Xem đầy đủ chức năng : cần hỏi????
tamnhu_mobile
09-02-2010, 01:23 AM
mình hỏi cái bạn nha:
một người con trai yêu một người con gái rất rất nhiều và người con gái cũng yêu người con trai,người con gái nói là e yêu a nhiều lắm và e không muốn mất anh nhưng tại sao người con gái đó lại lăng nhăng tán tỉnh những người khác và nói người con trai này là nếu yêu e thì a phải chấp nhận chuyện này vì e còn ham chơi chọc người này người nọ,giờ người con trai kia phải làm sao đây và xin hỏi đây có phải là tình yêu không????
thiên sứ trắng
09-02-2010, 02:28 AM
có lẽ cô gái đó chưa đủ lớn để hiểu tình yêu là gì.mình nghĩ nên tạm cách xa sẽ tốt hơn cho hai bạn nếu cô ấy yêu bạn và hiểu tình yêu cô ấy sẽ tìm bạn
tamnhu_mobile
09-02-2010, 04:40 AM
mình cũng đã nói chia tay một thời gian,nhưng sao buồn quá đi tết nhất rồi mà....,con nhỏ này đúng thật là còn trẻ con lắm 21t đầu mà tính tình như là đứa 16t ah mình thi hết cách rồi
aveterit
09-02-2010, 06:13 AM
bạn à
Theo mình đó là 1 câu nói rất thật lòng của bạn gái đó và câu trả lời đó theo mình cũng rất là nhân đạo
Còn bạn hỏi đó có phải là tình yêu không thì mình trả lời theo ý hiểu của mình đó mới chỉ là thích thương và nhớ chưa phải là tình yêu
acquy_hocduong
20-02-2010, 07:26 AM
dung nen tin nhung ngươi con gai nhu vay ,neu nhu vay ban se thanh ngươi thu 3 mat nen noi voi co ay mot loi quyet dinh tinh yeu nhu vay se ko ben lau dau
khủngbố
20-02-2010, 07:48 AM
mình hỏi cái bạn nha:
một người con trai yêu một người con gái rất rất nhiều và người con gái cũng yêu người con trai,người con gái nói là e yêu a nhiều lắm và e không muốn mất anh nhưng tại sao người con gái đó lại lăng nhăng tán tỉnh những người khác và nói người con trai này là nếu yêu e thì a phải chấp nhận chuyện này vì e còn ham chơi chọc người này người nọ,giờ người con trai kia phải làm sao đây và xin hỏi đây có phải là tình yêu không????
thế thì yêu cái gì nữa hả mày? đáng lẽ mày phải vui vì sớm nhận ra được người mày yêu là một người con gái không tốt. Bỏ đi thì sau này đỡ phải hối tiếc
Kaeri
20-02-2010, 08:00 AM
Mình nghĩ nếu yêu nhau thì người ta ko bao giờ lăng nhăng đâu. tình yêu ko bao giờ có sự chia sẽ cả , người con gái đó hơi tham lam đó bạn.
Nothingisforever
20-02-2010, 08:40 PM
đây gọi là "yêu a nhìu lắm và k mún mất a" á??nực cười nhỉ????
tamnhu_mobile
20-02-2010, 10:40 PM
bye bye em nó rồi,chia tay sớm bớt đau khổ.
xy_xy
21-02-2010, 12:29 AM
yêu có nghĩa là chấp nhận cả ưu cả khuyết của người ý. bạn nên nc thẳng thắn vs cô gái này thì tốt hơn
Nothingisforever
21-02-2010, 02:57 AM
người như thế thì còn gì để nói nữa chứ?............
hoang1qn
21-02-2010, 05:40 AM
cái này bt mà. Con trai thèn nào chả vậy, chấp gì con gái:">
phonglinh709
21-02-2010, 08:06 AM
này tâm như cuối cùng thì ông cũng chia tay hả?! ha ha ha gặp rắc rối nhìu wa rùi ha r ha ha ha ah
tamnhu_mobile
21-02-2010, 09:33 PM
này tâm như cuối cùng thì ông cũng chia tay hả?! ha ha ha gặp rắc rối nhìu wa rùi ha r ha ha ha ah
chia tay cho rồi chứ để làm gì nữa,chia tay sớm bớt đau khổ hehe
chich_bong
22-02-2010, 02:51 AM
Có lẽ cô ấy đang lựa chọn đối tương.Nếu có người hơn hẳn bạn ,Chắc chắn cô ấy sẽ "đá" bạn thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.