lastgreeting
08-02-2010, 09:20 AM
nhân dịp được nghĩ tết nên em có ý định mùng 5 xuống thăm nhà bạn gái nhưng khi em hỏi ý kiến thì em được biết là lúc đó bạn gái phải về ngoại và em đã hỏi là muốn gặp ai hơn ngta trả lời
sợ mẹ giận không cho tiền sài nên phải về ngoại và hẹn em dịp khác vậy em phải nghĩ ntn đây trong lúc đó ngta lúc nào cũng nói nhớ em iu em và mún gặp em nhà ngta thì cũng bt không khá giả em và ngta cũng ở xa nhau lâu lâu mới gặp được nhưng khi nào đc rảnh là em xuống thăm ngta liền
các bác cho em hỏi ý kiến về chuyện này nhé liệu ngta có còn thương em thật sự không
em nên làm ntn đây thanks các bác nhiều
sợ mẹ giận không cho tiền sài nên phải về ngoại và hẹn em dịp khác vậy em phải nghĩ ntn đây trong lúc đó ngta lúc nào cũng nói nhớ em iu em và mún gặp em nhà ngta thì cũng bt không khá giả em và ngta cũng ở xa nhau lâu lâu mới gặp được nhưng khi nào đc rảnh là em xuống thăm ngta liền
các bác cho em hỏi ý kiến về chuyện này nhé liệu ngta có còn thương em thật sự không
em nên làm ntn đây thanks các bác nhiều