PDA

Xem đầy đủ chức năng : game ảo tình ????



bebylove
08-02-2010, 01:55 PM
Mình cũng chẳng bít nói thế nạo lần đầu viết mong các bạn góp ý kiến dùm mịnh.Mình không hiễu anh ấy ra sao nữa miệng thì lúc nào cũng nói thương mình.Vậy mà khi anh từ bõ cái thế giới ão đó mình lại là người sao cùng được bít. và chĩ một cuộc DT từ anh chĩ nói ngắn gọn một câu nói nhắn nhũ anh em " nói anh em dùm tôi anh nghĩ không chơi nữa mong AE tiếp tục duy trì" xong a cúp máy ko nói một lới với mình. mình buồn lắm mình vẫn tiếp tục lo cho AE nhưng mình là con gái thì làm sao mà lãnh đạo đươc đám con trai cái diều làm mình buồn nhất cuối cùng cũng sải ra.AE chia rẽ. và tuyên bố đánh lẫn nhau. Mình buồn lắm cã tuần mình ko chơi.nhớ anh em lắm nhưng vào game nhìn cãnh anh em như vậy mình ko chịu nỗi mấy đêm nay mình ko ngũ dc muốn lên game nhưng lại ko lên ngũ mà nươc mắt cứ chãy buồn anh lắm.mình cứ nghĩ hoài Tại sao AE đang vui vẽ bên nhau anh lại làm ra như thế này. cã tùan anh ko Online mình cũng chắng màng Online.AE đều bít mình buồn ra Yahoo nan nĩ chơi lại.thấy AE vậy ko nỡ bõ mà nhìn AE bị người ta đánh thì buồn.cã tuần bị ngươi ta dạnh gần dây anh vào game và nói mấy loi với mình là thử lòng anh em thôi coi sao. mình chữi anh ấy thử AE thì 1 2 ngày là AE chia rẽ hết thấy vậy sao anh ko vào choi liền mà doi dến giờ này. anh ko online di ăn nhậu cười vui vẽ còn ae Thì lại bị dánh vậy mà a thử AE.gọi dt thì anh ko nhắc máy.thế là anh ấy out game.giờ thì gọi DT anh ấy cũng ko bắt máy.mình buồn lắm. khoản thời gian bên nhau cùng thưc suốt đêm tâm sư. dánh nhau trong thế gioi ảo đó.buồn vui có nhau.giờ thì mình chẳng bít sao nữa rối tung lên cã.mong các bạn chĩ giúp mình.làm thế nào dây huhu:ty::ty:

lần đầu viết mong các bạn thông cãm .mong được giúp đỡ

ltnt195
08-02-2010, 02:06 PM
hỳ hỳ nghe cứ như là phim kiếm hiệp nhỉ chắc là thoái ẩn giang hồ rồi , nói vậy thôi chứ nếu bắt ép một người làm 1 việc mà người đó không muốn làm thì chả đc kết quả gì đâu, còn nếu bạn cảm thấy không muốn chơi nữa thì nghĩ thôi, cái đó tùy thuộc vào bạn có đủ quyết tâm không thôi , nhưng mà nếu bạn đả nhất định quay lại với AE thì bạn nhất định phải là 1 người lảnh đạo tốt đấy nhé vì phải cho người ta thấy đc không có anh ấy bạn vẫn làm ổn mọi chuyện. Chúc bạn may mắn

mattim
08-02-2010, 03:14 PM
mình ko đam mê game cho lắm, nhưng đọc qua bài bạn viết thì mình thấy bạn dành tìm cảm cho AE nhiều nhỉ, nói ra sợ bạn sẽ buồn, nhưng mình thấy game đâu phải là 1 thứ bạn có thể dành thời gian cho nó cả đời đâu, rồi còn đầy chuyện ngoài thế giới thật chờ bạn giãi quyết , hãy xem nó là cái để đem lại niềm vui, những giây phút thoải mái cho bạn, nếu bạn cảm thấy buồn, bất mãn chuyện gì đó với AE thì đây là lúc bạn nên suy nghĩ xem những gì bạn làm có đúng đắn ko... chúc bạn vui và may mắn

ltnt195
08-02-2010, 03:44 PM
mình ko đam mê game cho lắm, nhưng đọc qua bài bạn viết thì mình thấy bạn dành tìm cảm cho AE nhiều nhỉ, nói ra sợ bạn sẽ buồn, nhưng mình thấy game đâu phải là 1 thứ bạn có thể dành thời gian cho nó cả đời đâu, rồi còn đầy chuyện ngoài thế giới thật chờ bạn giãi quyết , hãy xem nó là cái để đem lại niềm vui, những giây phút thoải mái cho bạn, nếu bạn cảm thấy buồn, bất mãn chuyện gì đó với AE thì đây là lúc bạn nên suy nghĩ xem những gì bạn làm có đúng đắn ko... chúc bạn vui và may mắn

mình thấy ý kiến của bạn này cũng đúng mình cũng định nói ra nhưng chỉ sợ bạn buồn thôi thế giới bạn bè và người thân thú vị lắm bạn ạ

aveterit
09-02-2010, 06:19 AM
cảm giác game online loại này mình bỏ lâu lắm rồi nên cũng không nhớ được cảm giác
hơn nữa bạn kể như vậy mình cũng không thể đoán được việc gì cả chắc là có nguyên nhân tiểm ẩn khác

bebylove
14-02-2010, 11:32 AM
thanks cac bạn đ· góp ý.mình sẽ cố gắn để cho AE tồn tại trong cái thế gioi ảo đó. sẽ ko như ai kia bõ AE cho đến cuối cụng nhưng mình cũng sẽ ko vì thế gioi ão đó mà quên đi cong việc ở ngoài. Tết đến rồi chúc các bạn năm mới phát tài sức khoe dồi dào và ngày valentine thật vui vẻ hạnh phúc bên ngươi ây.riêng HTT thì ngày càng đươc bít đên nhiu hon.để nhìu ngươi đc tâm sự