PDA

Xem đầy đủ chức năng : Loveless - thế giới thứ tư



Emmerald
09-02-2010, 10:49 PM
Loveless - thế giới thứ tư

Tôi thường tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn

Đâu là chuẩn mực của phân biệt giới tính? Cơ thể? chức năng? Hoócmôn hay cảm xúc?

Như những nhà sinh vật học nói, cơ thể người nam và nữ có những khác biệt cơ bản và vì thế nó phân biệt đực - cái, con gái – con trai

Thế nhưng khác biệt cũng sẽ chỉ là “khác biệt” đơn thuần nếu nó ko mang một ý nghĩa nào đó. Và ở đây thì nó mang ý nghĩa của sự duy trì nòi giống, giới tính chỉ là vậy chăng?

Nhưng con người hay động vật thật ra có khác gì đồ vật, sản phẩm được tạo hóa tạo ra đâu, cũng có những sản phẩm hoàn háo, bình thường hay sản phẩm lỗi. Vậy phải chăng những người ở thế giới thứ ba là lỗi, họ bị khiếm khuyết, thiếu đi một thứ cơ bản ở sự khác biệt và họ ko thể giống như những người khác

Vậy đó là thế giới thứ ba? chỉ có thế thôi theo quan điểm sinh học. Còn theo hóa học cũng hay trong mắt người bình thường , người ở thế giới thứ ba đơn giản chỉ là người thường bị quyến rũ bởi những người giống họ nhưng ko bị khiếm khuyết như họ, phải ko nhỉ?

Vậy cuối cùng, giới tính là gì? Là sự hấp dẫn hoócmôn, cảm xúc với người khác hay khả năng duy trì nòi giống. Ai cha, nói một hồi tôi cũng chả hiểu mình nói gì

Nhưng vậy nếu tôi ko là gì? Ko hấp dẫn cùng giới, ko cảm xúc khác giới, ko khiếm khuyết, ko hoàn thiện thì tôi là gì?

Tôi là loveless, tôi ko phải gái, trai hay đứng giữa một trong hai, tôi vừa duy trì nòi giống vừa ko duy trì nòi giống, tôi ko ở giữa, hay hai bên. Tôi ko là gì cả, ko giới tính

Tôi là loveless, tôi ko yêu tình yêu nam - nữ, tôi ko ghét hay giận hờn yêu đương. Trong thế giới của tôi ko có giới tính cũng chẳng có phân biệt cảm xúc, tình yêu nam-nữ

cả ba thế giới đều có tình yêu với một người duy nhất được coi là quan trọng nào đọ Nhưng tôi thì ko, Tôi là loveless - người ko có tình yêu

Bạn có phải là một loveless?

(à tôi biết mình hơi khùng nhưng biết là được rồi :phu:)

Nhỏ Bạc Hà
10-02-2010, 12:57 AM
hic, trên đời này lại có cả thế giớ thứ 4 ư?
loveless thì chắc có nhỉ
nhưng mừn thì không thuộc số đó đâu nhá:vui::vui:

sliver
10-02-2010, 01:28 AM
hẽm bik cái thế giới đó có hạnh phúc khống nhẩy

LIFE
10-02-2010, 01:46 AM
Bây h thì không phải nhưng trước kia thì không sai, có lẽ vậy * nhún vai *. Không tình yêu, không được yêu. Đúng có một quãng thời gian mình chỉ đơn thuần tồn tại chả có j` để nghĩ, chả nghĩ đến j`, như một con rô bốt trong hình hài con ng`. Và mình sợ quãng thời gian đó.

casper
10-02-2010, 05:25 AM
chỉ là 1 giai đoạn , đôi khi cũng tồn tại trong thế giới đó , cảm xúc thật xa xỉ , giành cho ai đó lại thấy ko mún , nhưng đó là chưa yêu chứ ko phải là mãi mãi ko yêu :hihi: thế giới luôn thay đổi :hug:

thi_thị_kiều_trang
10-02-2010, 06:49 AM
chẵng là gì cả!! Mọi thứ phát sinh và tồn tại để rồi khi chết đi, khi già cỗi cũng chẵng còn lại gì !
Một tâm hồn, một thể xác sẽ có là gì khi không thể dung hòa nó trong một con người. Cố gắng chu toàn mọi thứ , cố gắng và cố gắng..có lẽ cũng là một cách lẫn tránh..

Loveless là gí? Cái gí má tôi là loveless??

Đã là "tôi " thì cái tôi bao giờ mà chẵng lớn !!
Đã xưng "tôi " thì vốn đã tự coi mình là người , đã vốn tự khẵng định mình trên một thứ gì đó.
Thế giới thứ tư ư? đó là cái thế giời như thế nào vậy? hay chỉ là cái mà người ta định nghĩa cho cuộc sống của mình , để biện minh cho một nỗi niềm nào đó , để che giấu 9i nhựng mất mát, những thiếu xót trong lòng??

Nhỏ Bạc Hà
10-02-2010, 07:33 AM
đôi khi người ta cũng muốn lẩn tránh vào 1 thế giới thứ 4- thế giới của sự cô đơn
quan trọng là thế giới đó chỉ giống như một nơi người ta ghé qua khi tuyệt vọng
mong rằng sẽ không biến thành 1 thế giớ tồn tại thật

Emmerald
10-02-2010, 08:56 AM
:D thanks mọi người vì đã vào góp ý kiến với mình

Sự thật loveless là ko có tình yêu nhưng có thể chỉ là bây giờ chứ chưa chắc gì là mai sau (cảm ơn bạn casper nói đúng tâm trạng:D )

Mình k nói thế giới thứ 4 là thế giới ko phải của con người, mình là người chứ nếu ko sao vừa biết vừa ko biết duy trì nòi giống (ặc, ngượng miệng quá )

Và điều cưối cùng là mình ko hề trốn chạy khỏi cái gì cả, mình ko bị tổn thương vì tình yêu hay bất cứ điều gì hết, mình ko cô đơn cũng ko tuyệt vọng, đó là sự thật

Thế giới thứ 4 của mình nói 1 cách đơn giản chỉ là 1 thế giới nơi người ta ko bị ràng buộc và cũng ko cần "người quan trọng 1 nửa đời mình" như cả 3 thế giới kia. Là thế giới nơi tình yêu nam - nữ (hay những gì đại loại) được coi là quan trọng mà ở đó nó là thứ ko cần thiết

Là thế giới của người chưa biết đến và cũng ko cần đến thứ tình yêu đó, đó là thế giới mình muốn tồn tai, nói đơn giản là như thế thôi

Chậc, dù sao thì cũng chỉ là ý nghĩ của mình thôi, xin lỗi nếu làm mích lòng những người đang yêu

@VB: thanks ss đã thông củm với cái ý tưởng khùng khùng của em :D

xX_GirL XaU_xX
11-02-2010, 09:38 AM
mình la thế giới thu 5 hahah lolz

Emmerald
11-02-2010, 09:36 PM
:vui:, thêm người nữa giống mình nhưng ko phải trong thế giới của...
Another dream imagination

mưa.ngocluv
12-02-2010, 03:40 AM
thế giới thứ 4 đó phải chăng là 1 thế mà người đó hem giám đối diện vs cuộc sống, ko muốn suy nghĩ, ko nhớ, ko hờn, ko muốn làm gì, phải chăng là 1 con robot trong thế giới thứ 4.

Emmerald
12-02-2010, 09:23 PM
Thế giới thứ 4 là thế giới ko phải của 1 người, nó là thế giới nối kết với xã hội bình thường vẫn hờn ghét, yêu thương mọi người, chỉ đơn thuần là ko có chỗ cho thứ hờn ghét, tình yêu được gọi là "bổ sung phần khiếm khuyết cho nhau". Nó ko tách biệt ra thành 1 ốc đảo mà gắn liền với 3 thế giới còn lại

Là 1 thế giới bình thường nhưng ko có sự vướng bận bởi thứ tình yêu 2 người.Nơi sống ko cần những khoái lạc giản đơn, nơi mà sự tiếp nối là ko cần thiết. tóm lại là chẳng phải trốn tránh cái gì hết, chỉ có thứ duy nhất ko cần thiết thôi

Chậc, ai hiểu được thì hiểu

cactushb
13-02-2010, 12:11 AM
Thế giới này có vẻ hay nhỉ. Ước gì mình thuộc thế giới này. Mà có lẽ sẽ không bao giờ được

trần liên254xm
14-02-2010, 12:43 AM
eo oy...chắc mình thưộc th4 oy...chẳng thích yêu tẹo nao...thích đi tu hơn but đi tu nghĩ đến việc tụng kinh là đoạ cả người,hic

Emmerald
31-03-2010, 04:43 AM
Thế giới này có vẻ hay nhỉ. Ước gì mình thuộc thế giới này. Mà có lẽ sẽ không bao giờ được

Tất cả đều phụ thuộc ở bạn thôi cactushb ạ ^^. Ở đây, cũng như ở bao nơi khác, có người đến, rồi đi, có khi nó chẳng còn ai, nhưng khi cần, rất tự nhiên, bạn sẽ thấy nó. Nói cách khác, nó luôn ở đó, hữu hình chỉ là ko ai công nhận nó là một cá thể, có lẽ chỉ là thế thôi (nói nhiều quá dễ ăn đạn lắm :D)

vickycen
31-03-2010, 07:10 AM
troy!!!
thứ giới thứ 4?
có loại thế giới này nữa hả???
kon người mà ko có cảm xúc gì hết trơn Z???
liệu sống như Z kòn có ý nghĩa gì nữa ko???
ko tình yêu... ko cảm xúc...
vậy thì sống để làm gì??? liệu các bạn ở thế giới thứ 4 này có khi nào đặt ra cho mình 1 câu hỏi như vậy chưa???

lu_hehe
31-03-2010, 08:25 PM
Để sống không phải chỉ cần ăn uống hít thở trao đổi chất thôi sao? Đâu ai quy định sống là phải yêu thương ghét hận?

(Vâng, người thực vật vẫn tính là người sống mà.)

Chỉ có điều, hầu hết con người đều sợ cô đơn nên mới cho rằng mình khuyết đi 1/2, và phải đi tìm 1/2 còn lại để làm bản thân trọn vẹn. Tuy nhiên, khi sinh ra cũng như khi chết đi, con người luôn chỉ có một mình mà thôi.


Sống để làm gì? Cha mẹ quyết định quyền được sinh ra của chúng ta. Chúng ta quyết định việc sống như thế nào. Có thể, sống không có cảm xúc là vô nghĩa với bạn, nhưng không hẳn là vô nghĩa với người khác. Cái cây nảy mầm rồi sinh trưởng hay con robot được lắp ghép thành công, "cuộc sống" của chúng chẳng vô nghĩa chút nào. Một con người sống không có tình yêu, chưa chắc cuộc sống đó là vô nghĩa với hắn.


À, mà ý tưởng của bạn Em là về 1 thế giới không có tình yêu lứa đôi, hay là 1 thế giới không có bất cứ loại cảm xúc nào, kể cả tình yêu cha mẹ và tình bạn?

Emmerald
01-04-2010, 04:02 AM
À, mà ý tưởng của bạn Em là về 1 thế giới không có tình yêu lứa đôi, hay là 1 thế giới không có bất cứ loại cảm xúc nào, kể cả tình yêu cha mẹ và tình bạn?

Ko, tình cảm và cảm xúc là thứ tất yếu với một con người. Thế giới Em nói đến chỉ ko cần đến tình yêu đôi lứa mà thôi

phomai
03-04-2010, 08:31 AM
thế giới cậu nói đến ấy có lẽ là thế giới của các thánh thần và tu sĩ.

một địa điểm du lịch nổi tiếng mà hầu như mỗi người trong đời đều ghé qua ít nhất một lần ^^

nhưng có điều chẳng ai sống nổi ở đấy mãi mãi cả. Là con người mà nhỉ?

Ozhi
03-04-2010, 11:12 AM
loveless của em là chỉ sự vô tình trong cảm xúc? Nó vừa đúng vừa sai, vừa khẳng định vừa phủ định tình cảm của bản thân 1 người.

Vô tình mà em nói là sự thể hiện của đỉnh cao tri thức à? *cười

Emmerald
03-04-2010, 11:06 PM
Đỉnh cao tri thức thì tất nhiên ko phải rồi ss :so_funny:. Nói đơn giản thì em đang có làm hữu hình 1 thứ gì đó :hihi:, biết là có sai nhưng cũng có đúng (nói 1 hồi lan man lắm ss >.<")

Ozhi
04-04-2010, 12:27 AM
nói chung là, vì em cảm thấy tình cảm quá phức tạp, nên nghĩ rằng lúc nào cũng phức tạp như thế. Sau đó lại suy luận ra về chữ vô tình, cơ mà người ta thường nói: người vô tình là người đậm chất cảm tình nhất đấy! :sr:

Emmerald
04-04-2010, 01:26 AM
Em đâu có vô tình đâu, tình yêu tràn trề ban phát tùm lum ấy chứ :so_funny:. Chỉ là ko có yêu khác phái lẫn cùng phái nên trong đây em chỉ nói về tình yêu đôi lứa thôi mà :D