PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiền ơi !



cơn gió nhỏ
05-02-2010, 06:42 AM
Tôi biết đây là trò vớ vẩn nhất trên đời và chỉ có trong phim, truyện. Nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác nữa.....tôi tha thiết kêu gọi đồng bào đặc biệt là các ĐAI GIA ai có lòng hảo tâm làm ơn cho tôi vay 30 triệu ( không thời hạn ; không lãi suất ). Tôi xin tình nguyện làm osin, theo người đó đến chân trời góc biển , bao giờ trả hết nợ thì thôi. Tiền....tiền....tiền....tôi sắp phát điên vì cái thứ mà các '' văn nhân nghĩa sĩ '' coi là vật ngoài thân là không quan trọng này mất, ngày trước tôi luôn cho rằng những ai coi trọng đồng tiền là những kẻ tầm thường. Tôi nghĩ : cuộc sống là phải dành cho những tình yêu thương và những điều tốt đẹp kia , giờ mới ngã ngửa ra...'' tình yêu thương '' và '' điều tốt đẹp '' đa số đều qua sự giúp đỡ trực tiếp hoặc gián tiếp của đồng tiền, ai giám bảo tiền là không quan trọng trong khi hằng ngày nó vẫn mua thuốc men về đổi lấy sức khoẻ cho ta, mua đồ ăn thức uống về đổi lấy sự sống cũng là chiều theo cái dạ dày ham khám phá những thức ngon này những của lạ khác, nó đem về hoa này , quà này làm cho yêu thương thêm nồng nàn...hạnh phúc. Thế mà khi nói đến SỨC KHOẺ , TIỀN BẠC và TÌNH YÊU , chắc chẳng ai lại chọn tiền đâu nhỉ ??? Khi viết ra những dòng này tôi thừa biết lòng tự trọng của mình đã trở về con số MO , bị coi thường đến 99% còn lại 1% thì chắc là có ai đó nghĩ thoáng hơn bảo tôi...dở người. Đối với một học sinh như tôi tiền tiêu vặt hàng tháng cũng phải tranh đấu vã cả mồ hôi mới không bị cắt xén, thỉnh thoảng cầm trong tay 1 triệu bạc đã thấy thế là to tát , bây giờ....những 30 triệu....nó thật sự vượt ra ngoài khả năng của tôi. Để bố mẹ tôi được yên tâm mà ăn một cái tết vui vẻ chứ không phát sốt lên vì con em của họ cùng số tiền không thể giải thích kia....thì dù chỉ có 0,01% tôi cũng phải thử. Ai đó làm ơn....!

Jeny Q
05-02-2010, 07:11 AM
sao cần nhiều dữ vậy bà????????????

cơn gió nhỏ
05-02-2010, 07:44 AM
Em còn trẻ mà ! Lí do không thể nói , nhưng rất rất chính đáng

Nhỏ Bạc Hà
05-02-2010, 08:26 AM
chắc lúc bạn viết ra những dòng này bạn đủ thông minh để biết rằng những gì bạn cầu cứu sẽ không thành sự thật phải không?vì sẽ chẳng ai làm thế nếu không biết lí do chính đáng, trừ khi người đó có giác quan thứ 6 gì đó về bạn
vậy bạn cầu cứu để làm gì vậy?

cơn gió nhỏ
05-02-2010, 08:34 AM
Để hi vọng rằng trên đời này có phép màu...để tin rằng cuộc sống luôn có điều kì diệu...chỉ thế thôi !

reset
05-02-2010, 09:07 AM
một sự thay đổi về số mạng,1 fép màu,hay 1 điều kì diệu ko đến bằng tiền.Nó chỉ đến bằng lòng yêu thương vô bờ bến của bạn cũng như của người đó từng dành cho bạn!Cuộc đời thực sự ko công bằng,nhưng nếu chúng ta kìm chế được tham vọng của chúng ta,ta sẽ tìm được sự công bằng trong chính cuộc đời ta!

Nhỏ Bạc Hà
05-02-2010, 09:20 AM
phép màu không đáp xuống dễ dàng như vậy đâu bạn ạ
bạn đang đi tìm kiếm phép màu, 1 điều kì diệu ư?

cơn gió nhỏ
05-02-2010, 09:38 AM
Tôi đang tìm tiền...ừ ! cũng đúng , tiền là phép màu với tôi bây giờ, tôi có thừa niềm tin và hi vọng bởi tôi tin vào những thứ gọi là '' kì diệu '' lắm ! Với tôi , một chiếc lá rơi , một hạt mưa bay , một cơn gió thoảng.....đều là phép màu cả. Vậy tại sao tôi không thể tin còn có phép màu cho những cái nhỏ nhặt hơn ( như các bạn nghĩ tiền là điều nhỏ nhặt mà ! ).

ltnt195
05-02-2010, 10:15 AM
Nếu như mà bạn thật sự xinh đẹp vag hoàn hảo mình sẻ gởi tiền về vn cho bạn mượn ;))

nhưng đôi khi tiền không phải là tất cả đâu bạn ah , có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền nhiều , nếu bạn biết trân trọng và dìn dữ nó thì tiền chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của bạn thôi

cơn gió nhỏ
05-02-2010, 10:32 AM
Xinh đẹp và hoàn hảo ??? Thế nào mới được coi là '' xinh đẹp và hoàn hảo '' ? lấy cái gì làm thước đo? lấy cái gì làm chuẩn mực? Tất nhiên riêng bản thân tôi thì tôi nghĩ mình rất xinh đẹp và hoàn hảo, nhưng thế giới này đâu chỉ có riêng mình tôi mà còn có nhiều '' mình '' khác nữa...
Còn nữa , nợ thì tôi phải trả, vì đọc quá nhiều truyện tranh và xem phim hàn quốc một cách vô tổ chức lên tôi đã nghĩ mình có thể làm osin trừ nợ........có lẽ tôi k giám nhận tiền của bạn đâu, tôi sợ mình sẽ '' một đi không trở lại '' nơi đất khách quê người thế thì thà cứ chết luôn ở đây cho xong !

ltnt195
05-02-2010, 04:16 PM
thê thì cứ như trong film han quốc nhe " hợp đồng nô lệ" ấy

cơn gió nhỏ
05-02-2010, 04:21 PM
Thế thì bạn cho tôi vay tiền đi , bạn đang ở nước ngoài đúng không ? Vậy về đây để thực hiện hợp đồng nhé !

girl xu
05-02-2010, 06:35 PM
trơì vây 30 triệu chứ đâu phải chuyện chơi mà bạn cần tiền làm gì mà nhiều thê.

cơn gió nhỏ
05-02-2010, 09:31 PM
Ừ ! Thì đã bảo nó vượt ra ngoài tầm kiểm kiểm soát, ngoài khả năng của một đứa con gái như tôi.