PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký ngày mưa



Emmerald
07-02-2010, 07:53 PM
Hôm nay…

Mưa phùn rơi bên thềm đá
Thấm ướt cỏ cây, lá bên lề
Lòng lặng thầm, lạnh giá, mà đau đớn
Biết nói chi khi tình vỡ tan rồi

Mới hôm qua yêu thương còn nồng thắm
Mà hôm nay…
Mưa rơi như nước mắt trong lòng
Chẳng phải mưa như những ngày giông
Chẳng phải gió trong những ngày bão
Lặng lẽ bình yên mà sao quá xót xa
Nhẹ nhàng rơi sao mãi chẳng thấy dừng

Mưa rơi, sao lạnh quá
Rớt trên mái tóc - lấm như sương
Rớt trên đôi má - lạnh tê tái
Rớt trên hàng mi - mắt nghẹn ngào

Anh có nhớ những ngày mưa mùa hạ
Mưa trải đều miền nam-bắc hai ta
Em nhìn mưa mà lòng vui bất chợt
Nghĩ thầm rằng mưa đây cũng sẽ đến bên anh

Em ngây thơ vui những khi anh cười
Lòng bồi hồi khi chẳng thấy tin anh
Nhưng hết rồi từ ngày hôm qua ấy
Khóc làm gì khi người chẳng hiểu lòng
Buồn làm gì khi người chẳng nhớ thương
Thế mà sao mưa rơi suốt một ngày
Khóc thay ta hay xót xa tình này,hả mưa?

----------------------------------------

Bài này viết khoảng 1 năm trước, khi còn quen người 1 năm trước :sr:

ApiMaiChan
08-02-2010, 07:47 AM
khi mưa đến lại thấy một khoảng trống vô bờ
mưa mang theo không khí lạnh giá ảm đạm
mưa buồn lắm
bầu trời xám xịt một màu
hết tươi sáng
tớ chỉ mong có nắng đến thôi

thiên sứ trắng
09-02-2010, 01:53 AM
cho tôi thấy hạt mưa rơi
để che giọt lệ bờ mi tôi buồn
để che ánh nắng hoàng hôn
để cho tôi khỏi bồn chồn nhớ mong

kỳ quân*zen
17-02-2010, 08:01 PM
hôm nay mưa buồn nơi phố lạnh
nước nhạt nhòa cùng nổi nhớ xa xăm
đôi tay lạnh bóp chặt con tim
vì nổi nhớ người xa còn phảng phất

Emmerald
18-02-2010, 04:05 AM
Hôm nay

Mưa rơi..

Rơi, ướt, lạnh, tê tái
Như pha lê, như đá, như tuyết

Một thứ gì đó vừa vỡ tan
Một khối thủy tinh, một giấc mơ?

Xoá hết, mất hết rồi
Đã cuốn trôi theo dòng nước kia

Rơi xuống, rơi xuống mãi
Từ mái tóc, đôi má
Cứ chảy xuống và tan ra
Biến mất, nhạt nhòa theo dòng nước

Nước xoáy, xoáy nhỏ, xoáy thật mạnh
Giật tung, cuốn trôi thứ đã vỡ tan
Nghiền nát, quay cuồng thứ vừa tan biến

Là nước, hay mưa
Cứ rơi, rơi hoài, rơi mãi
Ướt át, mệt mỏi, thật phiền phức

Xóa hết, trôi hết, mất hết rồi
Đã cuốn theo dòng nước kia

...những giấc mơ

Emmerald
28-03-2010, 02:38 AM
Hôm nay

Mưa đầu mùa
Mưa rơi đều trên mái
Mưa nặng, mưa nhẹ
Cứ đều đều như thế
Mưa rơi xuống
Mưa trôi đi
Mưa biến mất

Mưa đầu mùa
Mưa lại rơi
Mưa là vĩnh viễn
Nhưng tình yêu ko là vĩnh cửu

Mưa đầu mùa
Mưa rơi mãi
Mưa thật nhiều
Mình tôi khóc
Biết mấy cho vừa để tình thôi vắng xa