phải mong anh lưôn hạnh phúc,nếu ai có đọc đc nhờ bạn nhắn tin lại với người ấy dùm mình là minh chúc họ đc hạnh phúc:ty::ty: