PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống là gì



cuộc sống màu xanh
09-02-2010, 01:50 AM
Bạn đã buồn bao nhiêu lần, vui, ghét, giận, hờn, thất vọng rồi hy vọng,....Chắc chắn chúng ta không thể nhớ được và cuộc sống sẽ cả là một chuỗi dài hữu hạn như vậy điều quan trọng là chúng ta biết chấp nhận và hưởng thụ chúng, hãy cứ vui đi khi chúng ta buồn vì đó là cuộc sống, vì được sống là một hạnh phúc với bất cứ ai:yes:

thiên sứ trắng
09-02-2010, 02:07 AM
với tôi nếu dc sống là một hạnh phúc thì tôi sẵn sàng nhường lại hậnh phúc của tôi cho người khác
trong cưộc sống của mình tôi chưa thể cảm nhận dc cái hạnh phúc mà bạn hình dung có lẽ mỗi người sống trong một hoàn cảnh sống khác nhau và suy nghi cũng khác nhau nhưng tôi lưôn mong một ngày nào đó tôi cũng có thể nghĩ như bạn

icyheart_krn
09-02-2010, 02:44 AM
Vui àh , làm sao vui khi mọi chuyện cứ xảy ra đột ngột thế này ....làm sao có thể tận hưởng được chứ !Giá như mình có thể đi thật nhanh thì mọi chuyện sẽ không thế này .

Biển Chiều
09-02-2010, 09:52 AM
Cuộc sống là chuỗi ngày cảm xúc , lúc thăng hoa , lúc trầm lặng... và đời tôi là 1 bài nhạc của tiếng sáo trúc. !!!

Bánh_icy
07-03-2010, 05:59 AM
Đối với tôi sống không phải là hạnh phúc. Mà nếu có thì tôi sẵn sàng nhường lại cho người khác.

tiểu bối
07-03-2010, 07:47 PM
Đối với tôi sống không phải là hạnh phúc. Mà nếu có thì tôi sẵn sàng nhường lại cho người khác.

Sống là hạnh phúc đấy.Đừng vội nhường cho ai đó.Tb tin rằng 1 ngày nào đó bạn sẽ tìm được điều hạnh phúc khi bạn tồn tại trong cuộc sống này.Ai cũng có 1 hành trình riêng của họ trong cuộc sống này và ai ai cũng đang sống hết mình để bên cạnh những ''gam màu tôi'' họ sẽ thấy những "gam màu sáng " của "bức tranh cuộc sống" muôn màu.(nếu như Tb ko nhầm thì bạn đã nói về cuộc sống như vậy )Hãy sống hết mình đi để biết hạnh phúc nằm ở đâu trong cuộc sống này nhé ! :)

Bánh_icy
08-03-2010, 02:41 AM
Sống là hạnh phúc đấy.Đừng vội nhường cho ai đó.Tb tin rằng 1 ngày nào đó bạn sẽ tìm được điều hạnh phúc khi bạn tồn tại trong cuộc sống này.Ai cũng có 1 hành trình riêng của họ trong cuộc sống này và ai ai cũng đang sống hết mình để bên cạnh những ''gam màu tôi'' họ sẽ thấy những "gam màu sáng " của "bức tranh cuộc sống" muôn màu.(nếu như Tb ko nhầm thì bạn đã nói về cuộc sống như vậy )Hãy sống hết mình đi để biết hạnh phúc nằm ở đâu trong cuộc sống này nhé ! :)

Cảm ơn bạn nhiều. Nhưng giờ cuộc sống đối với icy chả có ý nghĩa nào cả. icy phải đi đến một nơi rất xa của thế giới.
Nếu sống như vậy thì thà để cho người khác còn có ý nghĩa hơn .

comayman
08-03-2010, 04:28 AM
đồng ý :bighug::quax2::blinking::lol: